Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

So tài đỉnh cao ở bán kết

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
24/03/2023 05:51 GMT+7

Hôm nay (24.3) trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) diễn ra 2 trận bán kết của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023. Cả hai trận đấu được trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Hừng hực khí thế

Trận bán kết đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam diễn ra lúc 15 giờ 30 giữa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với đội Trường ĐH Thủy lợi hứa hẹn rực rỡ trên khán đài và bùng nổ trên sân đấu.

Khá thú vị khi đội ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Thủy lợi từng chạm trán ở vòng đấu bảng. Đó là trận đấu mà đội ĐH Thủy lợi dẫn bàn trước nhưng để đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 đầy ngoạn mục ở phút bù giờ. HLV Nguyễn Đình Long của đội ĐH Tôn Đức Thắng cho biết: "Ở trận hòa 1-1 vòng bảng, công bằng mà nói đội ĐH Thủy lợi có phần lấn lướt trước đội ĐH Tôn Đức Thắng. Điều tôi an tâm là tinh thần các cầu thủ của chúng tôi lên cao sau khi giành vé vào bán kết và các em cũng chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Tôi mong các em ra sân ở bán kết với sự tự tin, phô diễn được hết khả năng để cống hiến trận đấu đẹp mắt", HLV Nguyễn Đình Long chia sẻ.


So tài đỉnh cao ở bán kết - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (trái) tái đấu đội Trường ĐH Thủy lợi

Độc Lập

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Trong khi đó, thi đấu không như ý ở vòng bảng nhưng sau khi lách cửa hẹp vào tứ kết, đội ĐH Thủy lợi nhanh chóng khẳng định khả năng khi đánh bại ứng viên vô địch ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Tái đấu với đội ĐH Tôn Đức Thắng ở bán kết, HLV Vũ Văn Trung cho biết: "Ngoài lợi thế sân nhà thì đội hình của đội ĐH Tôn Đức Thắng cũng có một số cá nhân có khả năng tạo đột biến. Đối thủ đáng gờm nhưng các cầu thủ ĐH Thủy lợi cũng tự tin, sẵn sàng cho cuộc chạm trán này. Tôi muốn nhắn nhủ các học trò, đây là một trong những sân chơi chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay của bóng đá sinh viên, vì thế các em hãy ra sân thể hiện hết tài năng, nhiệt huyết để có thua cũng không hối tiếc".

Hứa hẹn bất ngờ

Trận bán kết còn lại diễn ra lúc 17 giờ 45 giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM gặp đội ĐH Huế hứa hẹn nhiều khả năng bất ngờ.

Trùng hợp thú vị ở giải đấu năm nay khi đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội ĐH Huế cùng thắng ĐH Nông Lâm TP.HCM 3-0, cùng hòa ĐH Văn Lang 1-1. "Đội ĐH Huế càng đá càng ổn định, lên chân. Họ cũng có những nhân tố có thể làm thay đổi cục diện trận đấu là Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Quang Hợp. Tất nhiên, đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã có sự chuẩn bị các phương án đối phó", HLV Phạm Thái Vinh của đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cho biết.

So tài đỉnh cao ở bán kết - Ảnh 3.

Ở trận bán kết này, đại diện khu vực TP.HCM chào đón sự trở lại của tiền vệ Đặng Mai Ngọc Huy sau án treo giò, giúp hàng công thêm sắc bén. "ĐH Huế là đối thủ khó đánh bại. Tôi muốn nhắn nhủ các học trò muốn đi sâu, đi xa hơn ở giải thì phải chơi tỉnh táo, tập trung, quyết tâm hơn, xả thân vì màu cờ sắc áo. Đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM không có duyên trên chấm luân lưu nên chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong thời gian chính thức, vì thế sẽ chơi trận cầu mở, tấn công chủ động", HLV Phạm Thái Vinh nói.

Được cứu sống ở Huế, nữ sinh TP.HCM ‘quyết tâm cổ vũ đội bóng cố đô tới cùng’

Trong khi đó, HLV Trịnh Xuân Hồng cho biết từ tứ kết, đội đã vắng đội trưởng Trương Công Luân do có việc gia đình phải về quê, nhưng toàn đội vẫn siết tay nhau thi đấu với tinh thần chơi hết mình và cũng phải chơi đẹp. "ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM là đối thủ mạnh, sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ và chơi ăn ý do đá bóng thường xuyên với nhau. Chúng tôi bị đánh giá thấp hơn nhưng sẽ chơi với tất cả khả năng của mình để gây bất ngờ cho đối thủ", HLV Trịnh Xuân Hồng nói. 

So tài đỉnh cao ở bán kết - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.