Đám cưới trên giường bệnh

14/02/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Bị ung thư giai đoạn cuối, nữ bệnh nhân Rachel Sanderson (West Boldon, vùng Tyneside, Anh) vẫn lạc quan yêu đời. Ba ngày trước khi qua đời, cô đã có một đám cưới thật hạnh phúc trên giường bệnh với người bạn trai quen 6 năm của mình.

Theo Reuters, năm 2009, Rachel được chẩn đoán mắc chứng sarcoma, một dạng hiếm gặp của căn bệnh ung thư. Khi đó, cô đã lựa chọn điều trị hóa trị và xạ trị thay cho việc tháo khớp. Tuy nhiên các tế bào ung thư đã di căn đến phổi và não.

 
Đám cưới trên giường bệnh của Rachel và Glen - Ảnh: Reuters

Đến tháng 8.2010, cô được bác sĩ thông báo căn bệnh ung thư mà mình đang gặp phải đã đến giai đoạn cuối.

Không hề tỏ ra bi quan và chán nản, ngược lại Rachel còn động viên mọi người xung quanh, đặc biệt là người bạn trai Glen. Cả hai quen nhau được 6 năm.

Mẹ của Rachel, bà Sylvia Howey, 64 tuổi, cho biết: “Rachel quyết định trở thành bệnh nhân vui vẻ hạnh phúc nhất của bệnh viện và con bé đã làm được. Con bé luôn mỉm cười qua bao nhiêu năm chống chọi với đau đớn và thất vọng. Rachel vẫn luôn lạc quan và luôn nghĩ đến mọi người”.

Năm ngoái Rachel được chọn là công dân tiêu biểu của thành phố NewCastle (Anh).

Trong những ngày cận kề cái chết, Rachel đã thực hiện mong muốn lớn nhất của đời mình là trở thành vợ của Glen.

Cả hai đã có một đám cưới thật hạnh phúc ngay tại giường bệnh ở Bệnh viện NewCastle Freeman trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè hai bên.

Ngày hôm đó, phòng bệnh của Rachel được trang trí lộng lẫy với hoa và bóng bay.

Ba ngày sau, Rachel đã "ra đi" nhẹ nhàng trong vòng tay yêu thương của gia đình tại bệnh viện.

Ngát Ngọc

>> Không nên lạm dụng thuốc “khẩn cấp”
>> Cứu sống sản phụ tim đã ngừng đập
>> Hải sản giúp sữa mẹ giàu DHA
>> Cứu sống bé sơ sinh nặng 650 gam
>> Bé sơ sinh "khổng lồ" nặng hơn 6,2kg
>> Chồng trở thành “bà đỡ bất đắt dĩ” cho vợ
>> Mẹ bị tiểu đường có nguy cơ sinh con dị tật cao
>> Bé sơ sinh nặng 6 kg tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.