Thực hiện "Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", ngày 13.8, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM tổ chức phục dựng, trao tặng miễn phí ảnh chân dung liệt sĩ.
Trong chương trình, 2 bức chân dung được phục dựng của liệt sĩ Phan Văn Ngọc và liệt sĩ Phan Văn Châu đã được trao tận tay gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Tui.
Thay mặt gia đình đón nhận di ảnh là ông Phan Văn Tư, 81 tuổi, em trai của 2 liệt sĩ.

Di ảnh 2 liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Phan Văn Châu được trao cho gia đình
ẢNH: CÔNG AN TP.HCM
Khi 2 bức chân dung được mở ra, gương mặt những người anh tưởng chừng đã phai mờ theo thời gian hiện lên rõ nét. Nhìn thật lâu vào di ảnh, ông Tư không kìm được nước mắt.
Người em năm nào nay đã 81 tuổi, mái tóc bạc theo năm tháng, còn 2 người anh trong những bức chân dung vẫn mãi mang dáng hình tuổi trẻ. Khoảnh khắc ấy gợi lại trong ông và gia đình những ký ức, nỗi nhớ cùng niềm tự hào được gìn giữ suốt nhiều năm.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh và hình bóng của những người đã khuất vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim người thân. Vì thế, việc phục dựng một bức di ảnh không chỉ giúp tái hiện diện mạo của liệt sĩ mà còn góp phần bù đắp khoảng trống trong ký ức gia đình.

Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM trao di ảnh cho gia đình
ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP
Qua những bức chân dung, thế hệ hôm nay có thể nhìn thấy rõ hơn gương mặt của những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hai liệt sĩ đã đi xa, nhưng qua những bức di ảnh được phục dựng, các ông như trở về trong vòng tay gia đình, trong niềm thương nhớ của người thân và sự tri ân của thế hệ hôm nay.
Khoảnh khắc người em 81 tuổi rơi nước mắt khi được nhìn lại gương mặt 2 anh trai cũng là minh chứng xúc động cho ý nghĩa nhân văn của chương trình: đưa hình bóng các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách.
Bình luận (0)