Quán cà phê an ủi người cô đơn

Lê Nam
Lê Nam
15/07/2020 17:14 GMT+7

Thấy khách nào đi một mình, tâm trạng không tốt, chủ quán cà phê liền cho nhân viên đến hỏi thăm và để một “em” gấu bông bên cạnh, giúp khách bầu bạn lúc cô đơn.

Bạn nhân viên: “Cậu ơi cậu đi một mình à?”
Mình: “À vâng”.
Bạn nhân viên: (đem một bé Bơ to béo bông mềm ra để lên ghế đối diện) – “Thế mình để bé Bơ này chơi với cậu nhé”.
Đoạn hội thoại ngắn này kèm theo bức ảnh một em gấu bông (hình trái bơ) đang mỉm cười ngồi đối diện bạn trẻ trên, đang được chia sẻ rầm rồ trên mạng xã hội và nhận được lượt yêu thích “khủng” từ cư dân mạng.
“Đáng yêu”, “ấm lòng”, “xua tan nỗi buồn”… là những cảm nhận mà mọi người dành tặng cho câu chuyện và bức ảnh trên.
Được biết, đây không phải là hành động ngẫu nhiên của nhân viên trong quán cà phê mà bạn trẻ có nickname “Lam Tư” chia sẻ. Câu chuyện trên hoàn toàn có thật, diễn ra tại một quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM.
Anh Trần Thanh Tùng, chủ nhân quán cà phê, chia sẻ ý tưởng của chương trình chính từ việc muốn động viên, an ủi những khách hàng cô đơn.
Sau thời Covid-19, khi quán hoạt động trở lại, có vài lần mình thấy rất nhiều bạn đến cà phê, hồi trước đi toàn cặp đôi không à, mà bây giờ đến ngồi một mình, lại ngồi trong góc ủ rũ, nhìn tội lắm, cô đơn dữ dội lắm.
Mình mới nhớ hồi xưa ở đâu đó có dịch vụ cho đóng giả gấu bông để ăn chung, bầu bạn... Mình mới nghĩ, ủa tại sao bây giờ ai ngồi một mình buồn quá, sao không có một người bạn nào đó dễ thương, dễ chịu, ít làm phiền và luôn bên cạnh mình ấy. Sau đó mình mới nghĩ ra ý tưởng dùng gấu bông”, anh Tùng chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.