Quỹ học bổng chắp cánh những ước mơ

27/06/2024 09:00 GMT+7

Trường THPT Đa Phước đóng trên địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đây là một xã vùng ven thuộc vùng sâu vùng xa của thành phố, nơi tập trung nhiều hộ gia đình diện khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo…

Vì vậy, việc tiếp cận đến tri thức của con em còn rất nhiều hạn chế. Lại thêm hậu quả đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Để hỗ trợ phần nào về kinh tế cho những gia đình khó khăn, cũng như sẻ chia những nỗi đau mất mát người thân mà các em học sinh đang gánh chịu, rất cần sự quan tâm chăm lo, yêu thương và động viên từ phía nhà trường, chính quyền địa phương… Sự chung tay góp sức của cả cộng đồng và xã hội sẽ là nguồn động lực giúp các em vượt qua những khó khăn và mở rộng con đường tương lai phía trước.

Quỹ học bổng chắp cánh những ước mơ- Ảnh 1.

Thầy Lê Phú Hải - Hiệu trưởng, cô Huỳnh Thục Nghi - Phó hiệu trưởng của trường trao học bổng cho học sinh

TGCC

Học sinh Trường THPT Đa Phước vốn đã có cuộc sống khó khăn, để con đường đến trường bớt gồ ghề, các em thuộc diện gia đình nghèo đang được "tiếp sức" bởi những tấm lòng thơm thảo – thông qua những việc làm nhân ái từ quý thầy cô trong trường, từ quý phụ huynh và các nhà hảo tâm trong chương trình "Bữa cơm tình thương", "Gian hàng sách 0 đồng" tại trường.

Còn nhớ thời dịch Covid-19, Trường THPT Đa Phước đứng ra vận động kêu gọi lòng nhân ái của cộng đồng giúp cho học sinh trong trường có điều kiện học tập tốt hơn. Qua cầu nối này, một nhóm y bác sĩ đã thành lập quỹ học bổng tại trường từ năm 2021 để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, mồ côi cha mẹ. Giá trị của mỗi suất học bổng ban đầu là 1 triệu đồng/1 em học sinh/tháng; mỗi tháng trường có hơn 10 em học sinh được nhận suất học bổng này. Đến năm học 2023 – 2024, danh sách học sinh trong diện nhận học bổng tăng dần, mỗi tháng các em được nhận 500 nghìn đồng/suất.

Những điều tốt đẹp luôn được lan tỏa, quỹ học bổng ban đầu xuất phát từ nhóm đội ngũ y bác sĩ, đến hôm nay đã được nhân rộng ra, từ quý thầy cô trong trường, của phụ huynh đến các nhà hảo tâm trong và ngoài xã. Tính từ năm 2021 đến nay, quỹ học bổng tại trường đã trao đi gần 300 triệu đồng cho các em học sinh.

Quỹ học bổng chắp cánh những ước mơ- Ảnh 2.

Thầy Đặng Nguyễn Anh Huy - Phó hiệu trưởng, thầy Đinh Tấn Phát - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn trao quà tết cho học sinh thuộc diện nhận học bổng

TGCC

Em Yến Thơ, học sinh lớp 12T1 năm học 2022-2023 chia sẻ: "Em thuộc diện gia đình khó khăn, ba em mất sớm, một mình mẹ phụ việc ở quán cơm, là lao động chính của gia đình nuôi 3 chị em ăn học. Đại dịch kéo đến, công việc của mẹ cũng bấp bênh. May mắn cho em khi được nhận học bổng của trường suốt 2 năm học cấp 3, giúp em và gia đình có thêm chi phí trang trải học tập và cuộc sống. Em xin gửi lời cảm ơn nhà trường, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em thông qua quỹ học bổng nhân ái, thiết thực này".

Yến Thơ là một học sinh xuất sắc của trường, là một bí thư đoàn trường năng động nhiệt huyết. Trước khi tốt nghiệp THPT, em đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Để gửi lời tri ân tới các nhà hảo tâm, Yến Thơ hứa cố gắng học tập thật tốt, và ước mơ trở thành một cô điều dưỡng giỏi để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng khi năm nay em đang là sinh viên năm nhất, ngành điều dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Em Thanh Trúc lớp 11A5 mắc phải căn bệnh ngặt nghèo (lupus ban đỏ) nhiều năm nay. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hoàn toàn căn bệnh, nếu không được điều trị và can thiệp tích cực, lupus có thể đe dọa tính mạng của em. Mỗi tuần em phải đi chích thuốc tại bệnh viện Chợ Rẫy với chi phí khá cao. Sức khỏe không tốt, dáng người gầy ốm, nước da xanh nhợt do bệnh, thế nhưng em rất ham học, ước mơ của em là được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Chia sẻ với tôi, em Thanh Trúc bày tỏ lòng cảm ơn tới nhà trường, các nhà hảo tâm đã thành lập quỹ học bổng tiếp sức cho em cũng như các bạn khó khăn khác trên hành trình chạm đến ước mơ…

Với Mỹ Tiên, lớp 12T7, em cho hay đã được nhận suất học bổng này từ năm học lớp 10, mỗi tháng em được nhận 1 triệu đồng. Ba em mất do nhiễm Covid-19 trong những ngày cách ly, hiện em ở với ông bà nội. Gạt nước mắt, em nói với tôi em rất nhớ ba… Hiện nay, ông bà nội em đã già yếu, không còn sức lao động nên em thổ lộ rằng em "rất biết ơn quỹ học bổng của trường đã đồng hành cùng em suốt 3 năm qua, giúp em phần nào vơi nỗi lo về gánh nặng cơm áo, yên tâm học hành"…

Ở Trường THPT Đa Phước còn rất nhiều em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn… Đó đều là những mảnh đời thiếu thốn về vật chất, mất mát người thân… đang được nhận suất học bổng mỗi tháng. Ngoài quỹ học bổng, các em còn được hỗ trợ suất ăn miễn phí từ "Bữa cơm tình thương", được tặng sách giáo khoa, tập vở trong "Gian hàng sách 0 đồng" của trường, được hỗ trợ học phí, tặng quà tết, mua bảo hiểm y tế, trao tặng đồng phục vào đầu mỗi năm học.

Tôi viết bài này ngoài lời nhắn gửi cảm ơn chân thành của các em học sinh tới nhóm y bác sĩ là những người đầu tiên thành lập quỹ học bổng nhân ái này, còn hy vọng và tin rằng từ đó những điều tốt đẹp nhân văn được lan tỏa sâu rộng hơn, mà nhịp cầu nối là Trường THPT Đa Phước. Cuộc sống hối hả ngoài kia vẫn không ngừng tiếp tục, và ở đâu đó trong xã hội này vẫn luôn có những con người, hay tập thể con người, đang chung tay góp phần làm cho mỗi ngày một bình yên, tươi đẹp hơn khi biết cách san sẻ yêu thương, chắp cánh cho những ước mơ bay cao và bay xa.

Quỹ học bổng chắp cánh những ước mơ- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.