Sơ tán ở Ukraine: gửi con cho người lạ đưa qua biên giới

28/02/2022 07:45 GMT+7

Một người mẹ không nén nổi niềm vui khi được đoàn tụ với các con mình tại biên giới Hungary -Ukraine.

Điều đặc biệt là hai bé đã được đưa đến đây nhờ một người hoàn toàn xa lạ.

Cha của hai bé đã gửi con cho bà Nataliya Ableyeva, cầu xin bà giúp các con vượt biên giới đến Hungary để sơ tán sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine.

Theo luật tổng động viên do Kiev mới ban bố sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, tất cả nam giới từ 18 đến 60 tuổi đều không được rời khỏi Ukraine.

Bà Ableyeva kể rằng người cha tin tưởng giao hai con, hộ chiếu và số điện thoại của người mẹ chúng rồi vẫy chào tạm biệt các con.

Bà Nataliya Ableyeva (áo vàng) ôm chị Anna Semyuk sau khi đưa 2 con của chị đến Hungary.

ảnh: reuters

Người mẹ, chị Anna Semyuk, từ Ý đến đây để đưa con đến nơi an toàn.

Hàng trăm nghìn người Ukraine đã chạy sang Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia sau khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hôm 24.2.

Ba Lan, một quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine cũng đang đón dòng người tị nạn lớn.

Khoảng 100.000 người Ukraine đã đến Ba Lan tính đến hôm 26.2.

Tại thị trấn biên giới Medyka ở Ba Lan, những người như gia đình chị Katherina và anh Clemens Asselborn đang hồi hộp chờ đợi tin tức về những người thân yêu của họ.

Chị Katherina đang đợi chị gái, dì và ba đứa con 5, 6 và 12 tuổi, đi từ Odessa, cách đó hơn 640 km.

“Họ đi bộ vào ban đêm. Thật sự rất khó khăn. Họ đã rất căng thẳng”.

Cặp vợ chồng người Ukraine sống ở Đức cho biết mẹ của chị Katherina - một nữ cảnh sát – đã chọn ở lại Ukraine.

“Điều quan trọng nhất là mọi người sống sót. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi đã mất nhà của mình. Thật là khủng khiếp, chúng tôi không thể ngờ được điều đó lại xảy ra”.

Những người sơ tán mô tả rằng con đường 30 cây số ở biên giới hiện chỉ toàn người chạy nạn, buộc phải ra đi tìm chốn bình yên .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.