Rưng rưng nhận bánh chưng giữa đêm tết cận kề ở TP.HCM

16/01/2023 12:06 GMT+7

Nửa đêm lững thững đẩy chiếc xe chất đầy phế liệu, bà Hơn bất ngờ nhận được chiếc bánh chưng từ một nhóm người trẻ. Khóe mắt rưng rưng, bà nói cuối cùng cũng thấy tết tới.

Bếp lửa trong đêm

Khuya 23, rạng sáng 24 tháng chạp (tức 14 - 15.1.2023), gần nghìn chiếc bánh chưng từ chương trình “Bánh chưng có thịt” đã đến tay những người lao động khó khăn, người vô gia cư… với sự phối hợp của nhiều nhóm thiện nguyện ở TP.HCM và các tình nguyện viên.

22 giờ, con hẻm 220 Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) vẫn ấm áp vô cùng bởi những nồi bánh chưng đỏ lửa liên tục suốt hai ngày nay cùng tiếng cười nói rộn rã của gần 100 người. Tất cả đều cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu nấu 2.000 cái bánh chưng gửi người nghèo ở TP.HCM.

Những nồi bánh tét từ chương trình “Bánh chưng có thịt” đỏ lửa liên tục trong suốt những ngày qua

Những người có mặt gói bánh, nấu bánh tại con hẻm suốt những ngày qua là thành viên của các nhóm thiện nguyện “Flying Heart”, “Đêm Sài Gòn”, “Trông Một Nụ Cười”… Bên cạnh đó, nhiều người vô tình biết đến hoạt động này cũng chủ động tìm tới để hỗ trợ, trở thành tình nguyện viên.

Ông Triệu Cường (60 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đang tất bật với công việc giữ lửa cho những nồi bánh. Con gái ông vô tình biết và tham gia gói bánh hỗ trợ. Thấy hay và ý nghĩa nên hôm sau ông và vợ quyết định đến phụ con và mọi người một tay.

“Vợ chồng tôi thích làm những công việc như vậy vô cùng, giúp đỡ người khác cũng làm cho tôi thấy được cuộc sống của mình trở nên có ích hơn, nhất là vào mùa tết như thế này. Có nhiều cháu dù còn rất trẻ nhưng cũng đã có tinh thần vì cộng đồng”, ông nói.

Anh Trần Ngọc Trường Vinh (phụ trách chính chương trình) cho biết từ sáng 23 tháng chạp đến tối, đã phát được hơn 700 cái bánh chưng cho những người khó khăn, xóm nghèo ở TP.HCM. Tối 24, nhóm tiếp tục tỏa khắp tuyến đường để trao hơn 300 cái bánh. Anh Vinh dự tính ngày tiếp theo, gần 1.000 cái bánh còn lại cũng sẽ kịp chín để hỗ trợ bệnh nhân và một số mái ấm.

23 giờ kém, hàng chục thành viên chia làm 5 nhóm, tỏa đi khắp khu vực ở TP.HCM như TP.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh, Q.3, Q.10, Q.8... để phát bánh.

Những phần bánh nghĩa tình

Chị Phan Nguyễn Khánh Châu (phụ trách chương trình) và các thành viên sẽ phát bánh tại khu vực đường 3 Tháng 2 (Q.10) và một số tuyến đường có đông người lao động khó khăn, người ăn xin ở Q.8.

Đang lụi cụi đẩy chiếc xe ve chai về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bà Hơn (68 tuổi, ngụ Q.7) xúc động nhận bánh từ nhóm. “Cô ơi! Tụi con không có gì nhiều, chỉ có cái bánh chưng gửi cô ăn tết. Chúc cô sức khỏe!”, chị Châu nói.

Nghe tới đây, khóe mắt cay cay, bà Hơn liên tục cảm ơn. Tâm sự với PV, bà Hơn nói rằng đây là chiếc bánh chưng đầu tiên mà bà được nhận vào dịp tết năm nay nên vô cùng xúc động.

“Tôi sống một mình, lượm ve chai nuôi thân bởi không có con cái. Được những người tốt quan tâm mà mừng muốn khóc. Cầm cái bánh chưng thấy tết tới rồi. Chúc quý nhà hảo tâm nhiều sức khỏe!”, bà nói.

Bà Hơn rưng rưng khi nhận được bánh chưng

An Biên

Chứng kiến cảnh đó, chị Dương Thị Thanh Thư (tình nguyện viên), sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, không khỏi xúc động. Thấy người khó khăn rưng rưng nhận từng phần bánh chưng có sự góp sức của mình, Thư có cảm giác mình vừa làm điều ý nghĩa và cũng nhận lại được sự ấm lòng. Thư nói có lẽ là một mùa tết đặc biệt mà chị không bao giờ quên trong đời.

Thoáng chốc, hàng trăm phần bánh đã được nhóm của Thư cũng như các nhóm còn lại phát hết. Người phát bánh thì hào hứng, ấm lòng, người nhận thì vui mừng liên tục nói lời cảm ơn. Đêm Sài Gòn vì lẽ đó mà trở nên ấm áp vô cùng trong những ngày tết cận kề...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.