Sưởi ấm trái tim trẻ mồ côi

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/03/2024 09:00 GMT+7

Trong 2 năm qua, mô hình "Nối vòng tay yêu thương" do chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, khởi xướng đã giúp 85 trẻ mồ côi do Covid-19 được nhận chăm sóc đến khi đủ 18 tuổi.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư cho biết trong 2 năm qua, Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã vận động các nhà hảo tâm và đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ 85 trẻ mồ côi do Covid-19 vươn lên trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu (thứ 3 từ phải qua), tặng quà cho trẻ mồ côi do Covid-19 Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu (thứ 3 từ phải qua), tặng quà cho trẻ mồ côi do Covid-19

TRẦN THANH PHONG

Trong đó có các em Nguyễn Vũ Toàn (13 tuổi), Nguyễn Vũ Thắng (6 tuổi) và Nguyễn Vũ Mãi (3 tuổi). Cả ba là con của vợ chồng anh Nguyễn Vũ Lâm và Thạch Thị Sáng (33 tuổi, ngụ ấp 19, xã Vĩnh Bình, H.Hoà Bình, Bạc Liêu). Trước đây, do không đất sản xuất nên anh Lâm cùng vợ con lên Bình Dương làm phụ hồ sinh sống. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, anh Lâm phải nghỉ làm phụ hồ, còn chị Sáng đang mang thai đứa con thứ tư, sắp đến ngày sinh. Sau đó, chị Sáng bị bệnh Covid-19, sinh con được 7 ngày thì chị qua đời. Lúc này, anh Lâm cũng nhiễm Covid-19. Hết bệnh, anh đưa các con về nhà mẹ vợ tá túc trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

Tương tự, gia cảnh em Hàng Chí Khang (13 tuổi, học sinh lớp 6, ngụ ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi) vô cùng đáng thương. Nhà quá khó khăn, năm 2021, cha mẹ em rời quê đi làm thuê ở Bình Dương. Mẹ em bị nhiễm bệnh Covid-19 rồi không qua khỏi. Hiện, cha Khang vẫn đi làm thuê ở Bình Dương để kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình còn Khang đang sống chung với ông bà ngoại. Không có đất sản xuất nên hằng ngày ông Liêu Văn Thắng (ông ngoại của Khang) đi bán vé số dạo kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bà ngoại của Khang bệnh nặng, không có khả năng lao động.

Anh Thạch Ủ (36 tuổi) và vợ là Tăng Thị Siêu (34 tuổi, ngụ ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu). Vợ chồng anh Siêu có 3 con, gồm: Tăng Thến (7 tuổi), Tăng Lến, Tăng Thảo (cùng 5 tuổi). Do hoàn cảnh gia đình khốn khó, vợ chồng anh rời lên TP.HCM mưu sinh. Năm 2021, chị qua đời do nhiễm Covid-19. Không thể trụ lại TP.HCM, anh Ủ đành bồng bế các con về quê tìm kế sinh nhai.

Theo chị Nguyễn Trang Anh Thư, mô hình "Nối vòng tay yêu thương" là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng tương thân tương ái của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Mô hình được thực hiện từ đầu năm 2022. Qua 2 năm, đã vận động nhiều tổ chức, đoàn thể được hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, Câu lạc bộ doanh nhân thuộc Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau nhận đỡ đầu 26 em học sinh, mức hỗ trợ từ 5 - 7 triệu đồng/em/năm (tùy theo cấp học). Quỹ Mái ấm hạnh phúc hỗ trợ 29 trẻ mồ côi, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/em/năm. Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, hỗ trợ 18 em, mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Ngoài ra, còn hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà nhân ái cho các em khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó,Tỉnh đoàn Bạc Liêu còn thực hiện nhiều chương trình như: Vòng tay nhân ái; Nối vòng tay yêu thương; Em nuôi của Đoàn... Qua đó đã kết nối sự chung tay của các tổ chức, cá nhân kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.