Tết ở đường hẻm...

Tấn Đạt
Tấn Đạt
17/01/2023 08:01 GMT+7

Tết ở trong đường hẻm với một số người trẻ ở thành phố là cảm xúc rất đặc biệt, bởi nơi đây luôn mang cho họ niềm vui, bài học quý giá...

Cùng trang trí tết

Hơn 2 tuần nay, không khí trong đường hẻm 153 Nguyễn Thượng Hiền, KP.4, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM luôn nhộn nhịp, sôi động bởi sắc màu đỏ, vàng của hoa kiểng, xen kẽ là tiểu cảnh làng quê xuân miền Tây. Để được hình ảnh như thế, người dân và chính quyền địa phương đã cùng nhau bắt tay vào trang trí tết cho đường hẻm hơn 1 tuần.

Rảo bước bên đường hẻm ngập tràn sắc xuân trên cùng với chúng tôi, Đoàn Trần Quỳnh Như (20 tuổi), Bí thư Chi đoàn KP.4, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, vui mừng bởi vì đây là lần đầu tiên Như cảm nhận được không khí xuân tại khu phố của mình sinh sống.

Nhộn nhịp các hoạt động vui chơi trong hẻm

Thanh Tân

Trước đây, đường hẻm 153 Nguyễn Thượng Hiền (dài hơn 100 m) bị xuống cấp. Sau bao năm chính quyền vận động kinh phí thì vào tháng 12.2022, nó chính thức được nâng cấp. Dịp tết này, lãnh đạo cùng với người dân đã cùng nhau lên ý tưởng và trang trí tại đây thành một "đường hoa" thu nhỏ.

Quỳnh Như cho biết hoạt động trang trí tết ở hẻm 153 Nguyễn Thượng Hiền đã tạo cơ hội cho mọi người trong xóm có thể kết nối, giao lưu, chia sẻ cùng nhau.

“Trẻ em hiếu kỳ chạy ra nô đùa, ngay cả những cô chú lớn tuổi cũng ra góp một tay với mọi người. Bản thân thì xắn tay làm một số việc khiêng chậu hoa, bố trí bối cảnh tết. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra đã lâu rồi mình mới cảm nhận được không khí tết ấm cúng như vậy”, cô gái 20 tuổi nói.

Rồi Như kể tiếp: “Có chú thì bắc thang gắn đèn, cô thì đóng góp những nhạc cụ quý giá của mình, trẻ em thì chạy nhảy, nô đùa làm không khí đường hẻm trở nên vui tươi. Cuối buổi mọi người cùng nhau vừa thưởng trà, vừa tổ chức hoạt động karaoke. Tuy mệt nhưng ai cũng rất vui. Kể từ ngày trang trí hẻm, ngày nào mọi người cũng ra chụp hình, giao lưu cùng nhau”.

Trẻ em, người lớn hòa cùng với nhau một niềm vui trong dịp tết

Tấn Đạt

Để hòa mình với không gian tết tại hẻm 153 Nguyễn Thượng Hiền mà mình đang sinh sống, cô Nguyễn Tường Thanh Trinh còn trang trí quầy hàng tạp hóa tại gia vài cành hoa mai, đào, dãy chữ “chúc mừng năm mới” bằng xốp…

Cô Trinh tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí tết tại hẻm của mình. Nó rộn ràng và xốn xang lắm. Những năm trước, xuân ở đây không có gì chơi. Ai cũng "bận rộn" lo chuyện nhà cửa. Nhưng năm nay lại khác, từ khi hẻm có "đường hoa" thì những hàng xóm ít khi nói chuyện lại trở nên thân thiết, gần gũi hơn”, cô Trinh bày tỏ.

Những ngày này, vào mỗi buổi chiều, cô Trinh cùng với mọi người (chủ yếu là bạn trẻ) trong đường hẻm 153 Nguyễn Thượng Hiền “ùa” ra sinh hoạt, tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp bên sắc xuân dịu dàng, đằm thắm.

Đoàn Trần Quỳnh Như “thả dáng” bên hẻm 153 Nguyễn Thượng Hiền

Tấn Đạt

Mọi người đều gắn kết với nhau

Còn ở đường hẻm 153 Hòa Hưng, Q.10, TP.HCM, mà Nguyễn Thị Yến Thanh (19 tuổi) đang sinh sống, không được bài trí sắc xuân nhưng với cô nàng, nơi này đem lại cho bản thân một ký ức, niềm vui riêng.

Thanh cho biết mọi năm vào dịp tết người dân ở hẻm cô trang trí trước nhà chỉ vài chậu hoa cúc mâm xôi, vạn thọ hay mào gà… "Mỗi khi tết đến mọi người trong đường hẻm giúp nhau lặt lá mai, mua hộ thực phẩm để cúng đêm giao thừa. Rồi đến mùng 1 tết, tôi với một vài anh, chị cùng trang lứa ngồi chơi, ăn uống hoặc đi chùa cùng nhau. Các cô chú thì đem phần đồ ăn của nhà mình chia sẻ với mọi người, từ đó tình cảm láng giềng cũng tăng lên", Thanh chia sẻ.

Ngoài việc Yến Thanh được lì xì, trong dịp tết cô cùng với đám trẻ còn nghe cô chú kể chuyện tết xưa như thế nào, được học cách gói bánh tét. Có những năm, mọi người ở hẻm thức trắng đêm để canh nồi bánh tét.

"Có thể nói tuy thường ngày tôi và hàng xóm không hề nói chuyện hay phụ giúp nhau nhưng cứ mỗi dịp tết ai cũng đoàn kết. Dù mọi thứ càng lúc càng hiện đại, nhưng cũng chính nhờ họ mà tôi biết được nguồn cội, nét đẹp truyền thống của tết ta như thế nào", Yến Thanh tâm sự.

Người dân trong hẻm ở TP.HCM cùng người trẻ treo cờ đón tết 2023

Nguyễn Huy

Có lẽ không chỉ là ngoài đường lớn, hay trong trung tâm thương mại mà ở những đường hẻm vào dịp tết thì người lớn, trẻ em tất cả hòa cùng với nhau trong một không khí đặc biệt. Điều này được Võ Nguyễn Duy An (18 tuổi), sống ở hẻm số 2 đường Bờ Đế, Phước Lý, H.Cần Giuộc, Long An, cho chúng tôi biết.

Đường hẻm Duy An ở đến những ngày cận tết luôn rôm rả tiếng chơi đùa của đám nhỏ với trò tạt lon, bịt mắt bắt dê, cầu lông..., người lớn thì tụ họp ở quán nước ngâm trà trò chuyện cùng nhau.

"Những ngày tết ở hẻm tôi sống mọi người đều gắn kết với nhau, con nít dù có nghịch hơn một chút cũng sẽ không bị mắng, người lớn có xích mích gì cũng sẽ bỏ qua cho nhau. Không khí vui hơn hẳn bình thường với khói củi nghi ngút từ những nồi bánh tét, thịt kho... mùi hoa mai nở sớm thơm ngát, hay mùi củ kiệu, tôm khô... đêm giao thừa sẽ là đêm không ngủ, nhà nhà bày biện cúng năm mới", Duy An kể.

An còn tâm sự: "Những ngày đầu năm, thời tiết luôn rất đẹp, ấm áp và thư thái hơn bình thường, đứa nhỏ nào muốn xin lì xì thì chỉ cần đi chúc tết một vòng trong các con đường hẻm ở khu phố là sẽ bội thu..., với tôi, chỉ cần có tình làng nghĩa xóm, thì dù đón tết ở đâu cũng sẽ vui".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.