'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'

Kim Chi
(Gia Lai)
Dọc hai tuyến quốc lộ 1A và 19 qua Tuy Phước (Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai), mỗi khi xảy ra tai nạn, va quệt giao thông, người dân thường thấy một người đàn ông cùng đồng đội nhanh chóng có mặt để hỗ trợ.

Người phân luồng giao thông, người bảo vệ hiện trường, người hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu… Họ có mặt khi người khác cần, đôi khi chẳng kịp hỏi tên nhau.

Tháng 11.2025, sau những ngày bão lũ dồn dập khiến cuộc sống người dân địa phương ngổn ngang, một hình ảnh khác cũng khiến nhiều người nhớ mãi: một thanh niên cầm loa, len lỏi vào từng xóm, từng nhà, cất tiếng gọi: “Bà con mình ai cần điện bơm nước thì chúng em giúp đỡ điện cho nhen!”.

Người dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn gọi anh là “ông chú tốt bụng” vì anh thường tặng quà. Học sinh các trường phổ thông gọi anh là “thầy” bởi anh thường chia sẻ những kỹ năng sống cần thiết. Những thanh niên được anh hỗ trợ làm kinh tế lại gọi anh bằng tiếng “anh Hai” thân tình.

Anh là Nguyễn Trung Tín, hiện là chuyên viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai), phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã.

'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trung Tín tham gia bảo vệ hiện trường giao thông trên quốc lộ 19

ẢNH: TGCC

Người thanh niên luôn có mặt khi cần

Trong những năm 2020 - 2022, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Tín tham mưu tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động, đưa thông tin phòng, chống dịch đến tận các ngõ xóm. Anh cũng vận động doanh nghiệp trao hơn 300 suất quà, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, hỗ trợ những gia đình khó khăn vượt qua đại dịch. 

Với những đóng góp ấy, anh được UBND huyện Tuy Phước (cũ) tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ năm 2020 đến 2025, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu niên và cộng đồng. Anh tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu, trao hơn 800 suất quà cho trẻ em, 50 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm cho khoảng 100 đoàn viên, thanh niên; vận động trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đoàn, hội và các nhà hảo tâm, anh tham gia vận động nâng cấp, sửa chữa, thảm nhựa 11 km đường thanh niên tự quản, với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng; xây dựng, trao tặng 5 căn nhà tình thương; tổ chức các lớp hướng dẫn trồng rau sạch theo mô hình VietGAP; thành lập Chi hội Vận tải thanh niên, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho thanh niên địa phương.

Những con số ấy cho thấy khối lượng công việc mà anh đã làm. Nhưng có lẽ, chúng vẫn chưa kể hết câu chuyện về một người luôn chọn cách xuất hiện đúng lúc người khác cần mình.

'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Trung Tín tham gia lợp lại mái nhà dân sau cơn bão cuối năm 2025

ẢNH: TGCC

Người đội trưởng giữa những lúc hiểm nguy

Ngày 21.3.2023, Đội Thanh niên xung kích tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) được thành lập. Anh Nguyễn Trung Tín được giao làm đội trưởng.

Công việc của đội không chỉ có những buổi tuyên truyền hay hoạt động phong trào. Đó còn là những đêm tuần tra, những vụ cháy, tai nạn giao thông và nhiều tình huống phát sinh bất ngờ, đòi hỏi các thành viên phải có mặt nhanh chóng.

Anh Tín cùng các thành viên phối hợp với công an xã tuần tra, kiểm soát địa bàn; tham gia xử lý nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự, các điểm đánh bạc, đá gà và 5 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, anh trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia chữa cháy 8 vụ, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Trung Tín đi vận động, hỗ trợ bà con thôn Tú Thủy, xã Tuy Phước Bắc sau lũ lụt ngày 13.11.2025

ẢNH: TGCC

Trên hai tuyến quốc lộ 1A và 19, anh cùng đồng đội đã phối hợp bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông trong hơn 200 vụ tai nạn, va quẹt; hỗ trợ đưa khoảng 80 người bị nạn đến bệnh viện. Lực lượng thanh niên xung kích cũng thường xuyên phối hợp tuần tra, tuyên truyền an toàn giao thông, giữ gìn trật tự tại các cổng trường, khu chợ, đồng thời tham gia lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Những đóng góp ấy được ghi nhận khi ngày 15.4.2025, Bộ Công an tặng bằng khen cho đội trưởng Nguyễn Trung Tín vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025.

Sống là cho

Về người cộng sự của mình, ông Trần Hoài Nam, Phó chủ tịch xã Phước Lộc (cũ), nhận xét: “Nói về Nguyễn Trung Tín là nói về những thành tích, những bằng khen, giấy khen nối dài. Nhưng anh Tín không thích kể về mình bằng những điều đó. Anh cứ lặng lẽ làm việc, nhiệt tình phối hợp, lắng nghe và chia sẻ”.

Ông Nam kể, có lần hơn 22 giờ đêm, ông vẫn thấy anh Tín bình tĩnh, nhẹ nhàng hỗ trợ một gia đình có học sinh hoàn cảnh đặc biệt tìm cách tháo gỡ những biểu hiện lệch lạc của con em mình.

'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Trung Tín thăm hỏi, tặng quà động viên một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

ẢNH: TGCC

Mới đây, trên trang cá nhân, anh lại chia sẻ những hình ảnh, video về một khóa tu mùa hè, nơi anh tham gia hướng dẫn các em học viên kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.

'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Trung Tín trong một lần sinh hoạt với học sinh Trường THCS Phước Hiệp, xã Tuy Phước Bắc

ẢNH: TGCC

Những việc ấy, có lẽ với anh, đều rất đỗi bình thường. Tự nhiên tôi nghĩ đến cỏ cây, đến những chiếc lá trên cành. Lá cứ âm thầm xanh, âm thầm góp phần tạo nên bóng mát, chẳng đòi hỏi ai phải nhớ đến mình.

Nguyễn Trung Tín cũng vậy. Anh sống và làm việc, không nề hà được mất, không so đo công trạng. Ở đâu cần, ở đó có anh. Khi người khác gặp khó khăn, anh tìm cách giúp trong khả năng của mình.

Có lẽ vì thế, câu thơ “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu) không chỉ là một ý thơ đẹp. Với Nguyễn Trung Tín, đó dường như đã trở thành một cách sống.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'- Ảnh 6.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.