"Một chuyện không tưởng đã xảy ra... Iran đã cố sát hại một trong các con trai của tôi", ông Netanyahu nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Kênh 14 của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Đông Jerusalem vào ngày 5.7
Ảnh: AFP
Ông Netanyahu có hai con trai và một con gái. Hiện chưa rõ người nào trong số đó bị cho là mục tiêu. Chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran.
Người con trai lớn của ông Netanyahu là Yair (35 tuổi) đã dành nhiều thời gian ở thành phố Miami thuộc bang Florida (Mỹ) kể từ đầu năm 2024, được cho là có sự bảo vệ của Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa Israel.
Việc Yair lưu trú tại Mỹ đã gây ra tranh cãi ở Israel về chi phí an ninh do người đóng thuế chi trả, trong khi một số cư dân ở Nam Florida bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện của ông có thể biến khu vực này thành mục tiêu tấn công từ kẻ thù của Israel.
Ngay sau khi phát biểu của ông Netanyahu được công bố, nhà báo nổi tiếng người Israel Amit Segal đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng âm mưu ám sát này đã được biết đến từ "nhiều tháng trước" nhưng phải chịu lệnh cấm công bố thông tin, theo AFP.
Ông Netanyahu phát ngôn như trên trong lúc có thông tin cho rằng Shin Bet đã từ chối cung cấp đội ngũ bảo vệ cho cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot.
Ông Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ đối với việc bảo vệ ông Eisenkot suốt ngày đêm, cho rằng đó "không phải là sự xa xỉ". "Nếu không có sự bảo vệ đó, (Iran) sẽ thành công", ông Netanyahu nói.
Ông Eisenkot đang có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa với ông Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử ngày 27.10.
Căng thẳng Israel - Thổ Nhĩ Kỳ leo thang vì sao?
Bình luận (0)