Nữ bí thư đoàn lan tỏa tinh thần sống đẹp, gieo mầm xanh cho trái đất

Khai Đoan
TP.HCM
03/07/2024 09:00 GMT+7

Chị Đinh Thị Ngọc Linh (32 tuổi), Bí thư chi đoàn doanh nghiệp (P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM), không chỉ là đảng viên gương mẫu mà còn là người hăng say, nhiệt tình trong các hoạt động công tác xã hội, đặc biệt là trong hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường, gieo mầm xanh cho trái đất.

Tính đến hiện tại, Bí thư chi đoàn Ngọc Linh đã vận động, đóng góp và tham gia trồng hơn 10.000 cây xanh ở TP.HCM, Long An, Bến Tre.

Nữ bí thư đoàn lan tỏa tinh thần sống đẹp, gieo mầm xanh cho trái đất- Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Ngọc Linh (thứ 2 từ phải qua) và chị Đặng Kim Quyên - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên xã Long Hựu Tây (thứ 4 từ phải qua) trong đợt trồng cây tại Cần Đước, Long An

NVCC

Kết hợp trồng cây với xây dựng nông thôn mới

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Bình Định đầy nắng gió, từ nhỏ chị Ngọc Linh đã được trui rèn ý chí, bản lĩnh với khát khao mãnh liệt: sống có ích cho đời. Chị không chỉ là một đảng viên tiêu biểu trong việc học tập, làm theo lời Bác mà còn là một người hăng say, nhiệt tình trong các công tác xã hội, đặc biệt là trong hoạt động trồng cây.

Về cơ duyên gắn kết chị với hoạt động gieo mầm xanh cho trái đất, chị Linh cho biết, trong một lần vô tình đọc được đoạn văn, đại ý rằng: Mỗi dáng cây, mỗi dáng cành, mỗi chiếc lá đều là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ của trời đất; cây ra trái, đa phần là trái cho người và thú ăn được, còn nếu trái không ăn được thì ắt hẳn có dược tính đặc biệt nào đó.Gió thổi cây đong đưa cành lá như đang vận động hòa vui với con người. Bão tố thì cây oằn mình cản bớt sức gió để bảo vệ cho con người. Mưa lũ thì cây làm chậm lại dòng chảy để bớt nguy hiểm cho con người. Ân nghĩa của cây cỏ với con người là vô hạn… Đọc xong, chị cảm thấy xúc động vô cùng; kể từ đó, chị luôn suy nghĩ, tận dụng mọi cách thức, cơ hội để được trồng cây, phủ lại màu xanh cho trái đất.

Nữ bí thư đoàn lan tỏa tinh thần sống đẹp, gieo mầm xanh cho trái đất- Ảnh 2.

Trồng thêm được cây xanh nào xuống đất, chị Linh đều cảm thấy rất hạnh phúc

Khai Đoan

"Tôi bắt đầu trồng cây ở TP.HCM, rồi về Long An. May mắn nhờ bạn sinh viên học cùng trường khóa sau chia sẻ, tôi biết được các anh chị đoàn thanh niên dưới ấy cũng muốn trồng cây để tạo cảnh quan, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp cho các tuyến đường nông thôn mới nhưng chưa đủ điều kiện, kinh phí thực hiện. Thế là "như cá gặp nước", chúng tôi kết hợp cùng nhau trồng 2.400 cây nguyệt quế và hoàng yến tại Cần Giuộc trước. Sau đó tiếp tục lan tỏa phong trào tới các xã, huyện lân cận", chị Linh chia sẻ.

Chị Đặng Kim Quyên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên xã Long Hựu Tây (Cần Đước, Long An) cho biết: "Tôi rất ấn tượng về tinh thần xung kích, năng động và sáng tạo của Linh. Bạn không chỉ là cán bộ đoàn tiêu biểu mà còn rất nhiệt tình, xông xáo trong hoạt động trồng cây. Thời gian qua, nhờ phía Linh hỗ trợ kinh phí và giống cây mà xã chúng tôi đã trồng được 1.000 cây (chuông vàng thân gỗ, hoàng yến, cây sao, cây dầu) cho 4 tuyến đường nông thôn mới. Mỗi ngày nhìn cây lớn lên rồi ra hoa, tỏa bóng mát, chúng tôi và người dân cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc".

Bên cạnh trồng cây ở các tuyến đường nông thôn mới tại Long An, chị Linh còn ủng hộ và tham gia trồng cây ở Ba Tri (Bến Tre), rừng ngập mặn Cần Giờ, nghĩa trang liệt sĩ, doanh trại quân đội… Bất cứ nơi nào có thể kết nối trồng cây, chị Linh đều trân trọng và tìm cách thực hiện từng chút một. Với chị, trồng thêm một cây xanh là gieo thêm một mầm sống, là cách "làm cho đất nước càng ngày càng xuân" như lời Bác Hồ dạy.

Lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cộng đồng

Theo chân chị Đinh Thị Ngọc Linh trồng cây tại xã Bình Hòa Bắc (Đức Huệ, Long An), tôi mới phần nào biết và nhận ra rằng, trồng cây là cả một hành trình gian nan chỉ những ai thực sự có tâm huyết, nghị lực mới làm được. Trước khi trồng phải tìm hiểu kỹ về thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương để chọn giống cây và mật độ trồng phù hợp. Kế đến là khâu kỹ thuật, phân bón và chăm sóc thì cây mới có thể sinh trưởng, phát triển tốt. Chưa kể để trồng số lượng hàng trăm, hàng ngàn cây thì cần phải có sự tham gia, góp sức của rất nhiều người.

Nữ bí thư đoàn lan tỏa tinh thần sống đẹp, gieo mầm xanh cho trái đất- Ảnh 3.

Hoạt động trồng cây do chị Linh tổ chức thu hút đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên, thậm chí là người lớn tuổi và trẻ em cùng tham gia

Khai Đoan

"Năm 2019, khi trồng được cây xanh đầu tiên xuống đất, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người trong đoàn tham gia cũng đều có cảm xúc tương tự. Chúng tôi thầm nguyện cây sẽ mau lớn, phát triển tốt. Hy vọng rằng tất cả mọi người đều trân trọng việc trồng cây, dù là trồng tại nhà. Mỗi người một cây, từng hành động nhỏ như thế sẽ giúp cho trái đất mau phục hồi lại sức sống", chị Linh chia sẻ.

Hiệu quả từ các đợt trồng cây của chị Linh đã mang đến nhiều tác động tích cực cho người dân và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chính vì thế mà hoạt động ngày càng được ủng hộ và lan tỏa sang các địa phương lân cận, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo thanh niên, sinh viên, thậm chí là người đi làm và các cô chú lớn tuổi.

Bạn Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1999, ở TP.HCM) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui vì không chỉ học được cách trồng cây mà còn bớt phụ thuộc vào công nghệ và điện thoại. Mong rằng hoạt động ý nghĩa này sẽ lan tỏa hơn nữa để mọi người cùng chung tay phủ xanh, làm đẹp thêm cho quê hương, đất nước".

Nữ bí thư đoàn lan tỏa tinh thần sống đẹp, gieo mầm xanh cho trái đất- Ảnh 4.

Chị Linh bên cây chuông vàng thân gỗ đã trồng cách đây 5 năm tại xã Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An

NVCC

Ngoài việc trồng cây, chị Ngọc Linh còn kết hợp ủng hộ học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ kinh phí xây đường đê thủy sản, lắp đèn năng lượng mặt trời ở khu vực biên giới... Chị cũng nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội khác như: viếng thăm, tặng quà người có công với cách mạng, đắp đường vá ổ gà, nhặt rác...

Trên suốt quãng đường trở lại TP.HCM, tôi ngồi dựa mình vào ghế nghỉ ngơi nhưng trong lòng như vọng lại dư âm lời bài hát tôi từng nghe: "Em sẽ trồng lại rừng cây xanh. Đón ban mai mộng ước hiền lành. Em sẽ tìm lại nguồn hương hoa. Nghìn thông reo vi vu trời xa…".

Được biết, sắp tới chị Linh sẽ còn trồng thêm 1.000 cây chuông vàng thân gỗ ở Cần Giờ (TP.HCM) và Đồng Tháp. Hy vọng rằng hành trình gieo những mầm xanh yêu thương cho trái đất của chị sẽ còn tiếp diễn mãi như lời bài hát.

Với những nỗ lực cống hiến trong các hoạt động công tác xã hội và lan tỏa tinh thần sống đẹp đến cộng đồng, Bí thư chi đoàn Đinh Thị Ngọc Linh đã được tuyên dương với nhiều thành tích, tiêu biểu như: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; Đoàn viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác năm 2020; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình Vì một Việt Nam xanh năm 2020 của Tỉnh đoàn Long An; Bằng khen đã thực hiện tốt việc xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP.HCM giai đoạn 2018-2022 của Quận đoàn Tân Bình…

Nữ bí thư đoàn lan tỏa tinh thần sống đẹp, gieo mầm xanh cho trái đất- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.