Thay đổi cuộc đời bằng cách 'gọi vốn' du học ở tuổi 35

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
15/02/2023 09:38 GMT+7

'Chỉ có học mới thay đổi cuộc đời, mới có thể thoát nghèo và con đường sự nghiệp mới thăng tiến', chị Khả Tú Lệ đang trên hành trình biến giấc mơ đó thành hiện thực khi năm 35 tuổi quyết định du học thạc sĩ bằng tiền của mình và của... rất nhiều người khác.

"Giá như gia đình mình có điều kiện một chút"

Chị Khả Tú Lệ sinh ra ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM trong một gia đình khó khăn và có tới 9 anh chị em. Từ nhỏ, chị Lệ đã nuôi ý chí "phải học để thoát nghèo" và quyết tâm đậu ĐH. Năm 2009, chị Lệ tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng chính là năm gia đình xảy ra biến cố ba mất.

Quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng cách "gọi vốn" du học ở tuổi 35 - Ảnh 1.

Khả Tú Lệ luôn nỗ lực học để thay đổi cuộc đời

NVCC

Sau khi đi làm một thời gian, năm 2012, chị Lệ lại quyết tâm học thêm bằng ĐH thứ 2 ngành luật kinh tế của Trường ĐH Mở TP.HCM để có thêm cơ hội nghề nghiệp. "Chỉ vì cái nghèo mà ba đã không còn ở với chúng tôi, chỉ vì cái nghèo mà 9 anh chị em không ai được ăn học đến nơi đến chốn mà chỉ có một mình tôi được đi học. Tôi muốn chứng minh một điều với gia đình là chỉ cần giàu ý chí, giàu nghị lực là có thể thay đổi tất cả", chị Lệ chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp ngành luật, chị Lệ vào làm việc tại một công ty có yếu tố nước ngoài, được đi đến các quốc gia phát triển như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và cả Mỹ. Tuy nhiên, mức thu nhập của chị Lệ vẫn chưa thực sự như mong ước để có thể giúp đỡ gia đình.

"Tôi nung nấu ý định phải được đi học ở nước ngoài, phải bước ra thế giới và mang về tấm bằng thạc sĩ. Thế là đến 13.5.2022, tôi đã có visa Ba Lan để đi học tại quốc gia có chi phí du học thấp nhất khối châu Âu, bằng số tiền mình tích góp suốt 13 năm và tiền ủng hộ của rất nhiều người khác", chị Lệ kể lại.

Rơi nước mắt với sự hỗ trợ quý giá

Trong suy nghĩ của nhiều người, cụm từ du học thật xa xỉ và chỉ dành cho con nhà có đủ điều kiện, còn con nhà nghèo thì "đừng có mơ". Bằng cách riêng của mình, chị Lệ đã thay đổi quan điểm đó và là minh chứng cho hành trình đầu tư vào giáo dục, phát triển sự nghiệp nhờ vốn từ kết nối của những người sẵn sàng chung tay trao tri thức cho người khác.

Chị Lệ chia sẻ: "Mặc dù tôi là một người rất linh hoạt, năng động tại Việt Nam, nhưng để có thể có được cơ hội học tập và sinh hoạt tại một đất nước châu Âu trong thời điểm này là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những cánh tay nối dài từ những người bạn đã giúp sức cho tôi có được cơ hội quý báu trên".

Quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng cách "gọi vốn" du học ở tuổi 35 - Ảnh 2.

Chị Lệ nhận được nhiều yêu thương, giúp đỡ từ mọi người

NVCC

Thật khó tin khi chị Lệ đã được rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ sau khi nghe chị trình bày về kế hoạch du học của mình. Chị Lệ rưng rưng kể tiếp: "Ngày chia tay những người bạn, sếp cũ, đồng nghiệp, khách hàng, có người tặng tôi vài trăm ngàn đồng, có người dành cho tôi đến vài chục triệu để làm hành trang du học. Còn nhớ 2 người bạn trung học của tôi từ Củ Chi đội mưa đến quán cà phê với phong bì nhỏ đựng 500.000 đồng và 2 tấm thiệp viết tay: 'Hãy học giỏi để thay đổi cuộc đời Lệ nhé'. Các bạn học chung lớp tâm lý thì tặng 1-2 triệu đồng".

Các anh chị cùng quê Củ Chi của chị Lệ, mỗi người tặng 500.000 đồng, 2 triệu hoặc 5-10 triệu. Một chị kế toán dù có 2 bé nhỏ đang học tiểu học cũng ráng góp cho chị một triệu và nói "mai mốt chị sẽ cho 2 bé theo em đi học nước ngoài". Chị bán bún cá thì tặng chị Lệ một tô bún đặc biệt, anh Tí bán chuối ở đường Cách Mạng Tháng Tám thì động viên "đi đi em, ráng học, mỗi ngày anh sẵn sàng cho em tiền một nải chuối 25.000 đồng".

Lý giải về việc bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng và cả những anh chị buôn bán xung quanh lại sẵn sàng giúp đỡ mình, chị Lệ cho rằng niềm tin mọi người dành cho chị đến từ uy tín cá nhân trong công việc, khi mà chị luôn sống hết mình với với đồng nghiệp, khách hàng, với tất cả những người mà chị đã gặp.

"Có lẽ các anh chị luôn thấy tôi nghiêm túc trong công việc, học thêm những cái mới và luôn phấn đấu, quyết tâm để đi du học nên khi 'gọi vốn', mỗi người đã góp cho tôi mỗi người một ít. Các anh chị và bạn bè đã rất thương tôi", chị Lệ kể.

Trả ơn những yêu thương

Trước khi sang Ba Lan học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh của ĐH Vistula (thủ đô Warsaw) hồi tháng 3.2022, chị Lệ đã nhận được tổng cộng 150 triệu đồng tiền đóng góp của mọi người. Có một người bạn ở Cần Thơ đã sẵn sàng chuyển 70 triệu đồng để chị Lệ đóng học phí và đến tháng 11.2022 vừa qua chị Lệ đã góp đủ số tiền để hoàn trả. Mới đây, một cô người quen đã chuyển cho chị 45 triệu đồng để chị Lệ có đủ tiền đóng học phí năm học thứ 2. "Đây là số tiền mà cô dành để dưỡng già nhưng cô vẫn quyết định giúp tôi, nên tôi sẽ cố gắng hoàn trả cô sớm nhất có thể", chị Lệ cho hay.

Quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng cách "gọi vốn" du học ở tuổi 35 - Ảnh 3.

Khả Tú Lệ (áo trắng) bên đồng nghiệp ở nơi làm thêm tại Ba Lan

NVCC

Khi đến Ba Lan, một người bạn tại Việt Nam đã giới thiệu cho chị Lệ nơi cư trú rất tốt ở ngay trung tâm thành phố, có người lại mang đến cho chị việc làm thêm kiếm tiền. Rồi có cả người bạn Thái Lan tặng chiếc áo mùa đông đầu tiên để tiết kiệm chi phí...

Nhận được những sự giúp đỡ quý báu như vậy, chị Lệ tự nhủ mình phải trả lại cho cuộc đời những điều tốt đẹp. "Tôi quyết tâm phải lấy được bằng loại giỏi nên tất cả môn học phải luôn đạt điểm 4/5, đây là cách đền ơn trân quý nhất. Mới đây tôi thi được 4/5 điểm môn xác suất thống kê và đi dạy lại cho các bạn Ấn Độ để có thêm thu nhập", chị Lệ chia sẻ.

Trong quá trình du học, chị Lệ cũng đã xuất hiện trong Vlog cùng Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội để quảng bá về đất nước Ba Lan cho du học sinh, đồng thời xuất hiện trong chương trình "Người kết nối" của Đài truyền hình TP.HCM. Hiện tại chị có công việc làm thêm là quản lý nhóm dịch vụ khách hàng - sale của khách sạn 3 sao Jess ở thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Khi du học trở về, chị Lệ mong hành trình của mình có thể truyền cảm hứng và năng lượng cho bạn trẻ Việt Nam, đồng thời mong tạo ra được giá trị cho cộng đồng, cho xã hội từ những kiến thức mình tích lũy được ở nước ngoài.

"Hãy có một ước mơ đủ lớn. Con đường thực hiện ước mơ dù có là 3 năm, 5 năm hay 10 năm thì vào đúng thời điểm, người khác sẽ xuất hiện và đi cùng bạn trên hành trình tiếp theo nếu bạn đủ quyết tâm và gieo đủ yêu thương vào cuộc đời này", chị Tú Lệ nhắn nhủ.

Lệ xứng đáng được giúp đỡ

Quen biết Lệ trong công việc đã lâu, tôi thường nghe Lệ chia sẻ về ước mơ đi du học của mình. Do hoàn cảnh khó khăn nên Lệ suy tính, đắn đo, cân nhắc lâu lắm. Gần đây thấy Lệ thông báo là đã chọn được nơi để du học và quyết định đi, nhưng chưa đủ tiền. Tôi thấy Lệ đang cần sự giúp đỡ để thực hiện mục tiêu, ước mơ đẹp của mình, nên sẵn sàng giúp vì thấy xứng đáng để giúp. Bản thân tôi rất vui.

(Ngô Thị Thảo, Công ty vàng bạc đá quý HanaGold, người đã cho Lệ mượn 70 triệu đồng)

Nhà nghèo lại hiếu học, thương lắm!

Tôi là cô họ của Lệ, chứng kiến hoàn cảnh và sự nỗ lực của con từ nhỏ, tôi thương lắm, thương rớt nước mắt. Nhà Lệ rất khổ, ba bị nhiều bệnh mà do không có tiền chữa nên phải ra đi. Từ nhỏ Lệ đã vô cùng hiếu học và luôn ước mơ sẽ thay đổi cuộc đời bằng con đường học tập.Từ lâu Lệ đặt ra mục tiêu và kế hoạch để thực hiện ước mơ du học. Cháu đã góp từng đồng trong suốt những năm đi làm việc.

(Cô L.K.B, cô họ của Khả Tú Lệ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.