Vào 18 giờ 30 hôm nay 21.4, xuất hiện trận mưa lớn kèm giông lốc, đặc biệt, bất ngờ có mưa đá ở TP.Tam Kỳ. Trận mưa đá kèm gió lớn đã kéo sập hàng loạt mái che các gian hàng triển lãm ở quảng trường 24.3.
Nhiều gian hàng bị kéo sập
MẠNH CƯỜNG
Theo UBND TP.Tam Kỳ, thời điểm này tại quảng trường 24.3 đang trưng bày, triển lãm các gian hàng sách - xuất bản phẩm, sản phẩm khởi nghiệp OCOP (từ ngày 21 - 23.4). Cụ thể, có 28 gian hàng trưng bày, trong đó có sự tham gia của 32 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp địa bàn thành phố và 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khác.
Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, cho biết đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa đá. Lãnh đạo thành phố đang cử cán bộ kiểm tra, thống kê thiệt hại. Theo những người bán hàng, gió và mưa quật tơi tả, làm đổ sập các gian hàng, nhiều mặt hàng bị thiệt hại đáng kể, nhiều sách trưng bày bị ướt sũng.
Nhiều sách bị ướt sũng
MẠNH CƯỜNG
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 18 giờ 30 ngày 21.4, bất ngờ xuất hiện trận mưa lớn, đặc biệt có mưa đá và lốc xoáy ở TP.Tam Kỳ. Chiều cùng ngày, tại xã Trà Vinh (H.Nam Trà My, Quảng Nam) cũng xuất hiện mưa đá với những hạt đá khá lớn.
Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam có nắng nóng gay gắt, nhiều địa phương ghi nhận nắng nóng từ 37 - 40 độ C, có nơi cao hơn. Nhiều người dân cho rằng, mưa đá xuất hiện sau những ngày nắng nóng như đổ lửa là rất lạ, chưa từng thấy.
Người dân dựng lại các gian hàng bị sập ở quảng trường 24.3
MẠNH CƯỜNG
Nhiều hàng quán trên địa bàn TP.Tam Kỳ bị gió lốc đánh tả tơi
MẠNH CƯỜNG
Xe máy đổ sau trận mưa lớn
C.X
Các gian hàng trưng bày bị kéo sập
C.X
Mưa đá lần đầu xuất hiện ở TP.Tam Kỳ
MẠNH CƯỜNG
Bình luận (0)