Sen thu - Thơ của Nam Thanh

08/09/2024 08:15 GMT+7

Nếu không phải từ bùn đen sen đâu thắm tươi đến thế
Nếu không lọc từ bùn lem sen đâu ngát thơm đến thế
Nếu không vượt từ bùn sâu
Sen đâu siêu thoát thế nụ cười…

Sen thu - Thơ của Nam Thanh 
- Ảnh 1.

MINH HỌA: Văn Nguyễn

Những bông sen mùa hạ
Nắng càng thiêu sen càng thắm nở
Hương sen càng thanh khiết bay lên
Dáng sen càng mềm mại trong dáng em

Sen sống trọn đời sen
Làm nụ cười mát thơm mùa hạ
Lắng hồn quê hồn người qua dâu bể
Thơm bình an trong cõi đất cõi trời

Gió thu thổi sen tàn
Sen trở lại với bùn
Hương lặn vào môi em
Lại lặng lẽ tái sinh mùa sen mùa hạ mới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.