Tết Độc lập ở Lệ Thủy: Hai bờ sông Kiến Giang kín người xem đua thuyền

Bá Cường
Bá Cường
Sáng 2.9, đông đảo người dân Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) tập trung hai bên sông Kiến Giang cổ vũ lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập, hò reo, tát nước theo từng nhịp chèo.

Sáng 2.9, xã Lệ Thủy (Quảng Trị) tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 1.

Người dân hai bên bờ tát nước cổ vũ các đội thuyền bơi

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, người dân đã chọn vị trí lý tưởng để xem đua thuyền

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 3.

Từ hai bên bờ cho đến trên thành cầu, tập trung rất đông người cổ vũ các đội đua

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hội khai mạc lúc 6 giờ 30 phút, nhưng trước đó từ sáng sớm nhiều người dân đã ra hai bên bờ sông hay lên cầu để chọn một vị trí đẹp. Người mang theo mũ nón, người mang theo nắp nồi, cờ hoa... và hò reo cổ vũ, tạo nên không khí náo nhiệt đón Tết Độc lập.

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 4.

Thuyền đua nam cạnh tranh căng thẳng ngay từ những đoạn bơi đầu tiên

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang là một trong những hoạt động gắn với Tết Độc lập của người dân Lệ Thủy, góp phần gìn giữ không gian văn hóa hình thành từ đời sống của cộng đồng cư dân ven sông.

Chị Hoàng Thị Hằng (38 tuổi, ở thôn Thượng Giang) đến từ sớm và cầm theo một cặp nắp nồi cổ vũ, không khí ở đây náo nhiệt hơn hết khi có sự cổ vũ của chị.

"Nhìn bà con đứng dọc hai bên bờ, hò reo, chạy theo từng nhịp chèo để cổ vũ, tôi cảm thấy rất tự hào. Dịp 2.9, tôi mong các vận động viên thi đấu hết mình, nỗ lực mang kết quả cao nhất về cho thôn làng", chị Hằng nói.

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 5.

Chị Hằng mang theo nắp nồi để gõ nhịp, hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 6.

Hai bên bờ Kiến Giang nhộn nhịp và rực rỡ cờ hoa

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Dương Thị Hà, quê gốc Lệ Thủy, hiện đang trú ở thành phố Huế cho biết hằng năm bà luôn trở về quê hương cũ để hòa chung không khí náo nhiệt, cổ vũ cho đội đua thôn Xuân Lai.

"Tôi sinh ra ở Lệ Thủy nhưng sau đó vào sinh sống ở Huế. Mỗi năm, cứ đến dịp Tết Độc lập cả gia đình lại sắp xếp trở về quê để xem và cổ vũ các đội đua. Mặc dù năm nào cũng tổ chức nhưng lễ hội đua thuyền vẫn luôn mang lại cho tôi những cảm xúc khó tả", bà Hà nói.

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 7.

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã trở thành nét văn hóa truyền thống không thể thiếu với người dân Lệ Thủy mỗi dịp Quốc khánh 2.9

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 8.

Không khí cổ vũ trên cầu Kiến Giang cũng náo nhiệt không kém hai bên bờ

ẢNH: BÁ CƯỜNG


Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 9.

Những ngôi nhà cao tầng, sát hai bên bờ cũng là một ví trị thuận lợi để xem đua thuyền

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Người dân tát nước, đập nắp nồi cổ vũ lễ hội đua thuyền lớn nhất Quảng trị - Ảnh 10.

Người dân Lệ Thủy luôn đón Tết Độc lập theo một cách rất đặc biệt

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 quy tụ 21 thuyền bơi và 8 thuyền đua, đại diện cho ý chí và sức mạnh của các thôn, làng trên địa bàn xã Lệ Thủy. 

Ngoài ra, năm nay, với sự tham gia tranh tài của thuyền bơi thôn Văn Xá (xã Trường Phú) và thôn Mốc Định (xã Cam Hồng), không gian văn hóa càng thêm mở rộng và phong phú, càng thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương dọc hai bên bờ sông Kiến Giang. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.