Sợ ở tù, uống thuốc trừ sâu tự tử

20/12/2013 20:20 GMT+7

(TNO) Sợ giết người phải đền mạng, Nguyễn Văn Hùng nhờ bạn đi mua thuốc trừ sâu giúp mình tự tử.

Sợ ở tù nhờ bạn đi mua thuốc rầy tự sát
Nguyễn Văn Hùng ở tòa

Ngày 20.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, ngụ Tây Ninh) tù chung thân về tội "giết người".

Liên quan đến vụ án, trước đây, tòa sơ thẩm tuyên phạt Trương Quốc Hùng (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) 9 tháng tù cho cả hai tội danh "che giấu tội phạm" và "giúp người khác tự sát". Trương Quốc Hùng không kháng cáo nên tòa phúc thẩm không xét.

Do có mâu thuẫn trước đó, đêm 8.3, Võ Thị Liễu Quỳnh và nhóm bạn đi sang quán cà phê Bảo Trâm (ấp Tân Lập, xã Tân Bình, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tìm Dương Hoàng Khanh để nói về chuyện Khanh gọi điện thoại trêu chọc. Tại đây, lời qua tiếng lại, Khanh bị một người trong nhóm của Quỳnh đá vào chân.

Hay tin, Nguyễn Văn Hùng đang ở quán nhậu gần đó cùng nhóm bạn kéo đến. Ban đầu, hai bên nhận ra họ hàng giảng hòa. Lúc sau, giữa Kiều Thanh Như và Nguyễn Văn Hùng xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Nguyễn Văn Hùng bất ngờ lấy dao mang theo người đâm Như tử vong.

Hay tin nạn nhân tử vong, Nguyễn Văn Hùng đã nhờ Trương Quốc Hùng chở lên huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) trốn. Trên đường đi, sợ bị phát hiện, Văn Hùng kêu Quốc Hùng chở quay trở về thị xã Tây Ninh thuê phòng trọ trốn.

Rạng sáng 9.3, Văn Hùng nói với Quốc Hùng “giết người kiểu gì cũng phải đền mạng”, rồi nhờ đi mua thuốc trừ sâu về để uống tự tử. Quốc Hùng nghe vậy liền lấy xe đi mua 1 kg thuốc rầy về đưa cho Văn Hùng rồi bỏ đi về nhà.

Tối cùng ngày, Văn Hùng uống thuốc trừ sâu tự tử thì bị mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Vì chút nước sạch mà giết người
>> Tuyên tử hình kẻ giết người sau khi cướp laptop
>> Giết người, cướp 2 phân vàng lãnh án chung thân
>> Bắt nghi phạm giết người lẩn trốn hơn 3 năm
>> Lãnh 12 năm tù vì giết người yêu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.