Thổi tình thương đủ đầy để giữ lửa thiện nguyện

23/10/2024 09:00 GMT+7

"Hồi nhỏ, cứ dịp hè, quê hương đón các anh chị sinh viên về phụ giúp bà con đắp đường, xây cầu, sinh hoạt thiếu nhi, lúc đó tôi dần bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu công tác thiện nguyện", chị Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ.

Từ một ước mơ có vẻ rất bình thường và dễ thay đổi của mọi đứa trẻ ở miền quê nghèo từng được các đoàn thiện nguyện về giúp đỡ, không ngờ mong ước ấy đi cùng năm tháng thanh xuân của chị.

Thổi tình thương đủ đầy để giữ lửa thiện nguyện- Ảnh 1.

Các bạn trẻ vẽ tranh gây quỹ

ẢNH: TGCC

Việc nhỏ tạo thay đổi lớn

Tháng trước, tôi gặp chị Thanh Xuân khi chị cùng nhóm tình nguyện Firefly tất bật chuẩn bị cho đợt tình nguyện mùa trung thu ở Kế Sách, Sóc Trăng. Tôi "dự thính" vào câu chuyện bàn luận lựa chọn hoạt động gây quỹ với rất nhiều nội dung ý nghĩa: vẽ tranh bán đấu giá, workshop vẽ tranh cho bé, giao lưu cùng các nhân vật đặc biệt, bán sách cũ… Trong không gian xanh mát, rộng thoáng của quán cà phê sân vườn, triển lãm đầy những bức tranh màu sắc vừa được những "họa sĩ" nghiệp dư sáng tác. Đây còn là nơi để mọi người cùng nhau tạo câu chuyện ý nghĩa về tinh thần thiện nguyện.

Anh Minh Vinh, thành viên nhóm hướng dẫn vẽ, chia sẻ: "Khách của mình đa số là các em nhỏ và những người trẻ tuổi. Khách vẽ tranh tùy theo ý thích, mình sẽ hướng dẫn bố cục, sau đó chọn cọ, phối màu vẽ. Những bức tranh hoàn thành sẽ được bán đấu giá để quyên góp tổ chức thiện nguyện. Tuy nhiên, khi tụi mình phơi tranh ở đây (quán cà phê), đa số tranh được khách mua ngay luôn".

"O Xuân" - biệt danh trìu mến mà các sinh viên tình nguyện tại bến xe Chợ Lớn dành cho chị Thanh Xuân, khi chị làm thủ lĩnh đội hình tình nguyện tại bến xe này trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" suốt những năm 2005-2015. Biệt danh ấy trở thành "thương hiệu" của cô gái bản lĩnh có nụ cười hiền dịu, tính tình giản dị, chu đáo và đầy nhiệt huyết.

Chị Thanh Xuân đang làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia, ngoài giờ công sở, chị thường dành hầu hết thời gian cho các dự án thiện nguyện của nhóm FireFly. Đây là nhóm tình nguyện do anh Phùng Tuấn Dũng khởi xướng từ năm 2007, thường niên từ đó đến nay, anh Dũng, anh Tuyển, chị Thanh Xuân thay nhau dẫn dắt nhóm bạn trẻ duy trì tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi tại nhiều địa phương ở miền Trung, Tây nguyên, miền Tây Nam bộ. Những thủ lĩnh ấy cũng đã kết nối, "truyền lửa" hàng trăm tình nguyện viên trẻ cùng tham gia mỗi năm.

Dành cả thanh xuân để góp sức chăm lo cho trẻ em, người yếu thế

"Có những chuyến thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới mới thấy hết khó khăn của mọi người. Có những trẻ em mang dép "chiếc đực chiếc cái", có trẻ mặc chiếc áo đóng bẩn, vài chỗ nong chỉ, rách rã vải, các con mặt mũi nhem nhuốc, loay hoay chưa biết cách mở và cắm ống hút uống hộp sữa tươi. Thương cảm, rơi nước mắt!", chị Thanh Xuân nhớ lại.

Mỗi năm, chị Thanh Xuân cùng nhóm đều đặn thực hiện ít nhất hai đợt tình nguyện: tặng quà, tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu và giúp đỡ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. "Từ 2007, nhóm đã đến rất nhiều vùng khó khăn, không ai thống kê, đo đếm được nhóm đã đi những đâu, đã gặp và giúp đỡ bao nhiêu bạn nhỏ. Sức mình tới đâu, làm tới đó, năm nào có dự án, mình gói gọn nội dung năm đó luôn", anh Nguyễn Ngọc Phúc – thành viên kỳ cựu của nhóm, chia sẻ khi tôi hỏi về kết quả hoạt động.

"Mãi đến sau này, ngày càng nhiều kinh nghiệm, tôi mới hoàn thiện dần quy trình tổ chức cho bài bản, xây dựng kế hoạch dài hạn cho chỉn chu, tạo niềm tin cho mọi người", chị Thanh Xuân tiếp lời anh Ngọc Phúc.

Năm rồi, trong chương trình trung thu ở Khánh Sơn, Khánh Hòa, hơn 400 phần quà đã được trao tặng cho các em thiếu nhi, mỗi phần bao gồm học bổng tiền mặt, dụng cụ học tập, áo quần mới, thực phẩm, bánh trung thu và lồng đèn; tổ chức gian hàng ẩm thực và trò chơi cho các em.

Thổi tình thương đủ đầy để giữ lửa thiện nguyện- Ảnh 2.

Chị Thanh Xuân và các em thiếu nhi tại chương trình trung thu tại một điểm trường ở Đắk Nông năm 2022

ẢNH: TGCC

"Niềm vui ánh trên gương mặt các em khi nhận được những chiếc lồng đèn giấy nhấp nháy nhiều màu sắc thật khó tả. Với những đứa trẻ vùng cao, nơi cái nắng gió còn khắc nghiệt, một chiếc lồng đèn nhỏ bé cũng đủ mang đến hạnh phúc lớn lao. Tiếng cười giòn tan, ánh mắt trong veo của các em khi rước đèn quanh bản làng là phần thưởng tuyệt vời của những người chung tay mang đến mùa trung thu ấm áp", chị kể.

Bên cạnh hai hoạt động lớn vào dịp Tết Trung thu và Tết Nguyên đán, chị Thanh Xuân cùng nhóm còn tổ chức nhiều đợt thiện nguyện khác như: nấu bữa ăn yêu thương, hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh tại mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội; tổ chức các buổi vui chơi, dã ngoại, đi biển cho các em nhỏ thiếu may mắn.

Kết nối những trái tim tình nguyện

"Em được dìu dắt bởi chị Xuân ngay từ những ngày đầu tham gia nhóm tình nguyện. Chị hướng dẫn em làm từng phần việc trong mỗi dự án, giữ nhiệt huyết, tính nghiêm túc trong công việc. Chị giản dị, hiền từ, chu đáo như một người chị ruột đáng tin cậy của mọi thành viên trong nhóm, ai cũng có thể gặp chị để bộc bạch, sẻ chia nên mọi người trong nhóm thân thiết, thương nhau như một gia đình nhỏ", bạn Nguyễn Thị Như Ý - thư ký của nhóm Firefly chia sẻ khi nhắc về chị Xuân.

Thổi tình thương đủ đầy để giữ lửa thiện nguyện- Ảnh 3.

Một buổi chuẩn bị quà cho thiếu nhi

ẢNH: TGCC

Chị Mai Thị Thủy, phụ trách phần quầy bán sách cũ gây quỹ, cho biết: "Nhóm có khoảng 10 thành viên thường xuyên duy trì hoạt động, mọi người đều có gia đình và công việc, nên mỗi đợt tổ chức nhóm sẽ tuyển tình nguyện viên và phân công những phần việc từ khâu khảo sát, công tác vận động, chuẩn bị, tổ chức chương trình. Mỗi đợt có người cũ và người mới, người trẻ và người trẻ hơn. Cả nhóm bảo nhau, phân công và nhanh chóng hoàn thành những phần việc bằng tinh thần tích cực vì cộng đồng. Công việc cứ âm thầm như vậy, có những giá trị ý nghĩa không nói thành lời mà chúng tôi đã tạo ra và trao truyền cảm hứng cho nhau qua từng đợt tình nguyện như vậy".

Tôi luôn dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt với chị Thanh Xuân, người có nhiệt tâm dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho những hoạt động thiện nguyện. Khi tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đó, chị chỉ mỉm cười xua tay, khiêm tốn nói rằng mình chỉ là người kết nối và nỗ lực làm hết khả năng của mình, tất cả nhờ vào sự chung tay góp sức của cả nhóm và những tấm lòng hảo tâm. Tôi đã từng nửa đùa nửa thật hỏi chị rằng: "Sao chị không tìm một người bạn đời để có một cuộc sống bình yên hơn mà cứ phải bận rộn với công việc thiện nguyện như vậy?". Chị cười thật tươi và trả lời: "Phải biết yêu thương thì mới có thể nhận được yêu thương. Mình làm những việc này không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân mình. Khi những mảnh đời khó khăn được giúp đỡ, mình cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn rất nhiều".

Thổi tình thương đủ đầy để giữ lửa thiện nguyện- Ảnh 4.

"Bếp yêu thương" của nhóm tại Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM

ẢNH: TGCC

Giữa những ngày hiệu triệu trái tim thiện nguyện hướng về miền Bắc, tôi nghĩ về chị nhiều hơn, nghĩ về những trái tim luôn hướng về cộng đồng. Trái tim kết nối trái tim cùng xây đắp giá trị của sự tử tế. Lòng tôi biết ơn thiệt nhiều những trái tim hồng như chị Thanh Xuân, như các thành viên của nhóm tình nguyện Firefly. Những hoạt động lớn nhỏ không chỉ mang lại cho các em thiếu nhi cơ nhỡ có bữa ăn ngon, buổi chơi vui hay thêm những mùa trung thu ấm áp, mùa tết yêu thương mà còn trao truyền với nhau, trao truyền đến các em nhỏ vẻ đẹp của lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, tình yêu thương của người với người.

Thổi tình thương đủ đầy để giữ lửa thiện nguyện- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.