Sứ giả của yêu thương

01/11/2021 11:40 GMT+7

Dáng người nhanh nhẹn, đôi mắt sáng và khuôn mặt tròn luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, Nguyễn Minh Huyền (31 tuổi) luôn khiến người đối diện đặt niềm tin vào những điều chị nói.

Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Bắc Giang, chị và “team” (đội) của mình làm việc bất kể ngày đêm, bất chấp trời nắng nóng hay mưa gió, sẵn sàng lăn xả vào tâm dịch, chia sẻ tình yêu thương với bao hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Shop hoa Linh Linh tại số 353 đường Lê Lợi (TP.Bắc Giang) của Minh Huyền trở thành nơi tập kết quà thiện nguyện. Tấm lòng, nhiệt huyết của chị Nguyễn Minh Huyền - trưởng nhóm thiện nguyện Huyền Minh đã khiến bao người nể phục và trân quý.

Nguyễn Minh Huyền

Nguyễn Minh Huyền bắt đầu làm công tác thiện nguyện từ hồi còn đang theo học Thiết kế đồ họa tại Trường đại học FPT. Tâm hồn đa cảm của cô sinh viên năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động của phong trào Đoàn thời ấy luôn bị ám ảnh, thương cảm trước những hoàn cảnh khó khăn.

Càng đi nhiều, càng gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, Minh Huyền càng thấy cần lắm những vòng tay yêu thương dành cho họ. Một mình không đủ sức, chị vận động mọi người cùng chung tay.

Nhiều năm nay, chị Minh Huyền đã là cầu nối tin cậy để nhiều nhà hảo tâm trao gửi yêu thương và là chỗ dựa vững vàng cho rất nhiều mảnh đời, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.

THU HƯỜNG

Đến giờ, việc thiện nguyện vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị Minh Huyền. Hàng ngày, ngoài việc phục vụ khách tại shop hoa Linh Linh và hoa quả Đà Lạt, dạy nghề cho học viên, chị vẫn miệt mài tìm hiểu thông tin về những hoàn cảnh khó khăn. Chị làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ họ.

Những “Hành trang chào đời” mùa Covid-19

Đêm cuối cùng của tháng 5.2021, đang quay cuồng với hàng nghìn suất ăn mỗi ngày, hàng nghìn bộ quần áo bảo hộ và rất nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch, Nguyễn Minh Huyền nhận được tin một nữ công nhân sinh con tại phòng trọ ở thôn My Điền 2 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên).

Mường tượng qua lời kể của “bà đỡ bất đắc dĩ” là chủ phòng trọ, hình ảnh em bé vừa lọt lòng, cựa mình trong nước ối, máu và màng bao quanh, trong khi người mẹ trẻ hoảng sợ, mặt tái nhợt và khóc rất to cứ lan man trong lòng Huyền. Trái tim chị như bị bóp nghẹt. Xót xa. Chị quyết định ưu tiên hỗ trợ những phụ nữ mang thai trong khu cách ly.

Một gia đình công nhân đón nhận sự giúp đỡ của chị Minh Huyền

Ngay lập tức, chị thiết lập kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ, địa bàn sinh sống của nữ công nhân mang thai đang thực hiện cách ly y tế ở Bắc Giang thông qua số điện thoại và email của chị. Nhờ các hội, nhóm facebook, fanpage có uy tín chia sẻ đường link đăng ký, sau 10 ngày, nhóm thiện nguyện Huyền Minh đã nhận được gần 700 lượt đăng ký đề nghị hỗ trợ. Chị và các cộng sự ghi lại những thông tin đó một cách tỉ mỉ, sau đó cân đối với nguồn thực phẩm, vật phẩm được các nhà hảo tâm hỗ trợ, rồi chuyển đến tận tay người cần giúp đỡ.

Dịch bệnh căng thẳng, những nữ công nhân mang thai phải thực hiện cách ly tại khu trọ không thể chuẩn bị được những đồ dùng thiết yếu, Minh Huyền kết nối với các nhà hảo tâm và góp thêm chi phí để mua sẵn những đồ dùng vật dụng cần thiết chuẩn bị cho hành trình vượt cạn đón em bé chào đời.

Hàng ngày, 6 thành viên chính trong nhóm thiện nguyện Huyền Minh đều phải dậy từ rất sớm, mỗi người một việc: nhận đồ cứu trợ, đi mua đồ, kiểm đếm, giặt đồ sơ sinh rồi gấp cẩn thận, phân chia vào các giỏ và đi trao. Giỏ quà nào cũng đầy đủ đồ dùng cần thiết khi đi sinh, được cả nhóm đặt cho cái tên đầy ấm áp, yêu thương là “Hành trang chào đời”.

Những phần quà “Hành trang chào đời”

Sau đó, những “hành trang” ấy được nhóm đi phân phát theo danh sách đã được xác minh và ưu tiên những người đang ở cuối thai kỳ. Không thể đến tận nơi trao quà trực tiếp và hỏi thăm tình hình sức khỏe của từng sản phụ tại các khu cách ly nên “Hành trang chào đời” được gửi lại cho tổ Covid-19 cộng đồng kèm theo danh sách đăng ký, nhờ tổ Covid-19 cộng đồng chuyển hộ. Đối với các khu trọ tại các khu công nghiệp, nhóm thiện nguyện Huyền Minh chủ động tìm người đại diện, làm đầu mối để nhận đồ.

Mẹ “đỡ đầu” của hàng trăm đứa con

Hơn 14 giờ ngày 7.6.2021, trời oi bức, nóng nực. Một nữ công nhân mắc kẹt tại nhà trọ ở thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) bất ngờ bị vỡ ối. Nhận được tin từ chủ nhà trọ, ngay lập tức, chuyến xe yêu thương và giỏ đồ “Hành trang chào đời” lên đường, kịp thời đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang vượt cạn an toàn...

Thức trắng đêm hỗ trợ mẹ bầu khi cần thiết là “chuyện thường ở huyện” đối với các thành viên của nhóm thiện nguyện Huyền Minh trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát. Bất kể là mẹ bầu mới sinh xin hỗ trợ đưa về nhà, hay mẹ bầu đi sinh một mình, chưa kịp chuẩn bị đồ, rồi cả những trường hợp khó khăn, chưa chuẩn bị viện phí…

Dù ngày, hay đêm, người và xe đều sẵn sàng lên đường với tình cảm yêu thương chan chứa. Họ tâm niệm, chỉ cần giúp được người cần giúp là mọi mệt mỏi lại tan đi…

Và cứ mỗi một em bé ra đời cùng giỏ đồ “Hành trang vào đời” là lại có thêm một lời cảm ơn kèm lời đề nghị tha thiết được là con “mẹ Huyền”. Người phụ nữ trẻ ấy đến nay đã là mẹ “đỡ đầu” của hàng trăm đứa con.

Hàng thiện nguyện tập kết ở shop hoa Linh Linh

Nguyễn Minh Huyền không kể nhiều với tôi về những trường hợp chị đã giúp mà chia sẻ về những giằng xé tâm can trên hành trình thiện nguyện. Gần đây, tháng 6.2021, có một em bé bị “gửi lại” ở chùa Dĩnh Kế (TP.Bắc Giang) môi thâm tím, chân tay mềm lả đi. Nhớ lại hình ảnh ấy, lòng chị vẫn như xát muối. Giờ bé đã lớn hơn nhiều nhờ được tận tình chăm sóc, yêu thương của nhà chùa và nhiều nhà hảo tâm.

Cho đi yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương

“Thiện nguyện nhiều nỗi niềm lắm. Buồn theo nỗi buồn của nhiều hoàn cảnh, nhưng chỉ chút xíu phản hồi cũng khiến mình vui cả ngày và thêm động lực. Có em bé ở khu phong tỏa bị hết bột, đi khắp làng không có nhà nào xay bột. Mẹ bé mạnh dạn nhờ “mẹ Huyền” cứu trợ. Mình gấp rút xay bột ngũ cốc chuyển về cho bé. Sau đó mẹ em bé chụp đĩa bột vét sạch cùng với cái bụng no căng của cậu con trai nhỏ. Ngắm bức ảnh ấy mà vui quên mệt mỏi. Yêu lắm ý ạ”, chị Huyền vui vẻ nói. Ánh mắt lấp lánh niềm vui của chị đủ cho tôi nhận thấy tình yêu của chị dành cho con trẻ là vô bờ bến.

Những gì Nguyễn Minh Huyền cùng các cộng sự đã và đang làm, chính là sự phản ánh chân thực về người trẻ biết tận dụng lợi thế về mặt công nghệ, cũng như năng lượng tích cực của tuổi thanh xuân để nhân rộng và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

THU HƯỜNG

Bắc Giang đã bước qua những ngày sóng gió của tâm dịch, cuộc sống dần yên ả trở lại. Tiếng chuông “cầu cứu” qua chiếc điện thoại của Nguyễn Huyền Minh cũng chuyển dần từ réo rắt liên hồi sang “chế độ giãn cách”. Nỗi trăn trở với bao số phận “mắc kẹt” vì dịch của chị cũng vơi bớt phần nào.

Khi dịch đang bùng phát tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, chị lại tiếp tục chung tay cùng miền Nam ruột thịt. Và, chị sẽ vẫn luôn hết lòng với vai trò “sứ giả của yêu thương”, giúp cho đời ấm thêm, cho người vững thêm niềm tin vào cuộc sống.

Như lời chị từng nói với tôi: “Thanh xuân đi qua nhanh lắm, vì vậy phải sống hết mình để khi bước qua quãng thời gian đó, bản thân không bao giờ hối tiếc. Còn thanh xuân, còn sức khỏe thì tôi sẽ sống hết mình với cuộc sống của tôi và sẽ tiếp tục giúp đỡ những người còn khó khăn bằng chính cái tâm của mình. Cho đi yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.