Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Phải lòng của người con gái Bắc

Trở lại TP.HCM lần này, tôi ngỡ ngàng trước hệ thống lưới điện thông minh khi khu trung tâm được ngầm hóa lưới điện gọn gàng, vừa đảm bảo mỹ quan vừa an toàn. Điện sinh hoạt luôn ổn định. Ban đêm, ánh đèn trên các tuyến đường lung linh, từng đôi bạn trẻ khoác tay nhau dạo phố khiến cho người con gái đất Bắc như tôi nhìn thành phố là đã phải lòng mất rồi…

MỐI LƯƠNG DUYÊN… NẶNG NỢ

Tôi biết đến ngành điện thành phố mang tên Bác thông qua Cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đồng tổ chức. Nhờ sự ý thức và thói quen tiết kiệm điện hình thành từ nhiều năm, tôi háo hức gửi bài tham gia và may mắn liên tiếp "vào mắt xanh" của Ban giám khảo nên cả hai mùa đều mừng như… "trúng số".

Phải lòng của người con gái Bắc - Ảnh 1.

Tòa nhà UBND TP.HCM về đêm lung linh những sắc màu

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Nhận tin vui, với tâm trạng nôn nao của một người con đất Bắc được vào mảnh đất hào sảng của phương Nam, tôi thu xếp công việc đưa con gái vào chung để dự lễ tổng kết và trao giải ngay tại EVNHCMC. Bằng tình cảm yêu mến và tự hào, trong những ngày lưu lại, tôi dành nhiều thời gian đến với những người thợ điện trong màu áo cam trên những lưới điện cao thế để sửa chữa điện nóng đầy nguy hiểm. Nhìn thấy các anh treo mình trên cao, mồ hôi ướt đẫm áo trong nắng gió, tôi không khỏi thót tim và nghẹn lòng vì xúc động. Tôi thực sự cảm phục ở những chiến binh áo cam về sự tận tụy, không quản ngày đêm, mưa nắng, giông gió để cho dòng điện luôn vận hành thông suốt, thắp sáng từng ngôi nhà, góc phố sôi động của thành phố mang tên Bác.

Tối đến, tôi mê mẩn đi dạo, ngắm nhìn trung tâm thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn từ những tòa cao ốc và các biển quảng cáo khổng lồ. Tòa nhà UBND TP, các đại lộ và phố đi bộ Nguyễn Huệ lung linh trong muôn vàn ánh đèn LED, màn hình điện tử cùng những hiệu ứng ánh sáng - âm thanh sống động, thu hút đông đảo người dân và du khách dạo chơi. TP.HCM như một bản hòa âm ánh sáng huyền diệu. Tất cả được kết nối bởi một hệ thống điện thông minh, góp phần làm nên diện mạo một siêu đô thị văn minh, năng động và hiện đại bậc nhất của cả nước.

"Thắp sáng niềm tin" nơi thành phố mang tên Bác

Không chỉ phát triển hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự đổi mới ở EVNHCMC còn được thể hiện rõ trong đời sống người dân hôm nay. Điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất khi vào thăm gia đình của em Nhạn, người con chú ruột tôi ở khu phố Đông Thành, P.Tân Đông Hiệp (TP.HCM). Nhiều năm trước, khi từ Bắc vào, tôi vẫn nhớ như in những ngày mất điện giữa cái nắng oi ả của phương Nam. Trẻ con nháo nhào lên vì nóng, người lớn quạt mỏi cả tay. Điện hay bị cắt vào giờ cao điểm, có khi cả ngày lẫn đêm. Bên ngoài, dây điện chằng chịt như mạng nhện, mỗi khi xảy ra sự cố, gọi đội khắc phục đến cũng khá lâu.

Phải lòng của người con gái Bắc - Ảnh 2.

Tác giả Phạm Thị Hường và con gái từ Hà Nội vào TP.HCM nhận giải thưởng Cuộc thi Tiết kiệm thành thói quen tại EVNHCMC

Ảnh: TGCC

Thấy tôi quan tâm, em Nhạn hào hứng kể, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Chị à, điện bây giờ hiện đại lắm. Dây được chôn ngầm dưới đất, đồng hồ gắn mã số riêng, đảm bảo chính xác. Hằng tháng tiền điện được gửi qua tin nhắn điện thoại. Khi cần hỗ trợ, chỉ cần gọi tổng đài là nhân viên điện lực có mặt nhanh chóng, tận tình, lịch sự. Các nơi khác trong thành phố cũng đều vậy đó". Nghe em nói, tôi cảm thấy vui lây trước sự hài lòng và tin tưởng của em tôi về chất lượng dịch vụ ngành điện phục vụ tận tâm, tận tụy với khách hàng.

50 năm trôi qua, EVNHCMC đã và đang chuyển mình mạnh mẽ từ lưới điện thông minh đến chuyển đổi số và năng lượng xanh. Bao thành quả ấy đang hiện hữu trong đời sống người dân mang lại sự ổn định, tiện ích và luôn "thắp sáng niềm tin" trên con đường hiện đại hóa và phát triển không ngừng của thành phố, minh chứng cho tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn xa mạnh mẽ của ngành điện thành phố mang tên Bác.

Phải lòng của người con gái Bắc - Ảnh 3.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.