Shipper yêu bóng đá nhất: Đi giao hàng gặp ngay trường mình đá, tắt app xem luôn!

Thúy Hằng
Thúy Hằng
23/02/2023 23:04 GMT+7

Đặng Bửu Lộc là shipper giao đồ ăn đã nửa năm. Hôm nay đi giao đồ ăn cho khách trong sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng, gặp ngay Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đang đá giải. Anh mê quá, tắt app để ngồi xem luôn.

Shipper yêu bóng đá nhất: Đi giao hàng gặp ngay trường mình đá, tắt app xem luôn! - Ảnh 1.

Shipper Đặng Bửu Lộc (thứ 2 từ phải qua) tắt app, yên tâm ngồi xem hết trận đấu của trường mình

THÚY HẰNG

Câu chuyện thú vị ấy được ghi nhận bên lề trận đấu chiều nay, 23.2 giữa Trường ĐH Hùng Vương và Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023.

Trên hàng ghế khán đài, chúng tôi gặp Đặng Bửu Lộc, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM. Mặc áo đồng phục của trường, đang hò reo cùng nhiều sinh viên trường này, kế bên Lộc vẫn là chiếc giỏ đựng đồ ăn của một hãng giao hàng.

Vượt đường dài đi cổ vũ, vỡ òa khoảnh khắc chứng kiến con trai ghi bàn quyết định

Lộc kể: "Tôi đi làm thêm nửa năm nay, công việc là shipper giao đồ ăn. Tôi đi học chủ yếu vào buổi sáng nên trưa và chiều thường rảnh nên đi ship đồ ăn kiếm thêm tiền sinh hoạt phí, đỡ đần cha mẹ". Mỗi ngày chăm chỉ làm việc và nếu gặp may, Lộc thu được khoảng 300.000 đồng (chưa trừ đi xăng xe, điện thoại và các chi phí khác).

Lộc yêu thích bóng đá, biết đội bóng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM thi đấu ở giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam nhưng hôm nay Lộc mới ra sân được để cổ vũ cho anh em.

Shipper yêu bóng đá nhất: Đi giao hàng gặp ngay trường mình đá, tắt app xem luôn! - Ảnh 2.

Huỳnh Gia Lộc và Tạ Đình Phát (áo trắng và áo đen bìa phải) cơ duyên trở thành bạn bè với chàng shipper từ hộp đồ ăn trưa

THÚY HẰNG

"Hồi sáng có một cầu thủ trong đội bóng nhắn tin cho tôi hỏi chiều nay có ra cổ vũ cho các bạn không. Tôi nói phải đi làm nên chưa biết được. Chiều nay tôi cũng mặc sẵn áo đồng phục nhà trường đi. Không ngờ chiều nay có đơn hàng "nổ", giao đồ ăn là mì trộn, cơm chiên cho các khán giả ở ngay trong sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tôi vào sân thấy các anh em trong đội của trường mình chơi hay quá, tôi tắt app để ngồi xem luôn", shipper thật thà kể.

Chiều nay, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã có chiến thắng 2-1 trước đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, thỏa lòng mong đợi của Lộc và nhiều cổ động viên khác.

Ngồi chung khu vực với shipper Đặng Bửu Lộc là hai chàng trai tên Huỳnh Gia Lộc và Tạ Đình Phát, đều là sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) - họ cũng chính là người đã mua đồ ăn và được shipper mê bóng đá tới giao. 

Từ giây phút cả 3 nhận ra là mình đều cùng cổ vũ cho các chàng trai áo tím ở trên sân, cả 3 đã thân thiết như từng chơi chung với nhau từ rất lâu.

Shipper yêu bóng đá nhất: Đi giao hàng gặp ngay trường mình đá, tắt app xem luôn! - Ảnh 3.

ĐỘC LẬP

Shipper yêu bóng đá nhất: Đi giao hàng gặp ngay trường mình đá, tắt app xem luôn! - Ảnh 4.

ĐỘC LẬP

Hội CĐV nữ xinh đẹp ‘đốt cháy’ sân cỏ khu vực miền Trung

Shipper yêu bóng đá nhất: Đi giao hàng gặp ngay trường mình đá, tắt app xem luôn! - Ảnh 5.

Cùng cổ vũ cho đội áo tím (Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM), shipper và những người trên khán đài trở thành những người bạn

THÚY HẰNG

"Bóng đá đã kết nối chúng tôi, từ những người xa lạ trở nên thân quen hơn. Trận đấu còn lại của vòng bảng, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM gặp HUTECH sẽ vào chủ nhật, 26.2 nên hôm đó chắc chắn chúng tôi lại ra sân cổ vũ cho các bạn", shipper yêu bóng đá Đặng Bửu Lộc và cả những người bạn mới hồ hởi nói.

Shipper yêu bóng đá nhất: Đi giao hàng gặp ngay trường mình đá, tắt app xem luôn! - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.