Đà Nẵng: Kẻ trộm bị người yêu ăn chặn tiền trộm cắp

16/11/2019 09:08 GMT+7

Sau khi trộm 2 cọc tiền và 1 ví ở chợ Nại Hiên Đông (TP.Đà Nẵng), Quốc đưa hết cho người yêu kiểm đếm nhưng không ngờ bị người yêu ăn chặn tiền trộm cắp.

Ngày 16.11, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Toàn Quốc (20 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục truy xét người yêu của kẻ trốn nã này về việc ăn chặn tiền trộm cắp.

Bị người yêu ăn chặn tiền trộm được

Chiều 13.11, Quốc điều khiển xe máy BS 43S9 - 3201 từ phòng trọ 202 Ngô Quyền (Q.Sơn Trà) đến chợ Nại Hiên Đông để trộm cắp. Khi đi qua quầy tạp hóa, Quốc thấy bà Nguyễn Thị L. (49 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) đang chợp mắt nên nhanh tay lục túi xách lấy 1 cọc tiền nhét túi rồi bỏ trốn.

Đi được một lát, Quốc quay lại quầy bà L., thấy khổ chủ vẫn lim dim nên Quốc tiếp tục lấy thêm 1 cọc tiền 500.000 đồng và 1 ví nhỏ.

Quốc bị bắt cùng tang vật

Ảnh: Văn Tiến

Ra khỏi chợ, Quốc đưa 2 cọc tiền và ví nhỏ cho người yêu (chưa rõ lai lịch) để vào nhà vệ sinh kiểm đếm. Người yêu Quốc bảo chỉ có 26 triệu đồng, chỉ đưa Quốc 6 triệu, còn lại mình giữ 20 triệu. Quốc đi mua điện thoại hết 3 triệu đồng, đãi bạn ăn nhậu hết 2 triệu đồng.

Bảo vệ chợ và công an trích xuất camera, bắt giữ được Quốc sáng 14.11 và thông báo 2 cọc tiền đến 40 triệu đồng, ngoài ra, trong ví có 300 USD; lúc này, Quốc mới biết bị người yêu ăn chặn tiền trộm được.

Bị truy nã toàn quốc, trốn ra biển

Công an Q.Sơn Trà xác định, 3 năm trước, Quốc cùng đồng bọn bị khởi tố ở H.Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) về tội hủy hoại tài sản, đồng bọn bị tạm giam nhưng lúc này Quốc dưới 18 tuổi nên được tại ngoại. Tuy nhiên, Quốc không chấp hành lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú, mà bỏ trốn ra Đà Nẵng sống ở Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà) từ năm 2016.

Ông Cao Đình Hải (bên phải), Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông thưởng nóng cho công an

Ảnh: Văn Tiến

Nghe tin bị truy nã toàn quốc, Quốc xin theo các chủ tàu, nhảy xuống tàu cá ra biển đánh bắt sống đời ngư dân, tiếp tục cuộc sống lang thang ở các cảng cá Quảng Bình, Quảng Ngãi… mỗi khi tàu cập bến.

Những ngày vừa qua, biển động, Quốc không đi biển, không có tiền nên vào chợ trộm cắp. Hiện Công an Q.Sơn Trà tiếp tục truy xét người yêu ăn chặn tiền trộm cắp của Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.