Bên trong nhà máy thép của Vinashin trị giá 3.000 tỉ đồng bị bỏ hoang

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/10/2018 07:00 GMT+7

Một nhà máy cán thép thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) có giá trị đầu tư 3.000 tỉ đồng, tại Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị bỏ hoang suốt 8 năm.

Đến Khu công nghiệp Cái Lân, ai cũng cảm thấy chua xót khi nhìn một nhà máy cán thép được đầu tư số tiền lên đến 3.000 tỉ đồng nhưng nay đã bị bỏ hoang.
[VIDEO] Bên trong nhà máy “ma” 3.000 tỉ đồng bị bỏ hoang
Nhà máy cán nóng thép tấm Cái Lân được Vinashin xây dựng từ năm 2003, có diện tích 15 ha, tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, công suất giai đoạn đầu là 500.000 tấn sản phẩm/năm, sử dụng dây chuyền, công nghệ của Trung Quốc. Đến năm 2010, nhà máy hoàn thành 90% hạng mục và đã vận hành thử 2 tháng trước khi nằm "đắp chiếu".
Thông tin từ Công ty TNHH MTV cán nóng thép tấm Cái Lân cho biết, nguyên nhân khiến nhà máy này bị bỏ hoang là do công ty mẹ Vinashin làm ăn thua lỗ, khiến các công ty thành viên cũng chịu chung số phận. Từ hơn 300 người làm việc, nay nhà máy chỉ còn 30 người, chủ yếu là bảo vệ, trông coi các nhà xưởng, máy móc đang hoen rỉ.
Ông Hoàng Việt Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV cán nóng thép tấm Cái Lân cho biết, trong các năm qua, đã có nhiều đơn vị đến xem hiện trạng nhà máy để mua lại nhưng cuối cùng đều lắc đầu bỏ đi. Theo ông Văn, nhiều khả năng cuối năm nay, đơn vị này sẽ được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng xem xét phương án phá sản.
Cách đây 10 năm, nhà máy cán thép này từng là niềm tự hào của Vinashin  Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Do Vinashin làm ăn thua lỗ, nhà máy cũng bị bỏ hoang từ 8 năm nay Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Một phần nhà máy được cho thuê mặt bằng để có tiền chi cho công tác bảo vệ Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Máy móc thiết bị ở đây chỉ được vận hành thử nghiệm 2 tháng rồi nằm "đắp chiếu" Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Do lâu năm không sử dụng và bảo dưỡng, nhiều thiết bị tại nhà máy đã hư hỏng Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Bụi phủ dày khắp nhà máy Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nhiều chi tiết đã hoen rỉ, mục ruỗng Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nhiều đơn vị đã đến hỏi mua dây chuyền, sau đó đều lắc đầu ra về Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Trần nhà bị dột khiến nước mưa ứ đọng thành ao tù trong nhà máy Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Từ 300 người làm việc, nay nhà máy chỉ có 30 người, chủ yếu là bảo vệ Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Kỹ sư Vương Văn Thuỷ được tuyển vào nhà máy làm cán bộ kỹ thuật nhưng phải làm bảo vệ bất đắc dĩ Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Công nhân Nguyễn Chí Dũng được tuyển vào nhà máy 8 năm nhưng chưa một ngày được điều khiển thiết bị, giờ cũng chuyển sang làm bảo vệ  Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Khắp nhà máy là cảnh hoang tàn Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
"Giá cẩu 200 tấn này thuộc loại hiện đại nhất cả nước nhưng chỉ hoạt động được 2 tháng thì đứng im 8 năm", anh Nguyễn Chí Dũng nói Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Để trông coi nhà máy, các bảo vệ hằng ngày dùng xe đạp đi tuần Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nếu không có gì thay đổi, Công ty TNHH MTV Cán nóng thép tấm Cái Lân, đơn vị sở hữu này máy này sẽ tuyên bố phá sản Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.