Sát thủ hàng loạt “Rắn” vừa được thả tại Nepal

Khánh An
Khánh An
23/12/2022 22:05 GMT+7

Sát thủ hàng loạt từng gây ra nỗi kinh hoàng ở châu Á trong những năm 70 của thế kỷ trước vừa được thả tại Nepal và đang trên đường trở về Pháp.

Sát thủ hàng loạt Charles Sobhraj trên máy bay từ Nepal đến Pháp vào ngày 23.12

afp

Hãng AFP ngày 23.12 đưa tin phạm nhân Charles Sobhraj, sát thủ hàng loạt mang quốc tịch Pháp từng gây rúng động châu Á vào thập niên 1970, vừa được trả tự do và đang trên đường đến Pháp, sau khi thụ án gần 20 năm tù giam tại Nepal.

Sau khi rời nhà tù trung tâm Kathmandu, người đàn ông 78 tuổi này được đưa đến sân bay Kathmandu và lên chuyến bay đến Paris, dự kiến sẽ hạ cánh vào sáng 24.12 sau khi quá cảnh tại Doha (Qatar).

Sobhraj, tên tội phạm có câu chuyện được dùng làm bối cảnh trong bộ phim The Serpent (Con Rắn) vào năm 2021, trước đó đã được đưa ra khỏi tù trong một chiếc xe cảnh sát, với rất nhiều phóng viên vây quanh.

Kẻ sát nhân hàng loạt biệt danh 'Rắn' ra tù ở Nepal

Tòa án Nepal ngày 21.12 quyết định trục xuất Sobhraj trong vòng 15 ngày và luật sư cho hay đã đặt vé bay ngày 23.12. Tòa án cho hay Sobhraj được trả tự do vì lý do sức khỏe, sau khi thụ án hơn 3/4 thời gian phạt tù về tội giết một du khách Mỹ và một người Canada tại Nepal vào năm 1970. Sobhraj từng phẫu thuật tim vào năm 2017.

Sinh ra tại Sài Gòn vào ngày 6.4.1944, Sobhraj có cha là người Ấn Độ và mẹ là người Việt Nam. Người mẹ sau đó tái hôn với một người Pháp, còn Sobhraj sa vào con đường tội phạm tại nhiều nước và từng đến Thái Lan vào năm 1975.

Giả danh là một tay buôn đá quý, hắn kết bạn với các nạn nhân, đa số là khách Tây ba lô, trước khi bỏ thuốc mê, cướp và giết các nạn nhân. Sobhraj còn có biệt danh là “sát thủ bikini” do bị nghi sát hại một phụ nữ trẻ người Mỹ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên bãi biển khi đang mặc bikini vào năm 1975.

Sobhraj dần dần bị cáo buộc liên quan hơn 20 vụ giết người, trước khi bị bắt tại Ấn Độ vào năm 1976 và thụ án 21 năm tù giam. Trong thời gian đó, hắn từng vượt ngục vào năm 1986 sau khi bỏ thuốc mê quản giáo, nhưng đã bị bắt lại tại bang Goa.

Ra tù năm 1997, Sobhraj sống tại Paris và trả lời phỏng vấn có phí với báo giới, trước khi quay lại Nepal vào năm 2003. Tại đây, hắn bị bắt sau khi bị một nhà báo phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng.

Tòa án tại Nepal tuyên Sobhraj án chung thân về tội giết hại du khách Mỹ Connie Jo Bronzich vào năm 1975. Một thập niên sau đó, phạm nhân này bị kết thêm tội giết hại công dân Canada đi cùng Bronzich.

Trong tù, Sobhraj khăng khăng khẳng định mình vô tội và cho biết bản thân chưa từng đến Nepal trước đó.

Trả lời AFP, Sobhraj cho biết mình cảm thấy “tuyệt vời” và có nhiều thứ để làm, nhiều người để kiện, và sẽ kiện cả chính phủ Nepal. Khi được hỏi liệu bản thân có bị mô tả sai là một sát thủ hàng loạt không, Sobhraj liên tục đồng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.