Phép màu xuất hiện với nam sinh từng lo không tiền vào đại học

24/10/2024 17:00 GMT+7

Lớn lên với những con ốc, con tôm do ông nội đi lượm, bắt mỗi đêm, nam sinh từng lo không có tiền vào đại học dù 12 năm liền em đều là học sinh giỏi, nay ước mơ đã thành hiện thực.

Nhận học bổng học đại học như một phép màu

Hôm nay, Đoàn Nguyễn Thái Lộc (ngụ tại H.Cần Giờ, TP.HCM) hạnh phúc khôn tả khi nhận được số tiền học bổng từ bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp thông qua học bổng Nghị lực mùa thi. Không những thế, KTX Cỏ May còn trao hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn học (học phí, tiền ăn, ở, các chi phí học ngoại ngữ, tin học…) cho Lộc. Nhận học bổng với Lộc như một phép màu khi nay em đã trở thành tân sinh viên và không còn nặng gánh lo tiền đâu để em học đại học.

Anh Huỳnh Võ Nhật Huy, Trưởng ban Quản lý KTX Cỏ May, sau khi trao những hỗ trợ cho Đoàn Nguyễn Thái Lộc đã chia sẻ: "Cũng giống như ý nghĩa của học bổng "Nghị lực mùa thi" mà Báo Thanh Niên đã và đang thực hiện, KTX Cỏ May cũng vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm các trường hợp học sinh, sinh viên có những hoàn cảnh hết sức đặc biệt, học giỏi và có ý chí vươn lên vượt qua nghịch cảnh để hỗ trợ".

Phép màu xuất hiện với nam sinh từng lo không tiền vào đại học- Ảnh 1.

Anh Huỳnh Võ Nhật Huy, Trưởng ban Quản lý KTX Cỏ May, trao hỗ trợ cho sinh viên Đoàn Nguyễn Thái Lộc

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo anh Nhật Huy, với những em hiếu học, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thì việc cố gắng để có được tấm bằng đại học là con đường chắc chắn giúp các em mở toang cánh cửa tương lai. "Vì vậy KTX Cỏ May rất trân trọng những hoàn cảnh này và khi được chương trình "Nghị lực mùa thi" giới thiệu, chúng tôi không ngần ngại mà tham gia ngay để tài trợ các suất học bổng toàn diện, trang bị đủ hành trang để các em không chỉ vượt qua những thách thức cơm áo gạo tiền, mà luôn cả những kỹ năng mềm vốn tưởng chỉ dành cho con nhà có điều kiện", anh Nhật Huy cho biết.

Chủ động liên hệ để hỗ trợ

Kể về cơ duyên biết đến và đồng hành cùng Lộc, anh Nhật Huy chia sẻ: "Đó là một buổi sáng ngày 17.6, chúng tôi chia sẻ với nhau bài viết trên Báo Thanh Niên về "Cậu học trò 12 năm học sinh giỏi lo không tiền vào đại học", và thật sự xúc động trước hoàn cảnh của em Lộc. Em lớn lên cùng với những con ốc được bắt hàng ngày bởi người ông đã 66 tuổi và người bà 68 tuổi đang có bệnh nặng trong người. Tuy nhiên, vượt lên trên mọi hoàn cảnh, em Lộc 12 năm liền là học sinh giỏi".

Anh Huy kể tiếp: "Và sau khi đọc bài viết, ngay lập tức chúng tôi đã liên hệ Báo Thanh Niên để xin thông tin liên lạc của Lộc và hướng dẫn em thực hiện các hồ sơ xét duyệt vào KTX Cỏ May. Và với nỗ lực phi thường đó, em Lộc đã thuyết phục được Ban Tuyển sinh để bước chân vào KTX Cỏ May, và cũng từ đây, em sẽ vơi đi gánh nặng về cơm áo gạo tiền trong 4 năm học đại học".

Phép màu xuất hiện với nam sinh từng lo không tiền vào đại học- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao hoa cảm ơn các trường đại học, các đơn vị đã đồng hành cùng học bổng Nghị lực mùa thi

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đồng thời anh Huy nói: "Xin được cảm ơn Báo Thanh Niên đã đưa tin về Lộc và nhiều trường hợp khác để chúng tôi kịp thời hỗ trợ".

Ngoài việc hỗ trợ toàn bộ các chi phí ăn học trong 4 năm đại học cho Lộc, anh Huy cũng cho biết KTX Cỏ May đang có rất nhiều hoàn cảnh tương tự như Lộc, các bạn này điểm chung đều vượt lên trên hoàn cảnh và năng lực học rất ấn tượng. Vì vậy các em cũng thường xuyên bảo ban, hỗ trợ nhau trong việc học. Bên cạnh đó, KTX cũng liên tục cập nhật điểm số, tình hình hoạt động, sinh hoạt của Lộc để các giám thị có những sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời trên hành trình 4 năm đại học.

Phép màu xuất hiện với nam sinh từng lo không tiền vào đại học- Ảnh 3.

Lộc xúc động vì nhận được nhiều sự hỗ trợ để viết tiếp ước mơ vào giảng đường đại học

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Anh Huy cũng thông tin mỗi năm KTX Cỏ May sẽ tuyển sinh hơn 100 sinh viên. Như năm 2024, đã có 114 sinh viên được KTX Cỏ May hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại kể từ lúc thành lập năm 2016, KTX đã hỗ trợ tổng cộng 1001 sinh viên. "Sinh viên sẽ được ăn ở miễn phí trong suốt quá trình 4 năm đại học. Mỗi tháng các em sẽ được KTX cấp tiền ăn, sinh hoạt, và được đóng toàn bộ học phí, bảo hiểm y tế, tai nạn… và các chi phí học ngoại ngữ, tin học. Bên cạnh đó, KTX có rất nhiều các CLB để các em học tập và phát triển các kỹ năng mềm", anh Huy thông tin.

Bên cạnh đó, anh Huy cũng cho biết KTX có những hệ thống quản lý để phân tích điểm mạnh của từng sinh viên, qua đó các thầy cô giám thị sẽ hướng dẫn sinh viên tham gia những chương trình phù hợp với thế mạnh của mình để giúp các em phát triển toàn diện, trở thành những người công dân tốt cho xã hội.

Ký túc xá Cỏ May được thành lập theo di nguyện của cố doanh nhân Phạm Văn Bên hợp tác cùng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM để hỗ trợ cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập hằng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.