Quất, đào ra biển đảo Trường Sa
Sáng sớm, xe của Hải quân đưa chúng tôi ra cảng quân sự, lên tàu ra Trường Sa. Nếu như các chuyến đi của các đoàn dân chính Đảng thăm Trường Sa mùa sóng yên biển lặng, xuất phát từ Cam Ranh, đều từ cảng quốc tế, để giữ bí mật hình ảnh tàu thuyền, khí tài quân sự của Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 162, Lữ đoàn tàu vận tải - đổ bộ 955 của Vùng 4 Hải quân…

Bộ đội Vùng 4 Hải quân nghe cấp trên động viên trước khi hành quân ra đảo làm nhiệm vụ
ẢNH: VÕ VIỆT
Riêng chuyến đi cuối năm, các tàu vận tải neo ở cảng quân sự để tiện việc quản lý quân số, đưa đón người và chuyên chở, sắp xếp hàng quà tết.

Nụ cười của những tuổi 20 ra đảo
ẢNH: VÕ VIỆT
Không khí tết, ngoài những bó lá dong, lạt tre để gói bánh chưng là những thùng quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân và chính quyền địa phương gửi tặng từng đảo, đầu mối đơn vị, hộ dân các đảo.

Đào và quất chuẩn bị xuống tàu ra đảo Phan Vinh
ẢNH: VÕ VIỆT
Bên cạnh đó là những cây quất, cây đào do Hội Biển đảo Việt Nam và các tổ chức, cá nhân gửi tặng, ghi rõ địa chỉ nơi đến trong các miếng dán gốc cây.
Anh Trần Vũ Thành (Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam) cho biết: Tết Bính Ngọ 2026, ngoài các cây quất Văn Giang truyền thống, Hội còn gửi tặng gần 100 cây đào được lựa chọn kỹ càng từ các nhà vườn ở Đông Anh, Quảng Bá (Hà Nội)…

Đào và quất của Hội Biển đảo Việt Nam theo chiến sĩ ra đảo đón tết
ẢNH: MTH
Quân phục dã chiến
Nhiều lần đi công tác Trường Sa dịp cuối năm, tôi toàn thấy bộ đội mặc quân phục thường dùng với mũ kepi lên tàu thay - thu quân. Đợt này, nhìn đâu cũng thấy gọn gàng quân phục dã chiến, từ xanh biếc hải quân đến xanh da trời phòng không - không quân, xanh màu lá biên phòng và lục quân xanh nâu…
Xen lẫn giữa quân phục là những gương mặt quen thuộc của công nhân Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công ty TNHH Quản lý bay thuộc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam… và cả những hộ dân về lại đảo Trường Sa, sau thời gian đi nghỉ phép trong đất liền.

Chào tạm biệt đất liền
ẢNH: M.T.H
Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cho biết: "Xuống tàu đi biển là nhiệm vụ chiến đấu, nên mang mặc dã chiến hết". Suốt chuyến đi 20 ngày, thượng tá Bá luôn… diện dã chiến, kể cả khi thực hiện các nghi lễ trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam ra thay quân đợt 2 năm 2025
ẢNH: MTH
Câu chuyện mang mặc quân phục dã chiến khi đi Trường Sa thực ra không mới. Từ năm 2015, Tư lệnh Hải quân Phạm Hoài Nam (nay là thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) khi dẫn đầu các đoàn kiểm tra Trường Sa, lệnh mọi thành viên mang mặc dã chiến với lý do "đây là đi chiến trường, không phải đi họp".

Các tàu rời quân cảng Cam Ranh ra Trường Sa
ẢNH: M.T.H
Tiêu chuẩn ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của bộ đội bao gồm mức tiền ăn thêm, tương đương mức ăn cơ bản (từ 72.000 đồng/người/ngày trở lên, tùy từng đơn vị và khu vực) trong 3 ngày Tết Nguyên đán (29 và mồng 1, mồng 2 tết).
Ngoài tiêu chuẩn chung, các đơn vị còn căn cứ vào thực tế để tăng cường thực phẩm bổ sung vào bữa ăn và tổ chức các hoạt động văn hóa đón tết.
Chở người, không chở heo gà
Hiện nay, bộ đội Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đóng giữ 21 đảo thuộc đặc khu Trường Sa trên vùng biển trải dài khoảng 160.000 đến 180.000 km2. Để đi hết các đảo này, có khi mất cả tháng. Nếu ra đến nơi, chờ thời tiết thuận lợi để vào đảo và neo lại để trả - nhận hàng hóa, con người thì có khi mất vài tháng.

Lực lượng của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và Phòng không - Không quân ra thay quân tại đảo Trường Sa
ẢNH: M.T.H
Chính vì vậy, mỗi chuyến đi cuối năm, thường có 3 - 4 tàu vận tải của Lữ đoàn tàu vận tải - đổ bộ 955 (Vùng 4 Hải quân) đảm nhiệm mỗi tàu 1 cụm đảo. Các tàu neo đậu gần nhau, xuất phát cùng nhau và khi về, sẽ hiệp đồng để tính toán thời gian, cùng có mặt tại vịnh Cam Ranh và cùng cập bến, như lúc đi.
Chúng tôi đi tàu 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955) chuyên chở quân với hải trình đặc biệt khoảng 1.000 hải lý (gần 2.000 km) kéo dài từ phía bắc, xuống giữa và sau đó là đông nam quần đảo Trường Sa, rồi mới về lại căn cứ Cam Ranh.

Lễ tiễn các đoàn công tác ra Trường Sa tại quân cảng Cam Ranh
ẢNH: MTH
Xuống tàu nhận phòng ở rồi lên boong sau chứng kiến lễ tiễn trên cầu cảng, cứ thấy khang khác. Mãi mới à lên: Khoảng trống phía đuôi tàu không thấy che chắn, nuôi nhốt cả cả trăm con heo (lợn) gà vịt mang ra cấp cho đảo ăn tết như trước đây.

Tàu 491 và 461 vượt sóng trước cửa vịnh Cam Ranh
ẢNH: MTH
Hỏi chuyện trung tá Nguyễn Ngọc Viễn (Hải đội trưởng Hải đội 411), nghe cười: "Ngày xưa tàu thuyền ít thì phải chở chung. Bây giờ, tàu vận tải quân sự tiếp tế liên tục cho các đảo, nên gia súc gia cầm được chuyên chở bằng tàu riêng"…
Cuộc chia tay trên cầu cảng và nỗi nhớ về Trường Sa trong lòng người yêu thương
Lễ tiễn các tàu đi biển cuối năm, thấy một số vợ con cán bộ, chiến sĩ ra tiễn. Đây cũng là điểm mới được lập lại, bởi trước đó, người thân không được vào cầu cảng chia tay, sợ ảnh hưởng đến tâm lý người thân và các anh em bộ đội khác.

Đại úy Nguyễn Văn Thành Đô chia tay vợ con
ẢNH: M.T.H
Thượng úy Dương Thế Phòng, 28 tuổi, ở xã Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. Tốt nghiệp THPT, Phòng thi vào Trường Sĩ quan Tăng - thiết giáp, học chuyên ngành chỉ huy tham mưu khóa 43 (2018 - 2022).
Ra trường, nhận công tác tại Lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân) và tháng 7.2024 ra đảo Song Tử Tây làm nhiệm vụ. Tháng 7.2025, Dương Thế Phòng về lại đất liền và tháng 1.2026 lại ra đảo Trường Sa nhận nhiệm vụ phân đội trưởng phân đội bộ binh cơ động.

Thượng úy Dương Thế Phòng (đảo Trường Sa) chia tay vợ Nguyễn Thị Hoàng Yến và con gái Dương Quỳnh Anh
ẢNH: M.T.H
Líu ríu chia tay thượng úy Dương Thế Phòng là vợ Nguyễn Thị Hoàng Yến, 26 tuổi, và con gái Dương Quỳnh Anh, 2 tuổi. Yến quê xã Ba Vì (Hà Nội), khi đang học chuyên ngành kế toán của Học viện Ngân hàng thì quen cậu học viên sĩ quan Dương Thế Phòng qua Facebook và yêu nhau.

Vợ Nguyễn Thị Hoàng Yến và con gái Dương Quỳnh Anh chia tay thượng úy Dương Thế Phòng, trên cầu cảng Cam Ranh
ẢNH: M.T.H
Năm 2023, vợ chồng Phòng - Yến cưới nhau và năm 2024 sinh con gái Dương Quỳnh Anh. Chỉ 2 tháng sau khi chồng kết thúc 1 năm công tác tại đảo Song Tử Tây, tháng 9.2025, Yến xin nghỉ công việc kế toán tại 1 doanh nghiệp kinh doanh thuốc y tế, đưa con gái vào Mỹ Ca (Khánh Hòa) tìm thuê nhà, để được ở gần thượng úy Dương Thế Phòng.
Tàu chuẩn bị rời cảng, Phòng ôm chặt con gái hít hà, quay sang hôn vội lên mặt vợ rồi nhảy lên cầu thang cùng đồng đội. Yến ôm chặt con gái Dương Quỳnh Anh, ngoái đầu lau vội nước mắt tràn trên má, không muốn để chồng thấy và quay lại dán mắt vào chồng, nắm tay con gái cùng vẫy lá cờ đỏ sao vàng, chào những người ra biển, khi hồi còi chào tạm biệt âm vang khắp quân cảng.
Tàu rời bến, chúng tôi ngoái lại, vẫn thấy lá cờ Tổ quốc trong bàn tay con gái đỏ rực trên cầu cảng. Lá cờ ấy, như ngọn lửa niềm tin, của đất liền gửi trao.
Bộ đội Trường Sa được hưởng 4 chiếc bánh chưng/người
Quân nhân được thụ hưởng tiêu chuẩn bánh chưng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (bao gồm cả công chức, viên chức, công nhân quốc phòng; học viên năng khiếu nghệ thuật dưới 17 tuổi: học viên quân sự quốc tế khi nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tại cơ sở đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng) là 3 chiếc bánh chưng/người.
Riêng lực lượng ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, vùng biển thềm lục địa phía bắc - phía nam, bãi cạn Cà Mau và những nơi có phụ cấp đặc biệt mức 100%... được hưởng 4 chiếc bánh chưng/người.
(Nguồn: Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; tháng 1.2026)
Bình luận (0)