Mỗi khi tháng 8 về, người dân Lệ Thủy lại mong chờ một ngày hội đặc biệt trên dòng Kiến Giang mà bà con gọi là Tết Độc lập. Đó là lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2.9, một nét văn hóa đã ăn sâu vào đời sống của người dân vùng đất là quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dù chỉ là các buổi tập nhưng không khí đua, bơi trên dòng Kiến Giang đã rất sôi nổi
ẢNH: TRẦN LONG
Từ sáng sớm, những nhánh sông ở Lệ Thủy đã rộn tiếng mái chèo. Dưới sông, các trai bơi, gái đua miệt mài tập luyện. Trên bờ, người dân đứng thành từng nhóm dõi theo từng nhịp chèo, tiếng trống, tiếng gọi nhau hòa cùng tiếng nước tạo nên không khí náo nức trước ngày hội.
Với người Lệ Thủy, dịp Quốc khánh 2.9 không chỉ là ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước mà còn là một Tết Độc lập đặc biệt. Người đi làm ăn xa thu xếp trở về, đường làng ngõ xóm rực rỡ cờ hoa. Các gia đình chuẩn bị đồ ăn, thức uống để cùng nhau ra bến sông xem hội. Những làn điệu hò khoan cũng được cất lên trong không khí vui tươi ấy.



Lãnh đạo xã Lệ Thủy đến thăm hỏi, động viên các đội đua bơi
ẢNH: THANH LỘC
Bà Đặng Thị Choanh, người dân xã Lệ Thủy, cho biết lễ hội được tổ chức định kỳ vào sáng 2.9 đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. "Năm nào bà con cũng hồ hởi bước vào giải. Các thôn chuẩn bị chu đáo, tuyển chọn trai bơi, nữ đua khỏe mạnh, tập luyện thật tốt, quyết tâm giành giải cao", bà Choanh nói.
Những ngày này, dọc các bến sông, không khí chuẩn bị càng trở nên sôi động. Mỗi buổi tập không chỉ là chuyện rèn sức cho các vận động viên mà còn là dịp để người dân trong thôn gặp gỡ, chung tay chuẩn bị cho ngày hội. Người lo thuyền, người lo trang phục, người vận động kinh phí, người đứng bên bờ cổ vũ.

Trai bơi Tiền Thiệp chuẩn bị hạ thủy đò bơi để tham gia tập luyện
ẢNH: THANH LỘC
Theo ông Phạm Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, địa phương đang tích cực chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trọng tâm là lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang. Qua lễ hội, địa phương kỳ vọng tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh Lệ Thủy đến du khách.
Tên thôn mới, khí thế đua bơi vẫn như xưa
Lễ hội năm nay còn mang một dấu ấn đặc biệt. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, nhiều đội bơi bước vào cuộc đua với một cái tên hoàn toàn mới. Nhưng phía sau những cái tên ấy vẫn là truyền thống, ký ức và niềm tự hào của những làng quê cũ.
Ở thôn Xuân Hạ, 2 chiếc thuyền bơi của Xuân Lai và Mai Hạ cũ được đưa ra tập kết. Từ ngày 1.7, hai thôn đã sáp nhập thành thôn Xuân Hạ. Thời gian chuẩn bị cho lễ hội chỉ hơn 1 tháng nhưng người dân nhanh chóng thống nhất thành lập 1 đội bơi chung.



Không khí tập luyện rất hăng say trên dòng Kiến Giang những ngày này
ẢNH: TRẦN LONG
Trưởng thôn Hoàng Ngọc Phách cho biết, 2 chiếc thuyền cũ được đưa ra tập luyện, sau đó chọn chiếc tốt nhất để thi đấu. "Các phong tục, tập quán của 2 thôn trong tổ chức lễ hội vẫn được giữ gìn. Tên thôn thay đổi nhưng tinh thần tham gia lễ hội vẫn nguyên vẹn", ông nói.
Tại thôn Xuân Thủy, câu chuyện cũng tương tự. Thôn mới được hình thành từ Hoàng Giang và Phan Xá. Năm nay, bà con quyết định mua 1 chiếc thuyền bơi mới, mở đầu cho hành trình tranh tài dưới tên gọi Xuân Thủy.

Không khí sôi nổi trên sông Kiến Giang mỗi dịp diễn ra lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên Kiến Giang năm nay có 21 thuyền bơi và 8 thuyền đua tham gia. Đáng chú ý, 4 thôn mới, gồm: Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Hạ và Thạch Tân đều có thuyền bơi góp mặt; riêng Xuân Thượng có 2 thuyền.
Để những đội bơi mới nhanh chóng hòa vào không khí chung, xã Lệ Thủy cũng có các chính sách hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Tại các thôn, việc xã hội hóa được triển khai sớm, huy động sự chung tay của người dân và con em xa quê.

Trên bờ, bà con nhân dân cổ vũ cũng hết mình khi giải đua bơi chính thức diễn ra
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Trên dòng Kiến Giang, những mái chèo đang nối tiếp nhau rẽ nước. Những thôn mới mang tên mới, những chiếc thuyền mới có thể mở ra những cuộc tranh tài mới. Nhưng tiếng trống hội, tiếng reo hò bên bến sông và khát vọng giành chiến thắng của người Lệ Thủy thì vẫn như bao mùa Tết Độc lập trước.
Bố trí "mắt thần" trên đường đua
Năm 2026, Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang tiếp tục triển khai hệ thống camera giám sát, ghi hình trên toàn tuyến bơi, đua. Camera được bố trí tại các cổng kiểm soát nhân sự, thượng tiêu, hạ tiêu, khu vực về đích và 14 camera phục vụ truyền hình trực tiếp, nhằm giám sát, đối chiếu và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm điều lệ.
Bình luận (0)