Thầy giáo bán vé số giúp người nghèo

15/07/2022 04:06 GMT+7

Ngoài việc làm cầu nối cho các chương trình thiện nguyện, thầy Nguyễn Nhựt Tân (40 tuổi), giáo viên Trường tiểu học TT.Phong Điền 1, H.Phong Điền, TP. Cần Thơ , còn nhận vé số bán kiếm tiền giúp đỡ người khốn khó.

Một ngày làm việc của thầy Tân không phải kết thúc trên bục giảng mà là trên những nẻo đường bán vé số hoặc tìm đến tận nhà người nghèo để giúp đỡ. Hơn 10 năm gắn bó với nghề dạy học cũng là ngần ấy thời gian thầy hết lòng với các hoạt động thiện nguyện.

Thầy Tân (bìa trái) trao tiền giúp bà Huỳnh Kim Huệ điều trị bệnh thận

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, thầy Tân tăng cường làm từ thiện bằng cách lãnh vé số bán kiếm tiền đóng góp thêm chi phí hỗ trợ cho người nghèo. “Thấy nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo cần được giúp đỡ, nhưng do dịch bệnh nên tiền vận động không nhiều, do đó tôi lãnh vé số đi bán kiếm lời để tăng số tiền ủng hộ. Khi đó, mỗi ngày tôi lãnh bán từ 200 đến 1.000 tờ”, thầy Tân kể.

Công việc bán vé số được thầy Tân duy trì cho đến nay. Ban đầu, thấy thầy trang phục chỉn chu, chạy xe máy bán vé số nên ít ai tin. Thầy phải vừa mời, vừa giải thích, mọi người hiểu được ý nghĩa công việc nên nhiệt tình ủng hộ. Nhờ đó, vé số bán nhanh hết.

Khi biết được hoàn cảnh khó khăn, thầy Tân phối hợp với địa phương đến tận nơi xác minh, sau đó viết bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi các nhà hảo tâm. Mặc dù công việc chuyên môn ở trường khá bận rộn nhưng thầy luôn tranh thủ thời gian để tìm hiểu và kết nối nguồn vận động. Tính đến nay, thầy Tân và những người bạn đồng hành đã vận động, giúp đỡ hàng trăm trường hợp là người nghèo, bệnh tật neo đơn. Mỗi trường hợp được giúp từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. “Mỗi tháng, cao điểm có thể kêu gọi giúp đỡ từ 3 - 4 trường hợp khó khăn. Tôi luôn cố gắng hết sức và hy vọng giúp được nhiều người nhất có thể”, thầy chia sẻ.

Những ngày không có tiết dạy, thầy Tân tranh thủ bán vé số để có tiền giúp thêm cho những hoàn cảnh khốn khó

duy tân

Bên cạnh đó, thầy Tân còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như xây dựng cầu, đường, dặm vá ổ gà, tặng thuốc xông, chở người già yếu, bệnh tật đi điều trị bệnh miễn phí. Thầy chia sẻ, hoạt động tình nguyện và từ thiện rất cần sự chung tay, góp sức của nhiều người. Vậy nên, thầy mong rằng sẽ có thêm thật nhiều nhà hảo tâm để góp phần làm cuộc sống này tươi đẹp hơn, những người nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Vừa qua, thầy Tân kêu gọi giúp đỡ bà Huỳnh Kim Huệ (42 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền) được 5 triệu đồng, trong đó có một phần tiền do thầy bán vé số góp vào. Hoàn cảnh bà Huệ vô cùng khốn khó, gia đình làm thuê sinh sống. Trong khi đó, bà bị bệnh thận, cách 3 ngày phải chạy thận 1 lần, tình trạng này kéo dài suốt 14 năm qua…

Ông Phạm Văn Hùng (56 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú A, xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền) xúc động khi được thầy Tân giúp đỡ, nói: “Tôi gia đình khó khăn, bản thân bệnh tai biến nên không thể tiếp tục công việc bán bánh mì kiếm sống, nhà lại không có ruộng đất để canh tác nên không tiền điều trị thuốc thang. May mắn nhờ thầy Tân hỗ trợ nên tôi biết ơn lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.