Các cựu danh thủ thất bại nhưng hạnh phúc với sức hút của giải đấu mới

02/05/2022 22:32 GMT+7

Các cựu danh thủ một thời của bóng đá Việt Nam rất hạnh phúc với giải đấu mới toanh Amy Cup 2022 khi nhìn thấy khán giả tràn ngập trên sân Phú Nhuận để xem trận chung kết của sự kiện lần đầu được tổ chức.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang sau trận chung kết đã nói: " Hiếm có giải đấu nào mới lần đầu tiên tổ chức mà tính quy mô và chất chuyên nghiệp được lan tỏa mạnh mẽ như Amy Cup. Quy mô ở chỗ thu hút được 10 đội bóng có số má trong làng bóng phong trào của TP.HCM và khu vực phía Nam tham gia một cách hào hứng và được điều hành bởi Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) rất công bằng và chính xác"

Đúng là giải đấu đã tao nên sự vững vàng về chuyên môn với sự góp sức trực tiếp của phó tổng thư ký HFF Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng ban chuyên môn thi đấu HFF, cựu trọng tài FIFA Lương Thế Tài, được điều hành bởi giám sát cũng là trọng tài nổi tiếng Nguyễn Hiền Triết và được nhiều trọng tài V-League và hạng Nhất tham gia điều hành như Trần Ngọc Nhớ, Nguyễn Quốc Bình.

Khán giả đến sân đông cổ vũ cho giải đấu

Huỳnh Dũng

Quy mô giải còn ở việc truyền hình FPT phủ sóng trực tiếp các trận đấu của giải hàng tuần tạo nên sự chú ý và sức lan tỏa mạnh mẽ. Người hâm mộ vì thế biết đến giải khá nhiều, đặc biệt khi thông tin hàng loạt các cựu tuyển thủ, danh thủ bóng đá Việt Nam xuất hiện ở giải như Đoàn Việt Cường, Huỳnh Quang Thanh, Huỳnh Kesley, Lê Sỹ Mạnh, Lưu Ngọc Hùng, Nguyễn Thành Long Giang, Lê Quang Hùng, Nguyễn Đức Thiện, Trần Khoa Điển..càng tăng sự thu hút của khán giả. Gần 2000 người đến xem các trận bán kết và chung kết đã cho thấy giải đấu đã gây tiếng vang và tạo ảnh hưởng lớn dù chỉ mới được tổ chức lần đầu.

Các đội bóng cũng đánh giá rất cao quy mô tổ chức dù biết rằng lần đầu không tránh khỏi sơ xuất, vấp váp, nhưng họ đã nhìn thấy BTC Amy Cup bằng tấm lòng và sự nhiệt tâm không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn mang lại một giải đấu thực sự cuốn hút. Cựu trung vệ Lưu Ngọc Hùng nói: “ Làm bóng đá một cách tử tế chắc chắn sẽ tạo sự đồng thuận. Chúng tôi dù có thua trận chung kết cũng rất hài lòng vì đã tham gia một sân chơi đầy ý nghĩa, cuốn hút. Hy vọng mùa giải lần 2 với sự năng động của Trưởng BTC Lã Thiên Cầm và các thành viên của giải sẽ biến Amy Cup thành giải đấu thực sự là ngày hội lớn hơn nữa”.

Niềm vui của đội vô địch

Giải đấu khép lại đã xác định đội vô địch là Xăng dầu Phước Hưng, á quân là Nghĩa Tình Kim Ngân, hạng ba là Coffee Friends, phong cách là Hướng Dương FC. Người xem đã tỏ ra phấn khích khi trao giải đội vô địch cũng đã sắp thành hàng vỗ tay chức mừng đội hạng Nhì. Bên cạnh đó cũng đã có hạt sạn khi đội thứ Ba do cay cú thành tích đã không cử thành viên ở lại nhận giải và BTC đã báo cáo Liên đoàn bóng đá TP.HCM sẽ không mời đội này tham dự mùa sau.

Một vài hình ảnh của giải

Các trọng tài V-League và hạng Nhất làm nhiệm vụ tại giải

Huỳnh Dũng

Niềm vui chiến thắng sau loạt đá luân lưu 11m ở trận chung kết

Huỳnh Dũng

Sự phấn khích sau khi ghi bàn gỡ hòa của cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang

Huỳnh Dũng

Cựu tuyển thủ Đức Thiện tranh bóng

Huỳnh Dũng

Đội vô địch dàn hàng ngang vỗ tay cám ơn hoan nghênh đội hạng Nhì

Huỳnh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.