Sống đẹp lần 4 - San sẻ yêu thương: 'Chị Bảy' giàu lòng nhân ái

Hoàng Hữu Hóa
(Quảng Trị)
20/07/2024 06:43 GMT+7

Tạo hóa đã cho ta làm người, bố mẹ đã cho ta cuộc sống, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Vì vậy đừng nên oán trách bất cứ ai, đừng hỏi tại sao mình không được như người khác. Định kiến hay không định kiến hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ, thái độ, hành động của chúng ta.

LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) là cụm từ chỉ những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hoặc chuyển giới.

Như chúng ta đã biết, những gì bị xem là thuộc về "cái không bình thường" thì bao giờ trong xã hội cũng có không ít người không chấp nhận. Họ thường đem những người trong cộng đồng LGBT ra đàm tiếu, cười nhạo và lấy câu chuyện để "làm quà" kể cho nhau nghe. Những nỗi niềm của cộng đồng LGBT rất đáng để được mọi người đồng cảm và trân trọng. Ai từng tiếp xúc và nghe họ tâm sự thì mới thấu hiểu thế giới riêng của cộng đồng LGBT. Và tôi đã từng tiếp xúc một người trong cộng đồng LGBT như thế. Anh ấy là đồng tính nam, mọi người đặt tên cho anh là "Chị Bảy" còn tên thật là Nguyễn Thanh Bình. Anh mở quán ốc mang tên là Quán ốc Chị Bảy. Cứ chiều chiều Quán ốc Chị Bảy rất đông khách, có người là khách quen, nhưng cũng có người tò mò muốn biết "Chị Bảy" như thế nào mà nhiều người đồn thổi.

Sống đẹp lần 4 - San sẻ yêu thương: 'Chị Bảy' giàu lòng nhân ái- Ảnh 1.

“Chị Bảy” đi thiện nguyện

Tác giả cung cấp

Tôi là khách hàng quen thuộc của quán, khi tiếp xúc với "Chị Bảy", tôi thấy "Chị Bảy" rất vui, lúc nào cũng hớn hở chào mừng khách và phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo. "Chị Bảy" cũng rất thích những lời khen có cánh dành cho mình như: "Chị Bảy hôm nay tươi quá, đẹp quá", Mỗi lần nghe, tôi lại thấy khuôn mặt "Chị Bảy" rạng rỡ hẳn lên, càng thêm vui vẻ, hòa đồng cùng mọi người.

"Đừng xa lánh những người trong cộng đồng LGBT","Hãy yêu thương và giúp đỡ những người trong cộng đồng LGBT". Bởi vì chúng ta đang sống trong xã hội có cộng đồng LGBT, mà mỗi khi chúng ta bớt đi một ánh mắt kỳ thị, nghĩa là đã thắp lên một tia hy vọng mới cho những người trong cộng đồng LGBT. Điều đó cũng thể hiện tính nhân văn cao cả của con người vậy.

Tôi gặp "Chị Bảy" sau cái bắt tay và nụ cười quen thuộc, giọng "Chị Bảy" hào hứng: "Vậy là chương trình trao quà cho trẻ em nghèo ở Đakrông đã thành công hơn cả mong đợi em ạ!". Tôi biết, niềm vui của "Chị Bảy" đang dành trọn vẹn cho các em học sinh nghèo tại huyện miền núi này. Có nhiều dịp được tiếp xúc, được nghe, được thấy, tôi rất kính trọng và khâm phục "Chị Bảy".

"Chị Bảy" ngoài công việc kinh doanh bán quán ốc, thì còn "kiêm" thêm công việc vận động các nguồn lực từ nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Hơn chục năm nay, "Chị Bảy" song hành với những hoạt động vận động, thiện nguyện. "Chị Bảy" kể không còn nhớ nổi có bao nhiêu người đã từng được mình giúp đỡ, chia sẻ, nhưng cũng có những trường hợp khiến "Chị Bảy" nhớ mãi. Nhìn niềm vui của các em học sinh nghèo khi nhận được món quà của các nhà hảo tâm, như nguồn động lực giúp "Chị Bảy" thêm hăng say và mở rộng quy mô vận động, hỗ trợ. Cứ vào đầu năm học hay dịp tết đến, "Chị Bảy" lại kêu gọi mọi người hỗ trợ các em học sinh nghèo có sách vở, quần áo để các em được đến trường và có một cái tết đủ đầy. Với tấm lòng, uy tín của mình, hơn 10 năm qua, "Chị Bảy" đã kêu gọi và nhận được sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Nhiều nhà hảo tâm chia sẻ rất thích cách kêu gọi, vận động của "Chị Bảy" vì luôn công khai rõ ràng minh bạch, nên họ rất hài lòng, tin tưởng tiền mình ủng hộ đã trao đúng đối tượng cần giúp đỡ.

Sống đẹp lần 4 - San sẻ yêu thương: 'Chị Bảy' giàu lòng nhân ái- Ảnh 2.

“Chị Bảy” tặng quà cho trẻ em nghèo tại Đakrông, Quảng Trị

Tác giả cung cấp

Đặc biệt trong đợt lũ lụt tháng 10.2020 tại Quảng Trị, "Chị Bảy" tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện, giúp đỡ cho những người bị thiên tai ảnh hưởng. Số tiền tuy không nhiều nhưng ai cũng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của "Chị Bảy".

Khi được hỏi động lực nào khiến "Chị Bảy" giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, "Chị Bảy" trả lời một cách hồn hậu: "Xuất phát từ tình yêu thương con người, thấy họ khó khăn thì mình giúp đỡ thôi". Có thể nói, trong những năm qua, "Chị Bảy" đã truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, lan tỏa tình yêu thương con người, sự sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.

Sống đẹp lần 4 - San sẻ yêu thương: 'Chị Bảy' giàu lòng nhân ái- Ảnh 3.

Tấm lòng và nghĩa cử thiện nguyện của “Chị Bảy” được ghi nhận

Tác giả cung cấp

Tôi nghĩ những người như "Chị Bảy" thật đáng trân trọng. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình cảm thông, yêu thương, gần gũi để chia sẻ với cộng đồng LGBT. Đừng nên nhìn họ với ánh mắt lạnh nhạt, kỳ thị rồi xa lánh họ. Trong lúc đau khổ tột cùng, họ thậm chí có khi chỉ muốn chết vì những lời miệt thị hoặc phải tự lừa dối bản thân, không thể sống thật với giới tính của mình. Một lời động viên, chia sẻ, hay cử chỉ thương yêu cũng giúp họ vượt qua mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Bởi vì cộng đồng LGBT cũng là con người như chúng ta cả thôi. Mỗi một con người trên thế giới này đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng, chấp nhận và yêu thương.

Tôi cũng mong rằng mọi người "Đừng xa lánh những người trong cộng đồng LGBT","Hãy yêu thương và giúp đỡ những người trong cộng đồng LGBT". Bởi vì chúng ta đang sống trong xã hội có cộng đồng LGBT, mà mỗi khi chúng ta bớt đi một ánh mắt kỳ thị, nghĩa là đã thắp lên một tia hy vọng mới cho những người trong cộng đồng LGBT. Điều đó cũng thể hiện tính nhân văn cao cả của con người vậy.

Sống đẹp lần 4 - San sẻ yêu thương: 'Chị Bảy' giàu lòng nhân ái- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.