Sau tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng: Các em đã hết hoảng loạn, hòa nhập với ‘ngôi nhà mới'

Sau tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng: Các em đã hết hoảng loạn, hòa nhập với ‘ngôi nhà mới'

08/09/2024 22:51 GMT+7

Ngày 8.9.2024, Ban biên tập Báo Thanh Niên cùng các nhà đồng hành đã tổ chức 3 đoàn đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ từng sống tại Mái ấm Hoa Hồng tại 3 trung tâm: Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Tam Bình và Làng thiếu niên Thủ Đức.

Đi cùng đoàn đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ từng sống tại Mái ấm Hoa Hồng có các nhà tài trợ đến từ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), FPT Long Châu, Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh) và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An.

Sau tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng: Các em đã hết hoảng loạn, hòa nhập với ‘ngôi nhà mới'

Tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (tại quận Gò Vấp), nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết tập thể lãnh đạo, nhóm phóng viên của Báo Thanh Niên rất cảm kích trước sự vào cuộc, xử lý kịp thời của lãnh đạo TP.HCM, các cơ quan chức năng TP.HCM, đặc biệt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau loạt bài điều ra "Tội ác trong một mái ấm" mà báo đăng tải.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ với những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng, nhất là Sở LĐ-TB-XH TP.HCM khi đưa 85 trẻ đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, giúp các bé có cuộc sống tốt hơn.

"Đến với Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, nơi tiếp nhận 15 trẻ đang độ tuổi sơ sinh từ Mái ấm Hoa Hồng, tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp, biết ơn nỗ lực của tập thể lãnh đạo đơn vị. Báo Thanh Niên xin đồng hành với đơn vị, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM trong thời gian tới, góp phần chăm lo cuộc sống tốt nhất cho các em ở Mái ấm Hoa Hồng. Chúng tôi cũng đang phối hợp tích cực với cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết.

Sau tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng: Các em đã hết hoảng loạn, hòa nhập với ‘ngôi nhà mới'- Ảnh 1.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh (bìa trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ trái sang), đến thăm các trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh bày tỏ sự cảm kích trước việc Báo Thanh Niên đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản ánh các vấn đề xã hội, đặc biệt là liên quan đến Mái ấm Hoa Hồng. Nhờ thông tin thực tế và chính xác, các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ trẻ em đã được triển khai nhanh chóng, kịp thời. Cho đến hiện nay, có 2 trẻ sơ sinh trở bệnh nặng đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Còn lại, tình hình sức khỏe của các em đều đã ổn định.

Thăm hai em bé ở Mái ấm Hoa Hồng trong Bệnh viện Nhi đồng 2

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có kế hoạch lập 3 đoàn kiểm tra tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và tư nhân. Đồng thời, đang củng cố, mở rộng cơ sở vật chất và tuyển dụng thêm nhân sự để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu.

"Tôi đánh giá cao phản hồi của dư luận trước thông tin mà Báo Thanh Niên đăng tải. Qua đó, cho thấy được những đòi hỏi về việc rà soát các quy định, quy trình cũng như là chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát trong thời gian tới", Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay.

Đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chuyến thăm sáng nay, ở mỗi trung tâm nói trên, Ngân hàng Eximbank tặng 200 triệu đồng (được quy đổi ra thành các voucher mua hàng tại hệ thống siêu thị Co.opmart), Quỹ Khởi sự từ tâm (Kim Oanh Group) trao 30 triệu đồng tiền mặt và 170 triệu đồng kinh phí điều trị cho các em ở các bệnh viện tại TP.HCM, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An trao 20 triệu đồng tiền mặt, FPT Long Châu tặng các phần quà cho các trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.