Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão

23/09/2024 06:37 GMT+7

Mưa đã tan, lũ đã rút nhưng những ngày này, lực lượng thanh niên tình nguyện các địa phương ở Lào Cai vẫn tất bật hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, tham gia vận chuyển, phân phát hàng cứu trợ tiếp tế cho những địa bàn bị mưa lũ cô lập.

Nô nức viết đơn tình nguyện, đi bộ xuyên rừng gùi hàng tiếp tế

Chia sẻ với Thanh Niên, Bí thư Huyện đoàn Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) Cư Thị Ngọc Linh cho biết mưa bão số 3 khiến huyện miền núi này thiệt hại rất nặng nề. Sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra khắp nơi gây chia cắt giao thông, cô lập nhiều thôn bản.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 1.

Nhiều đoạn đường lầy lội, xe máy chở hàng cứu trợ thường xuyên bị mắc kẹt

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Trước đó, ngày 10.9, Huyện đoàn Bắc Hà có văn bản gửi Đoàn thanh niên các xã, thị trấn toàn huyện kêu gọi thanh niên tình nguyện hỗ trợ và chỉ 2 ngày sau đã có gần 100 lá đơn tình nguyện xin tham gia hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 2.

Các đội xe máy chở hàng tiếp tế thu hút rất đông thanh niên tình nguyện tham gia

ẢNH: HOÀNG HÙNG

"Đêm 11.9, Huyện đoàn Bắc Hà nhận lệnh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Bắc Hà tổ chức gấp đội thanh niên tình nguyện xuống xã Nậm Khánh để tiếp tế hàng cứu trợ do thôn này bị mưa lũ cô lập từ vài ngày trước. Nhận nhiệm vụ giữa đêm khi mọi người đã đi ngủ, em thức đến 1 giờ sáng gọi điện tập hợp lực lượng. Đến 7 giờ, đoàn 30 thanh niên tình nguyện tập hợp đầy đủ xuống Nậm Khánh để chở hàng tiếp tế", chị Linh kể lại.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 3.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân xã Quang Kim (H.Bát Xát) tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản ra khỏi vùng sạt lở đất

ẢNH: XUÂN HÙNG

Cũng theo chị Linh, không chỉ có Nậm Khánh, trận mưa lũ này khiến nhiều tuyến đường đến các thôn, bản trong toàn huyện bị sạt lở, ô tô không thể đi lại. Trong khi đó, tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân bị đói, rét là nhiệm vụ cấp bách, không được chậm trễ. Các đội tiếp tế chủ yếu vận chuyển hàng bằng xe máy, đoạn nào không đi được nữa thì lại dỡ hàng ra để gùi, cõng đi bộ.

"Dù đợt tình nguyện lần này chưa có bất cứ sự hỗ trợ nào cả, tiền đổ xăng đi chở hàng tiếp tế anh em cũng tự bỏ tiền túi ra, công việc rất nhiều, làm ngày làm đêm nhưng không thấy ai thoái lui, từ chối, được huy động là sẵn sàng lên đường", chị Linh nói.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 4.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đẩy xe chở hàng cứu trợ tiếp tế cho người dân thôn Nậm Tông, H.Bắc Hà

ẢNH: NGUYỄN ANH

Cũng tại H.Bắc Hà, điểm tiếp cận khó nhất là thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc xảy ra sạt lở đất làm 18 người chết và mất tích. Con đường từ trung tâm xã lên đây khoảng 15 km nhưng có 12 km phải đi bộ. Trong gần 5 ngày thôn Nậm Tông bị cô lập hoàn toàn, Huyện đoàn Bắc Hà đã lập đội cơ động đi bộ mang thực phẩm, nhu yếu phẩm tiếp tế lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cùng người dân trong thôn.

Trực tiếp được giao nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy đội tiếp tế cho Nậm Tông, anh Giàng Seo Hồng, Bí thư Đoàn thanh niên xã Lùng Cải, cho biết hàng tiếp tế là đồ ăn như trứng luộc, xôi, mì tôm, gạo, nước... đều được gùi, cõng đi bộ. Nhiều đoạn phải leo ngược đồi, đi xuyên rừng để vượt qua các cung sạt lở lớn vùi lấp toàn bộ đường đi. Mỗi tốp đi khoảng 20 người, mỗi người mang theo từ 20 - 40 kg hàng hóa.

"Mỗi chuyến đi bộ chuyển hàng mất 5 - 6 tiếng. Anh em nào khỏe thì ngày chỉ đi được 2 chuyến thôi. Có thời điểm đông nhất có gần 80 thanh niên đi bộ vận chuyển hàng đảm bảo hậu cần ăn uống cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường hơn 200 người, ngoài ra còn cung cấp cho các hộ dân trong thôn đã mất sạch tài sản, nhà sau mưa lũ", anh Hồng kể.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 5.

Đi bộ, gùi hàng tiếp tế lên cứu trợ người dân xã Nậm Lúc (H.Bắc Hà) bị cô lập sau mưa lũ

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Xuyên đêm bốc dỡ hàng cứu trợ

Ở địa bàn chịu hậu quả thảm khốc nhất sau mưa bão số 3, với tâm điểm là trận lũ ống vùi lấp 40 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh) làm chết 53 người và còn hơn 10 người đang mất tích, lực lượng thanh niên tình nguyện tại H.Bảo Yên có nhiều đêm không ngủ, trực tiếp tham gia nhiệm vụ cứu trợ, tiếp tế.

Chị Lương Thị Hương Lan, Phó bí thư Huyện đoàn Bảo Yên, cho biết chưa khi nào toàn huyện lại hứng chịu đợt mưa lũ kinh hoàng đến thế, có thời điểm, gần như toàn bộ các xã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Gia đình nào cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất, thanh niên cũng phải giúp gia đình chạy lũ thì không huy động được lực lượng, phải chờ chi viện từ bên ngoài. Đội thanh niên tình nguyện đầu tiên đến H.Bảo Yên là đoàn 150 sinh viên Trường cao đẳng Lào Cai phải đi bộ hơn 5 km để về TT.Phố Ràng.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 6.

Đi bộ 12 km tiếp tế lương thực, thực phẩm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở đất vùi lấp 18 người ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, H.Bắc Hà

ẢNH: HOÀNG HÙNG

"Chúng tôi khảo sát đường để đón đoàn vào huyện, lúc đi đường chỉ có 3 điểm sạt lở nhưng sau đó quay về thì thấy 7 - 8 sạt lở làm chết 2 người dân. Dù biết rất nguy hiểm, nhưng quyết tâm vào giúp đồng bào vùng lũ, đoàn tình nguyện đi bộ hơn 5 km để về nơi tập kết ở trung tâm H.Bảo Yên", chị Lan nói.

Cũng theo chị Lan, ngoài giúp đỡ người dân, các trường học dọn bùn đất ở TT.Phố Ràng, nhiệm vụ nặng nề khác sau khi đường vào huyện được thông xe là bốc dỡ hàng hóa, phân chia hàng cứu trợ từ khắp nơi gửi về. "Đội bốc dỡ hàng cứu trợ làm việc quên ngày đêm, ai mệt quá thì ngồi nghỉ, ngủ ngay tại chỗ. Có đêm chúng tôi bốc dỡ cả trăm tấn hàng, sáng ra lại chia lên các xe bán tải chở đi tiếp tế", chị Lan kể.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 7.

Tại H.Bắc Hà, các đội thanh niên tình nguyện dùng xe máy chở hàng cứu trợ cho người dân ở khu vực ô tô không thể tiếp cận do đường đã bị sạt

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Còn tại H.Bát Xát, các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ phải căng mình vừa giúp dân sơ tán người, chuyển tài sản chạy lũ, sạt lở đất vừa tham gia công tác cứu trợ, hỗ trợ trường học dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các trường học.

Đặc biệt, trong số những người tham gia đội thanh niên tình nguyện, nhiều gia đình thanh niên, cán bộ đoàn cũng chịu thiệt hại do mưa lũ nhưng vẫn tạm gác việc riêng để toàn tâm tham gia cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng hơn.

Ngày 10.9, lũ trên suối Tả Trung, Phìn Ngan dâng cao gây ngập lụt, cô lập 7/12 tại xã Quang Kim (H.Bát Xát). Trong đó, nhà anh Vũ Tuấn Tú, Bí thư Đoàn thanh niên xã Quang Kim, bị ngập sâu 1,3 m. Nhiều đồ đạc, tài sản ở tầng 1 không kịp sơ tán đã chìm nghỉm. Ở thời điểm đó, Đoàn thanh niên xã Quang Kim chỉ huy động được 15 người đi hỗ trợ người dân. Vì nhà nào cũng bị ảnh hưởng, thanh niên phải ở nhà lo sơ tán, giúp gia đình.

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 8.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dọn bùn đất sau lũ tại Trường tiểu học xã Quang Kim, H.Bát Xát

ẢNH: XUÂN HÙNG

Không đành nhìn nhiều hộ dân khốn khó trong mưa lũ, anh Vũ Tuấn Tú đã kêu gọi, kết nối với Trường đại học phân hiệu Thái Nguyên tại Lào Cao chi viện ngay 150 sinh viên tình nguyện đến địa phương giúp người dân vận chuyển tài sản, sơ tán khỏi các điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất; hỗ trợ các trường học, nhà dân dọn dẹp bùn đất...

Cũng nhờ sự linh hoạt này, địa bàn các thôn bị ngập lụt ở xã Quang Kim nhanh chóng được làm sạch và sau đó Đoàn thanh niên xã Quang Kim đã chi viện cho Huyện đoàn Bát Xát hơn 20 thanh niên tình nguyện ứng trực tại điểm tiếp nhận để bốc dỡ hàng, chia hàng cứu trợ đưa đi tiếp tế các vùng mưa lũ. 

Thanh niên tình nguyện dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh 9.

Đường giao thông đã bị lũ chia cắt, ở nhiều địa phương tại Lào Cai, thanh niên phải leo đồi để đi tiếp tế hàng cứu trợ

ẢNH: HOÀNG HÙNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.