Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Sẵn sàng cho trận chung kết bùng nổ

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/03/2023 01:28 GMT+7

16 giờ hôm nay, trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) diễn ra trận chung kết giữa đội Trường ĐH Thủy lợi và đội ĐH Huế.

Đội nào cũng muốn đoạt chiếc cúp lịch sử

Chia sẻ trước trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên  Sinh viên Việt Nam cả HLV Trịnh Xuân Hồng của đội ĐH Huế và HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi đều bày tỏ khát khao lên ngôi vô địch để đi vào lịch sử là đội bóng đầu tiên đoạt chiếc cúp danh giá của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất.

"Chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại trước các đối thủ khác nhau để tiến đến trận chung kết. Vào đến đây rồi thì ai cũng mơ ước danh hiệu vô địch. Chúng tôi sẽ chơi một trận sống mái để tái hiện kỳ tích 8 năm về trước cũng trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, các cầu thủ đội ĐH Huế vượt qua đội Trường ĐH Thủy lợi 3-1 ở bán kết, sau đó đánh bại đội chủ nhà để lên ngôi vô địch giải sinh viên toàn quốc", HLV Trịnh Xuân Hồng nói.

Chúng tôi sẽ chơi một trận sống mái để tái hiện kỳ tích 8 năm về trước cũng trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, các cầu thủ đội ĐH Huế vượt qua đội Trường ĐH Thủy lợi 3-1 ở bán kết, sau đó đánh bại đội chủ nhà để lên ngôi vô địch giải sinh viên toàn quốc

HLV Trịnh Xuân Hồng

Ở giải lần này, đội ĐH Thủy lợi chúng tôi đã trải qua hành trình đầy chông gai, tưởng chừng phải dừng chân ở vòng bảng, nhưng cuối cùng đã đi đến trận đấu cuối cùng, lại gặp đối thủ có duyên nợ nữa thì càng có thêm động lực để chinh phục

HLV Vũ Văn Trung

Quyết tâm ghi bàn tặng đồng đội chấn thương: câu chuyện đẹp từ đội bóng Huế

Trận thua ĐH Huế 8 năm trước vẫn hằn sâu trong ký ức HLV Vũ Văn Trung. "Đó là kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Tôi còn nhớ năm đó đội ĐH Huế không được đánh giá cao nhưng có một gương mặt chơi rất nổi bật và cậu ấy đã tỏa sáng tạo nên sự khác biệt khiến chúng tôi phải nhận thất bại. Ở giải lần này chúng tôi đã trải qua hành trình đầy chông gai, tưởng chừng phải dừng chân ở vòng bảng, nhưng cuối cùng đã đi đến trận đấu cuối cùng, lại gặp đối thủ có duyên nợ nữa thì càng có thêm động lực để chinh phục", HLV Vũ Văn Trung bày tỏ.

Sẵn sàng cho trận chung kết bùng nổ - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (trái) và đội ĐH Huế, ai sẽ đoạt chiếc cúp lịch sử?

Độc Lập - Nhật Thịnh

Tất cả cho trận chiến cuối cùng

Hành trình vào chung kết của đội ĐH Huế lẫn đội ĐH Thủy lợi khá tương đồng khi họ cùng toàn thắng ở vòng loại khu vực mà không bị thủng lưới bàn nào. Rồi bất ngờ ngay ở lượt trận đầu tiên của VCK đội ĐH Thủy lợi đã thua "choáng váng" 1-2 trước đội ĐH Văn Lang, còn đội ĐH Huế cũng "phơi áo" 0-2 trước đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó cả 2 đội đều thoát hiểm thành công để vào tứ kết rồi tiến đến trận đấu cuối cùng.

HLV Trịnh Xuân Hồng cho biết những nhà vô địch mà anh theo dõi ở nhiều giải đấu thường có hành trình trắc trở. Có lẽ sau mỗi lần vượt khó là một lần tinh thần chiến đấu của các cầu thủ lên cao hơn. "Từ tứ kết, chúng tôi vắng đội trưởng Trương Công Luân phải về quê lo việc gia đình. Mới những phút đầu trận bán kết, chúng tôi mất tiền vệ đang chơi rất hay là Nguyễn Văn Đô sau pha va chạm mạnh với thủ môn đội bạn. Những sự thiếu vắng đó rất quan trọng, nhưng ngay trên sân tôi kêu gọi anh em xốc lại tinh thần toàn đội. Họ chụm đầu vào nhau, hô vang quyết tâm rồi thi đấu quả cảm như những chiến binh. Chúng tôi có thể tổn thất lực lượng nhưng không mất tinh thần. Các cầu thủ ĐH Huế luôn vào trận với tâm thế tôn trọng đối thủ, chơi hay và chơi đẹp ở tất cả các trận mà mình tham gia tại giải chứ không chỉ chung kết", HLV Trịnh Xuân Hồng thổ lộ.

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Đánh giá về đối thủ ở chung kết, HLV Trịnh Xuân Hồng cho biết ĐH Thủy lợi là đội rất mạnh khi các cầu thủ chơi bóng thường xuyên và được trui rèn qua nhiều giải đấu trong năm. Những gương mặt của đội ĐH Thủy lợi mà đội ĐH Huế phải dè chừng là Trần Bảo Trung, Nguyễn Hoàng Danh, Hồ Nguyên Vĩ, Bùi Xuân Trường. Ngoài ra, đại diện đến từ Hà Nội còn được đánh giá cao hơn đối thủ ở độ "quái" trên sân.

Trong khi đó, HLV Vũ Văn Trung cho biết thể lực là vấn đề đội ĐH Thủy lợi lo lắng nhất và đang nỗ lực giúp các cầu thủ hồi phục. Tuy nhiên, các cầu thủ ĐH Thủy lợi sẽ chơi với tất cả tinh thần và sức lực. "Đội ĐH Huế có điểm mạnh ở tinh thần thi đấu ngoan cường, cầu thủ có nền tảng kỹ - chiến thuật tốt. Gương mặt ấn tượng lớn nhất với tôi ở đội này là tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hợp rất chững chạc, có khả năng kết nối về chuyên môn lẫn tinh thần với các đồng đội", HLV Vũ Văn Trung nhận xét.

Sẵn sàng cho trận chung kết bùng nổ - Ảnh 2.

Đồ họa: Tạ Chí Hiếu

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thi đấu xa nhà nhưng các cầu thủ đội ĐH Thủy lợi sẽ được CĐV từ phân hiệu TP.HCM, Bình Dương và một số từ Hà Nội vào cổ vũ ở trận chung kết. Trong khi đó, một số CĐV các đội trung lập bày tỏ muốn đến sân cổ vũ cho đội ĐH Huế. Vì thế trận chung kết hứa hẹn tiếp tục rực rỡ trên khán đài và bùng nổ trên sân cỏ. "Chúng tôi bất ngờ khi thi đấu tại TP.HCM nhưng lượng CĐV cổ vũ đội ĐH Huế ngày càng đông, đa phần là các CĐV trung lập. Điều này thúc đẩy các cầu thủ càng nỗ lực phát huy bản sắc chơi hay, chơi đẹp của mình. Tôi rất ấn tượng với tình cảm mà các CĐV dành cho đội. Đó là những khoảnh khắc rất đẹp", HLV Trịnh Xuân Hồng bày tỏ.

Trong khi đó HLV Vũ Văn Trung cũng nhắn nhủ các học trò: "Chúng ta đã chơi rất nhiều trận đấu lớn, nhỏ nhưng giải lần đầu tổ chức rất chuyên nghiệp nên các cầu thủ đội ĐH Thủy lợi cũng phải thể hiện tinh thần chuyên nghiệp để lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời sinh viên".

Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play, HTV thể thao, SCTV15 cùng các nền tảng của Báo Thanh Niên. 

Đội ĐH Huế được CĐV TP.HCM tạo hình trái tim trình chiếu, nán lại sân chụp hình

Hấp dẫn trận tranh hạng ba

Lúc 14 giờ hôm nay diễn ra trận tranh hạng ba giữa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Sau thất bại ở bán kết, cả 2 đại diện khu vực TP.HCM cùng hướng đến trận đấu đẹp cuối cùng ở giải năm nay để tri ân người hâm mộ. Đội ĐH Tôn Đức Thắng có nhiều động lực, tinh thần cũng tốt hơn, nhưng các học trò HLV Phạm Thái Vinh được đánh giá nhiều khả năng giành chiến thắng khi có lực lượng đồng đều hơn.

Sẵn sàng cho trận chung kết bùng nổ - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.