Người đàn ông bị cách ly liên tiếp 3 lần vì Covid-19

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/04/2020 13:28 GMT+7

Một người đàn ông Trung Quốc đã không may bị cách ly 3 lần liên tiếp vì dịch bệnh Covid-19 . Ông phải quanh quẩn trong nhà hơn 1 tháng rưỡi mà không được đi đâu.

Nhân vật trong câu chuyện này là người đàn ông họ Hùng, sống ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Phần lớn tháng 2 và nửa đầu tháng 3.2020, ông không may bị cách ly đến 3 lần, theo Oddity Central.
Câu chuyện của ông Hùng đã trở thành chủ đề thu hút cộng đồng mạng Trung Quốc. Mọi người còn nói đùa việc bị cách ly của ông Hùng giống như “mua 1, tặng 2”.
Lần cách ly thứ nhất diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ông Hùng đi về từ Philippines. Lệnh cách ly cấm ông ra khỏi nhà trong suốt 14 ngày, từ ngày 8.2 đến 22.2.
Sau 2 tuần, ông Hùng được ra khỏi nhà đi bộ dạo quanh khu phố mình sống. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, một người hàng xóm tiến thẳng đến ông và theo sau là nhân viên y tế. Người hàng xóm này vừa trở về từ Hàn Quốc, một quốc gia có dịch.
“Ông ta đã đưa tôi trở lại với cuộc sống cách ly thêm 14 ngày nữa”, ông Hùng kể. Đây là lần cách ly thứ hai.
“Chúng tôi được yêu cầu phải tự cách ly trong 2 tuần. Do đó, tôi ngoan ngoãn ở nhà trong 14 ngày sau đó”, ông nói.
Người đàn ông tự nhủ rằng 2 tuần tự giam mình trong nhà cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Trong lần cách lý thứ hai này, phần lớn thời gian ông là nằm dài trên sàn nhà.
Nhưng khi thời hạn cách ly sắp hết, người anh trai của ông từ Singapore trở về. Ông Hùng tiếp tục bị cách ly lần thứ ba. Tổng số ngày cách ly là 50 ngày.
“Tôi nằm lăn lộn trên sàn nhà suốt 50 ngày và hoàn toàn không làm gì khác”, ông nói.
Người đàn ông đã quay đoạn video kể quá trình cách ly của mình và đăng lên internet. Video đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, theo Oddity Central.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.