Ông trưởng khu phố có tài dân vận

Nguyễn Hồng Tú
Bình Dương
12/08/2024 09:00 GMT+7

Đã hơn 10 năm nay, ông Hoàng Như Thành, cựu chiến binh Nông trường Đồng Sen (Quân đoàn 4), với cương vị Trưởng ban điều hành khu phố, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều tuyến hẻm trên địa bàn P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ở tuổi 64, thay vì chọn cuộc sống an nhàn sau những năm tháng phục vụ trong quân ngũ, nhưng có lẽ do "chất lính", ông không thích ngồi yên. Tại khu phố 1, địa bàn ông phụ trách nhiều năm trước, một số tuyến hẻm cứ vào mùa mưa là sình lầy trơn trợt. Chứng kiến việc đi lại khó khăn của bà con, ông Thành cứ đau đáu những trăn trở. Rồi từ trăn trở, ông đã bắt tay vào hành động.

Ông trưởng khu phố có tài dân vận- Ảnh 1.

Ông Hoàng Như Thành đang đi trên tuyến hẻm 21, vừa được cải tạo, nâng cấp bê tông trị giá gần 200 triệu đồng

TGCC

Vòng quanh những tuyến hẻm trên địa bàn khu phố 1, sẽ nhìn thấy được những gì ông Thành đã làm. Nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Để có được cái nhìn đầy đủ về ông, khách quan nhất là nghe những chia sẻ từ người dân. "Ông Thành trưởng khu 1 ở đây hả? Ông đó đàng hoàng lắm! Ổng đi vận động nhưng ổng hổng có giữ ngàn bạc nào của ai hết. Mọi khoản đóng góp ít, nhiều, ổng đều giao cho cán bộ trong Ban điều hành khu phố giữ, lập danh sách rõ ràng. Mua sắm thứ gì đều lập bảng chi tiết, hoạch toán công khai cho bà con biết. Ổng chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến hẻm nào, dựng bao nhiêu cây trụ cờ, trụ đèn, dựng ở khúc đường nào, lắp đặt bao nhiêu camera…, nói chung là ổng mua sắm thứ gì bà con nhìn thấy hết hà! Người dân ở đây ai cũng biết cách làm của ổng, nên ai cũng vui vẻ. Những khoản ổng đi vận động mà còn thiếu, ổng tự bỏ tiền túi ra không đó chứ!", ông N.N.A. - một người dân có nhà gần tuyến hẻm 21 chia sẻ.

Giai đoạn thành phố gồng mình trong đại dịch Covid -19 (năm 2021), trên tinh thần chấp hành mệnh lệnh "ở yên một chỗ", song người cựu chiến binh Quân đoàn 4 vẫn vận động được hơn 900 phần quà, hơn 4.000kg gạo, 30 tấn rau củ quả để hỗ trợ cho các hộ khó khăn và người dân ở trọ. Ông còn vận động được hơn 50 triệu đồng hỗ trợ bồi dưỡng cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Cũng nhờ có "tài" dân vận, ông Thành đã làm thay đổi diện mạo khu phố - sạch đẹp, văn minh hơn. Tuyến hẻm 467, hẻm 477 giờ đã là tuyến hẻm kiểu mẫu: tuyến cờ Tổ quốc, còn hẻm 152 được bê tông hóa, lắp đèn chiếu sáng với số tiền hơn 200 triệu đồng. Một đoạn tuyến hẻm 21vừa được nâng cấp, bê tông hóa với chiều dài 121 mét; công viên "Đại đoàn kết" vừa được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 100 triệu; Văn phòng Ban điều hành khu phố vừa được sửa chữa, mua sắm trang thiết bị...

Ông trưởng khu phố có tài dân vận- Ảnh 2.

Ông Hoàng Như Thành đang tỉa tót hoa kiểng tại Công viên “Đại đoàn kết”, phía trước Văn phòng Ban điều hành Khu phố 1

TGCC

Không ít người thắc mắc, chỉ với vai trò trưởng khu phố mà ông Thành lại có thể vận động được những khoản tiền lên đến hàng trăm triệu để cải tạo, nâng cấp, lắp đặt đèn chiếu sáng, mắc camera được nhiều tuyến hẻm. Ông Thành cười, chia sẻ: "Thật ra thì cũng có chút ái ngại đó chứ! Nhất là chuyện tiền nong thì càng nhạy cảm. Nhưng những gì tôi làm đều vì lợi ít chung của cộng đồng, nên 'dân vận' với tâm thế rất thoải mái. Bà con có tiền góp tiền, có công góp công. Người có xe tải, xe ủi thì phụ vận chuyển, thi công san lấp. Người không góp tiền, không góp công thì góp nước uống, thức ăn... tôi đều vui vẻ nhận tất".

Hỏi thăm quá trình làm công tác dân vận, mới hay người cựu chiến binh Quân đoàn 4 không chỉ "dân vận" trong dân, mà còn tranh thủ "vận" cả bà con, họ hàng, người thân trong gia đình! Có những đề án, công trình "vận" không đủ chi, ông Trưởng khu "tự vận" bản thân, bỏ tiền túi ra để... bù! "Thật ra thì tôi cũng không tài cán gì cho lắm đâu. Toàn công sức, tiền của của quần chúng nhân dân góp lại đó chứ! Tôi làm công tác dân vận trên tinh thần đoàn kết, vui vẻ, các khoản thu chi đều công khai rõ ràng. Người dân tin tưởng nên đóng góp cùng làm! Mà những chuyện tôi làm đều là thực hiện những nguyện vọng, trăn trở của người dân, vì lợi ích chung của cộng đồng, người dân nhìn thấy hết. Nhiều khi tôi chưa 'dân vận', dân nhìn thấy tôi đến đã tự nguyện đóng góp rồi", ông Thành luôn tỏ thái độ khiêm tốn mỗi khi được hỏi thăm.

Là người gần dân, lắng nghe dân nhiều nhất, ông Thành luôn xem Văn phòng Ban điều hành khu phố là "ngôi nhà chung" của bà con. "Mỗi ngày người dân có chuyện gì đều đến đây tìm tôi. Tôi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Nếu chuyện gì trong khả năng là tôi giải quyết ngay, không để bà con đi tới đi lui. Nhưng cũng có những trăn trở của bà con cũng là trăn trở của tôi, vượt ra ngoài khả năng của tôi. Tôi ghi nhận, báo cáo, đề xuất. Rồi thay vì thời gian ngồi chờ, tôi tranh thủ đi... dân vận! Mà nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy tôi cũng hơi... "tham"! Vận động đủ tiền cải tạo nâng cấp được con hẻm xong, thì tôi lại muốn lắp thêm đèn chiếu sáng. Thế là tôi lại đi "dân vận" tiếp! Lắp đèn chiếu sáng xong, nghe bà con lại có nguyện vọng lắp camera để kiểm soát trật tự an ninh... Cứ thế mà tôi làm từ đầu năm đến cuối năm, từ năm này sang năm khác... 'Dân vận' đến hồi năm 2022 được Đảng bộ tỉnh Bình Dương tặng cho bằng khen: Dân vận khéo", người cựu chiến binh hài hước chia sẻ.

Ông trưởng khu phố có tài dân vận- Ảnh 3.

Ông Hoàng Như Thành tại Văn phòng Ban điều hành Khu phố 1

TGCC

Quá trình hơn 2 nhiệm kỳ với vai trò Trưởng ban điều hành khu phố 1, cứ mỗi vài tháng ông Thành lại nhận được khi thì bằng khen, lúc thì giấy khen. Cũng bởi do mặt trận nào ông cũng xung phong, phong trào nào ông cũng xắn tay áo tham gia. "Bằng khen, giấy khen tôi nhiều lắm! Nhưng tôi đều xem đấy là thành tích chung của tập thể, của người dân trong khu phố; bởi nếu không có được sự ủng hộ của người dân, tôi cũng không làm được gì ra trò đâu!", ông Thành luôn khiêm tốn.

Một chiều cuối tuần tháng 7, chúng tôi đến Văn phòng Ban điều hành khu phố 1. Ông Thành đang tỉa tót chậu hoa nơi công viên "Đại đoàn kết" vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Từ đây nhìn ra phía con hẻm một thời gian từng là "đại bản doanh" của một số thành phần bất hảo (do khu vực nằm cạnh một "dự án treo", cây cỏ mọc um tùm, người dân rất ngán ngại khi mỗi lần ngang qua), nay được trải bê tông, phát hoang sạch sẽ mới càng ngưỡng mộ tài dân vận của ông Trưởng ban điều hành khu phố 1.

"Tôi và bà con trong khu phố đang lên kế hoạch trồng hoa. Lần sau đến sẽ thấy khu vực tuyến hẻm 21 này toàn là hoa đấy nhé!", ông Hoàng Như Thành - "Tấm gương điển hình tiên tiến" nhiều năm liền trong công tác dân vận phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phường Phú Cường - luôn chào đón người dân đến "ngôi nhà chung" một cách thân tình, vui vẻ như thế!

Ông trưởng khu phố có tài dân vận- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.