Lan tỏa trên mạng xã hội:

Tấm giấy khen đặc biệt ông ngoại viết tặng 2 cháu sinh đôi

29/05/2023 10:10 GMT+7

Tấm giấy khen được ông ngoại bí mật viết tay tặng 2 cháu sinh đôi khi kết thúc năm học nhận được "mưa tim" của cư dân mạng. Câu chuyện phía sau càng khiến nhiều người xúc động bởi tình cảm gia đình.

TẤM GIẤY KHEN ĐẶC BIỆT

Câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Khi nghe hai cháu mong muốn được nhận giấy khen thì ông đã viết tấm giấy khen với nét chữ rất đẹp, khen tặng hai cháu. Ông mong các cháu luôn mạnh khỏe và thành công trên đường đời! Gia đình là tài sản lớn, quý giá của mỗi con người. Hãy trân trọng và gìn giữ!". Kèm theo đó là hình ảnh 2 em bé hào hứng cầm tấm giấy khen với những dòng chữ viết tay nắn nót: "Tiểu ban văn hóa gia đình, ông ngoại nhận xét, quyết định: Khen ngợi 2 con đã có thành tích ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ, giảm xem điện thoại, tăng cường múa hát".

Tấm giấy khen đặc biệt ông ngoại viết tặng 2 cháu sinh đôi - Ảnh 1.

Gia Hân và Gia Hưng hào hứng khi nhận được tấm giấy khen từ ông

Bài viết nhận về gần 3.000 lượt tim, hàng nghìn bình luận, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng trầm trồ trước những dòng chữ viết tay nắn nót thật đẹp của ông ngoại trên tấm giấy khen cũng như thể hiện cảm xúc tích cực trước câu chuyện dễ thương này. Nhiều người cũng liên tưởng, chia sẻ thêm kỷ niệm về ông bà của mình.

Liên lạc với chị Hoàng Thị Thúy Ngân (39 tuổi), người đăng tải những bức ảnh nói trên, chị xác nhận 2 bé sinh đôi trong ảnh là Trịnh Hoàng Gia Hân (chị) và Trịnh Hoàng Gia Hưng (cùng 3 tuổi), con của chị. Tấm giấy khen được ông Hoàng Khắc Tào (67 tuổi, bố chị) tự làm để tặng 2 cháu nhỏ. "2 cháu chưa đủ tuổi để học mầm non nhưng thường vẫn lên trường mầm non gần nhà chơi, có hôm đến tối mới về. Các cháu nghe các bạn đi học có phiếu bé ngoan nên cũng nói với mẹ xin phiếu bé ngoan cho 2 con. Ông ngoại biết được câu chuyện, ngay sau bữa cơm đã bí mật lên gác viết tấm giấy khen trong 15 phút", chị Thúy Ngân nhớ lại.

Sau đó, chị Ngân nhờ con trai lớn đến một cửa hàng gần nhà mua khung lồng giấy khen ông ngoại viết vào để ông tặng 2 cháu. Ngay khi được nhận giấy khen, chị em Gia Hân và Gia Hưng đã nhảy cẫng lên vui mừng rồi đồng thanh: "Có giấy khen rồi! Cháu có giấy khen rồi!".

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, tấm giấy khen được treo ở một vị trí trang trọng nhất phòng khách trong niềm vui của 2 em nhỏ.

Tấm giấy khen đặc biệt ông ngoại viết tặng 2 cháu sinh đôi - Ảnh 2.

Ông Tào hạnh phúc bên các cháu

"CHÚNG CHÁU YÊU ÔNG BÀ NHẤT!"

"Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy khen, mình đã xúc động, rớm nước mắt", chị Ngân kể với phóng viên và tâm sự thêm 15 năm nay, sức khỏe của bố chị không được tốt. Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị cùng con trai đầu (hiện 15 tuổi) chuyển từ miền Bắc vào xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành, Quảng Nam) sống và làm việc. Chị làm giáo viên ngữ văn ở một trường cấp 2, còn anh là bộ đội công tác ở Đà Nẵng.

Tấm giấy khen đặc biệt ông ngoại viết tặng 2 cháu sinh đôi - Ảnh 3.

Giấy khen được ông viết nắn nót

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Khi chị sinh đôi, bố mẹ cũng từ Bắc vào để chăm cháu, chăm con cho vợ chồng chị an tâm công tác. "Bố mẹ tôi có 2 người con, đều đã lập gia đình, tôi là con lớn. Suốt 4 năm qua từ ngày có bố mẹ, tôi chưa từng phải một lần lau nhà, rửa bát, giặt đồ. Tôi đi làm, tối về chăm sóc các con mà thôi. Ông bà đã chăm sóc các con, các cháu chu đáo, bù đắp cả những tình cảm của bố mẹ. Bố mẹ tôi về thường chỉ về quê vào dịp hè và tết", chị bật khóc và nói rằng cả cuộc đời chị không biết làm sao để đền đáp hết công ơn của bố mẹ mình.

Tấm giấy khen đặc biệt ông ngoại viết tặng 2 cháu sinh đôi - Ảnh 4.

Khi hỏi về ông bà ngoại, chị em Gia Hân, Gia Hưng đều đồng thanh: "Cháu yêu ông bà nhất!". Còn ông Tào thì nói rằng tới tuổi này, được ở cạnh các con, được chăm sóc các cháu đã là một niềm hạnh phúc rất lớn. Nghe mọi người nói về tấm giấy khen ông viết tặng cháu được nhiều người yêu thích, ông cho biết bản thân rất vui và hạnh phúc. Ông chỉ mong các cháu mau lớn, ngoan ngoãn, học giỏi là ông hạnh phúc.

Về phần mình, chị Thúy Ngân hy vọng ông bà sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng con cháu càng lâu càng tốt. Kỷ niệm về tờ giấy khen đặc biệt của ông chắc chắn sẽ được gia đình nhắc nhớ, tấm giấy khen cũng sẽ được chị và các con gìn giữ cẩn thận như báu vật đến mãi về sau. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.