Hiến tặng là hạnh phúc

21/06/2024 09:00 GMT+7

Tôi, một cô gái 22 tuổi với hơn 20 lần hiến máu và tiểu cầu tình nguyện, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Tôi cũng đã quyết định đăng ký hiến tạng sau khi mất...

Tôi tên là Nguyễn Thị Yến, sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng tại TP.HCM, đã tham gia hiến máu và tiểu cầu tình nguyện từ năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã sưu tầm được hơn 20 chiếc "sổ đỏ" khi tham gia hoạt động này.

Tham gia hiến tạng và hiến máu, tiểu cầu tình nguyện

Tham gia hiến tạng và hiến máu, tiểu cầu tình nguyện

Khi biết đến hoạt động hiến tóc cho bệnh nhân thư, tôi đã sẵn sàng hiến mái tóc của mình để dành tặng cho các bệnh nhân.

Đăng ký thẻ hiến tạng sau khi mất

Đăng ký hiến tạng sau khi mất

Đăng ký hiến tạng sau khi mất là điều mà tôi muốn thực hiện và đã thực hiện được nên muốn lan tỏa hành động nhân văn này đến mọi người.

tham gia hoạt động dọn rác cùng Sài Gòn Xanh

Tham gia dọn rác cùng Sài Gòn Xanh...

hình ảnh khi tham gia hoạt động dọn rác cùng Xanh Việt Nam

... và Xanh Việt Nam

Ngoài việc sở hữu cho mình những chiếc thẻ giá trị, thì tôi còn thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Tôi tham gia góp một phần công sức thu gom rác khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của những tổ chức như Sài Gòn Xanh hay Xanh Việt Nam; lan tỏa và kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường.

Hiến tặng là hạnh phúc- Ảnh 5.

Giấy chứng nhận khi tham gia hoạt động của Xanh Việt Nam

Hãy luôn hành động thật ý nghĩa vì một Việt Nam tươi đẹp.

Hiến tặng là hạnh phúc- Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.