Tết Tân Sửu 2021: Sự “trỗi dậy” của bình minh trên biển Thạnh Phú

Tấn Đạt
Tấn Đạt
15/02/2021 07:15 GMT+7

Tết Tân Sửu 2021, chúng tôi có dịp đi ngắm bình minh trên biển Thạnh Phú, Bến Tre. Những khoảnh khắc nơi đây, đã khiến mọi người cảm thấy rất thích thú.

4 giờ sáng ngày 14.2, từ trung tâm tỉnh Bến Tre chúng tôi xuất phát theo quốc lộ 57 và mất gần 1 tiếng 30 phút để có mặt tại biển Thạnh Phú (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

Vừa tới nơi mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, do mây khá nhiều nên mọi người chỉ thấy dãy màu đỏ đỏ, hồng hồng ở đường chân trời. Tuy nhiên, những đám mây bồng bềnh lúc sáng sớm như muốn rớt xuống mặt biển tạo nên khung cảnh đầy ma mị khiến ai cũng phải thích thú.

Gió cứ thổi, sóng cứ đánh, lòng người vẫn luôn trông ngóng những tia nắng đâu tiên. Nguyễn Thị Ngọc Hân, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm, TP.HCM, là thành viên trong nhóm chúng tôi nói với sự chờ đợi: “Tuy biển không phải dạng "nước trong xanh, bãi cát vàng", nhưng mình tin rằng vẻ đẹp bình minh nơi đây cũng hấp dẫn không kém”.

Bình minh lúc 5 giờ 40 phút

Ảnh: Tấn Đạt

Đến 5 giờ 45 phút mặt trời vẫn chưa ló dạng do mây khá nhiều

Ảnh: Tấn Đạt

 

Tuy nhiên nó tạo nên một khung cảnh đầy ma mị

Ảnh: Tấn Đạt

Bầu trời xám xịt

Ảnh: Tấn Đạt

Bao trùm vùng biển

Ảnh: Tấn Đạt

Như muốn nuốt chửng mọi người

Ảnh: Tấn Đạt

Mãi đến 6 giờ 30 phút, những tia nắng mặt trời mới bắt đầu lóe sáng. Dần dần mặt trời cũng ló dạng tạo nên một cảnh tượng đầy đẹp đẽ và lộng lẫy. Đến gần 7 giờ sáng mặt trời đã treo lơ lững như quả banh lửa. Lúc này đây, mọi người ví von rằng đây là sự “trỗi dậy" của bình minh trên biển Thạnh Phú.

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây đen to đùng

Ảnh: Tấn Đạt

Rồi cũng chịu ló dạng

Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều người ví von đám mây như ngọn núi mờ ảo

Ảnh: Tấn Đạt

Một khung cảnh đẹp đẽ

Ảnh: Tấn Đạt

Bình minh "trỗi dậy" một cách bất ngờ

Ảnh: Tấn Đạt

Video bình minh trên biển Thạnh Phú

Đi cùng với người yêu của mình, anh Lê Thanh Hùng, 27 tuổi, ngụ xã An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre cho hay: "Lúc đầu hai đứa mình cứ nghĩ chắc nay trời u ám sẽ không thấy được mặt trời, nhưng sau bao giờ chờ đời thì nõ cũng xuất hiện. Vẻ đẹp đó nằm gọn trong tầm mắt mình. Đặc biệt, mình cảm thấy đám mây nhìn như ngọn núi phía xa mờ mờ ảo ảo và có phần nghệ thuật”.

Anh Hùng còn nói: “Mỗi lần đến đây mình cảm nhận được những cơn gió mát lành, chạm vào những con sóng để tâm hồn thấy thư thái, an yên".

Mặt trời lên cũng là lúc nhiều người bắt đầu cuộc mưu sinh

Ảnh: Tấn Đạt

"hòn lửa" treo lơ lững

Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều cặp đôi thích thú đi dạo biển

Ảnh: Tấn Đạt

Vẽ đẹp nên thơ

Ảnh: Tấn Đạt

Biển Thạnh Phú (hay còn gọi là biển Cồn Bửng, biển Thạnh Hải) nằm trên quốc lộ 57 thuộc xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Đây là khu du lịch biển có những bãi biển trải dài, cách trung tâm Bến Tre 75 km. Bờ biển nằm giữa hai cửa sông Hàm Luông và Cổ Chiên nên rất giàu phù sa bồi đắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.