Tháng mười hai bâng quơ... - Thơ của Nguyễn Kim Huy

11/01/2026 08:05 GMT+7

Tháng mười hai hờ hững
Đến rồi đi, nhạt nhòa
Em buồn, em ngồi hát
Với bóng mình trong gương

Tháng mười hai bâng quơ... - Thơ của Nguyễn Kinh Huy- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Bài ca thời thiếu nữ
Áo trắng và mắt nâu
Tim chưa gợn u sầu
Lòng chưa hề hờn giận

Bài ca ngày bất chợt
Ngóng trông một bóng hình
Thế là biết thương nhớ
Biết vui buồn lung linh.

Tháng mười hai bâng quơ
Gương soi rơi sợi bạc
Em biết mình đã khác
Tháng mười hai năm nào! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.