Số người chết tăng lên gần 10.000 người

09/02/2023 05:27 GMT+7

Hôm qua, nhiều gia đình ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trải qua đêm thứ hai trong cảnh lạnh giá, trong lúc lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu những người sống sót khỏi đống đổ nát vì động đất 7,8 độ Richter và dư chấn hơn 7 độ Richter nối tiếp.

Nhiều người ở khu vực động đất phải qua đêm trong ô tô hoặc trên đường phố trong lúc mặt đất tiếp tục rung lắc vì dư chấn. Số người chết ở cả hai nước đã tăng lên gần 10.000 người, với hơn 38.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ. Số trường hợp tử vong sẽ còn gia tăng nếu không đẩy nhanh nỗ lực ứng phó.

Số người chết tăng lên gần 10.000 người  - Ảnh 1.

Một bé gái ngồi cạnh đống đổ nát ở Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8.2.

Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 10 tỉnh, nhưng cư dân của một số thành phố nổi giận vì cứu trợ chưa đến. "Lều đâu, xe tải chở thực phẩm ở nơi đâu", Reuters dẫn lời bà Melek, 64 tuổi ở TP.Antakya. Bà Melek lo rằng dù thoát khỏi động đất, bà và những người xung quanh có thể chết vì đói khát hoặc chết cóng.

Cứu hộ chậm trễ, người dân tận lực cứu nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ ước tính khoảng 13,5 triệu người nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, trải dài khoảng 450 km từ Adana ở phía tây đến Diyarbakir ở phía đông (với phạm vi rộng hơn từ Amsterdam của Hà Lan đến Paris của Pháp). Ở Syria, số người chết được ghi nhận ở Hama, cách tâm chấn khoảng 250 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.