Nhà vô địch SEA Games qua lời kể của cha: 'Hết giờ tập là đi cấy lúa'

12/05/2022 08:30 GMT+7

Vận động viên pencak silat Nguyễn Thị Thu Hà đã phải hy sinh nhiều thứ, thậm chí giấu chồng và người thân để cùng đồng đội chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 31.

Nguyễn Thị Thu Hà đã cùng với các đồng đội Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành huy chương vàng nội dung quyền đồng đội nữ pencak silat.

Sau khi giành huy chương vàng cùng đồng đội, Thu Hà đã đến ôm chầm lấy chồng, hôn những đứa cháu nhỏ lặn lội đường xa đến cổ vũ cô thi đấu. Thu Hà cũng không quên trò chuyện cùng cha mình - người có vai trò quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cô.

Thu Hà sinh ra ở một vùng quê tỉnh Bắc Giang. Cha cô là người đưa cô đến với võ thuật từ những năm học lớp 7. Để rồi thấm thoắt đã hơn 15 năm nay, nữ vận động viên 29 tuổi đã coi võ thuật là phần không thể thiếu trong cuộc sống và đạt được nhiều thành tích cao. Tại SEA Games 2017 được tổ chức ở Malaysia, cô giành được một tấm huy chương vàng.

Cuối năm 2021, Thu Hà từng nghĩ đến chuyện giải nghệ và đã lập gia đình. Tuy nhiên, vì mong muốn cống hiến cho thể thao nước nhà, Thu Hà đã phải gác lại nhiều dự định của bản thân.

Đến với SEA Games 31, nữ vận động viên pencak silat đã phải hy sinh nhiều thứ, thậm chí giấu chồng và người thân trong gia đình để đăng ký thi đấu. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Thu Hà và những đồng đội đã được đền đáp xứng đáng với tấm huy chương vàng danh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.