Tấm lòng người bán bong bóng dạo

21/04/2022 10:09 GMT+7

Thân “gà trống nuôi con”, bán bong bóng mưu sinh, nhưng 8 năm qua anh Trần Hoàng Đại Quốc Thuận (38 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, H.Chợ Mới, An Giang) vẫn miệt mài vận động giúp đỡ người khốn khó và mắc bệnh hiểm nghèo.

Anh Thuận là người bán bong bóng tạo hình nghệ thuật có tiếng ở miền Tây. Tuy cuộc sống không dư dả nhưng anh vẫn tình nguyện làm nhịp cầu nối các tấm lòng thiện nguyện để giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khốn khó, bệnh tật.

Anh Thuận kể trong thời gian rong ruổi mưu sinh, anh gặp nhiều trường hợp bệnh tật, nghèo khó… Niềm cảm thương thôi thúc anh phải làm một việc gì đó giúp đỡ họ. Thế là từ năm 2014 anh bắt đầu tham gia hỗ trợ người kém may mắn với tâm niệm lá lành đùm lá rách.

Anh Thuận (bìa trái) trao tiền hỗ trợ cho một hoàn cảnh khốn khó

DUY TÂN

Thông qua mạng xã hội, anh đứng ra vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp người khốn khó, người mắc bệnh hiểm nghèo đang cần tiền chạy chữa. Các hoàn cảnh cần giúp đều được anh đến tận nơi tìm hiểu, xác minh, sau đó chụp ảnh, quay clip đăng lên trang cá nhân kêu gọi. Khi đến trao tiền, anh cũng đăng công khai, minh bạch danh sách những cá nhân đóng góp.

Đặc biệt, trong các chương trình từ thiện, anh Thuận đến đâu niềm vui lan tỏa đến đó, bởi anh luôn biết làm cho người khác vui vẻ. Gần 10 năm qua, anh đã hỗ trợ hàng trăm hoàn cảnh. Bên cạnh đó, anh còn vận động tặng gạo, nhu yếu phẩm và sửa chữa nhà cho bà con nghèo tại địa phương.

Mới đây, anh Thuận đã kêu gọi giúp đỡ anh Trần Văn Lộc và vợ là chị Võ Thị Giàu (38 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên, An Giang). Hoàn cảnh vợ chồng anh Lộc rất ngặt nghèo, anh bị xơ gan, còn chị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, đều mất khả năng lao động. “Từ trước đến nay, cảnh đời này gieo vào lòng tôi niềm thương cảm nhất. Hai vợ chồng đều bệnh nặng, đứa con gái 16 tuổi phải bỏ dở việc học để đi làm thuê nuôi cha mẹ, còn đứa út thì ở nhà nấu cơm phụ cha mẹ. Thấy mà xót lòng lắm. Trước mắt, tôi đã vận động giúp được hơn 5 triệu đồng để lo thuốc men, ăn uống hằng ngày”, anh Thuận chia sẻ.

Tương tự, hoàn cảnh anh Trần Hồng Phúc (30 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) cũng lắm ngặt nghèo. Anh bị khối u ác tính, sống nhờ ông bà ngoại già yếu, làm thuê làm mướn chạy ăn từng bữa. “Được anh Thuận giúp đỡ kịp thời nên tôi có tiền mua thuốc men và chạy chữa. Không chỉ giúp đỡ vật chất, anh còn gần gũi thăm hỏi, động viên tinh thần nên tôi thấy rất vui và sức khỏe tốt hơn”, anh Phúc xúc động nói.

Bà Vi Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Kiến Thành, cho biết: “Trong xã có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Anh Thuận đã miệt mài vận động để kịp thời hỗ trợ họ. Việc làm của anh thật đáng trân trọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.