Thoát khỏi Mariupol, chị em Ukraine kể chuyện mất liên lạc với mẹ

11/05/2022 08:29 GMT+7

Hãng tin Reuters đã thực hiện bài phỏng vấn hai chị em người Ukraine trốn thoát khỏi thành phố Mariupol bị quân đội Nga bao vây. Nhưng cả hai chị em đã mất liên lạc với mẹ và gia đình, họ hy vọng sẽ tìm thấy những dấu hiệu rằng mẹ và gia đình của họ vẫn còn sống và sẽ được di tản ra khỏi Mariupol.

Đây là những hình ảnh được quay lại từ bên trong Mariupol, thành phố bị quân đội Nga vây hãm ngay từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đoạn video được hai chị em người Ukraine là Vira (28 tuổi) và Nicole (21 tuổi), trốn thoát từ thành phố Mariupol, chia sẻ cho Reuters.

Các hình ảnh cho thấy hai chị em đang chạy trên đường phố giữa những âm thanh của pháo kích… những mảnh vỡ bên trong các ngôi nhà của họ.

Những cuộc tấn công vào ban đêm đã khiến cho ngôi nhà hàng xóm bốc cháy.

Một chương trình phát thanh thông báo cho người dân biết rằng khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng ly khai "Cộng hoà Nhân dân Donetsk".

Những đoạn video, những chiếc vali và một số bức ảnh gia đình là tất cả những gì mà hai chị em có thể mang theo khi trốn đến Kyiv.

Trên một băng ghế ở công viên thủ đô Kyiv, hai chị em có thể ngắm nhìn cậu con trai 4 tuổi của Vira đang chơi đùa. Nhưng tâm tư của họ chỉ tập trung vào những người thân còn kẹt lại ở Mariupol.

Chị Vira (phải) và em gái Nicole đã mất liên lạc với gia đình sau khi thoát khỏi Mariupol

ẢNH: REUTERS

“Tôi thật sự mong muốn họ có thể thoát ra ngoài, nhưng không phải theo cách của chúng tôi. Chúng tôi thoát được nhờ một phép màu kỳ lạ, giữa hai bờ sống chết. Nhưng gia đình tôi thì không thể đi xuyên thành phố với chúng tôi như vậy. Chỉ với hy vọng có thể sống sót, được trở lại với hoà bình, vì những điều này mà chúng tôi đã phải chấp nhận rời xa người thân. Ngay bây giờ, khi đã có cơ hội để sơ tán, tôi hy vọng rằng họ sẽ thoát ra ngoài và đến gặp chúng tôi”.

Hai chị em đã để lại lời chào tạm biệt viết tay cho mẹ, nhưng không biết liệu khi nào họ mới có thể đoàn tụ.

TP. Mariupol là một mục tiêu quan trọng mà quân đội Nga muốn kiểm soát trong nỗ lực cắt đứt Ukraine khỏi các cảng ở biển Đen.

Nhà máy Azovstal, nơi mà nhóm binh sĩ Ukraine cuối cùng còn cố thủ

ẢNH: REUTERS

Tại nhà máy luyện kim Azovstal, lực lượng quân đội Nga vẫn tấn công liên tục vào nhà máy, nơi mà nhóm binh sĩ Ukraine cuối cùng còn cố thủ.

Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ thập đỏ đã sơ tán được hàng trăm người khỏi thành phố và các khu vực khác vào đầu tuần này, trong đó có hàng chục người từ khi Azovstal, trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi do LHQ làm trung gian tổ chức.

Chị Nicole cho biết đã cố gắng kêu gọi gia đình cố gắng rời khỏi thành phố, nhưng sợ rằng có thể họ đã không nhận được thông tin.

"Khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại, tôi nói với họ rằng hãy rời khỏi nơi đó, chúng tôi đã thoát ra ngoài rồi. Sống trong tình trạng bị phong tỏa thông tin thực sự rất khó khăn, bởi vì giờ đây họ không có radio nên không biết chuyện gì hết”.

Vào giữa tháng 4, hai chị em nhận được một cuộc điện thoại từ một số không xác định, hóa ra là mẹ của họ. Họ còn gọi điện nói chuyện với nhau được một lần nữa, nhưng các cuộc gọi hiện đã gián đoạn.

"Bây giờ, khi mọi người hỏi tôi, bạn tưởng tượng ra sao về ngày đầu tiên chiến thắng, bạn tưởng tượng ra sao về người thân của mình, tôi chẳng thể tìm được ngôn từ nào và tôi muốn khóc ngay lập tực, vì niềm vui lớn nhất đối với tôi lúc này là được ở cạnh những người thân của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.