Thương Sài Gòn

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
25/07/2021 06:23 GMT+7

Giữa tâm dịch với hàng ngàn ca nhiễm Covid-19 mới tăng liên tục mỗi ngày tại TP.HCM, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã cho ra đời hàng loạt ca khúc thể hiện tình yêu thương dành cho mảnh đất này.

“Chúng mình thương Sài Gòn từ bao giờ”

Ngoài ca khúc Sài Gòn ơi, Hãy tin, hãy yêu, hãy luôn hy vọng (tựa tạm đặt, của nhóm MTV), Sài Gòn tôi sẽ (thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương), Sài Gòn ơi! Xin lỗi, cảm ơn (Tuấn Hưng - Khắc Việt)..., thời gian này, hàng loạt bài hát về Sài Gòn những ngày khó quên, gửi gắm biết bao nỗi niềm yêu thương đã lần lượt ra mắt mọi người.
Hà Anh Tuấn góp gạo, thực phẩm để “Sài Gòn cùng nhau nấu cơm”

Hà Anh Tuấn góp gạo, thực phẩm để “Sài Gòn cùng nhau nấu cơm”

Nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh sáng tác ca khúc Cố lên Sài Gòn khi chứng kiến dịch bệnh bùng phát lần 4. Hoài Anh cho biết: “Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, khi thấy cảnh Sài Gòn lâm bệnh, tiếng còi hụ xe cứu thương chạy liên tục ngoài đường, nhà nhà xao xác, nhiều mảnh đời khốn khó kế sinh nhai..., tự nhiên cảm giác nghèn nghẹn cứ chực trào trong tôi, khiến tôi quyết tâm ôm lấy cây đàn, viết xong ca khúc sau một giờ”. Anh viết: “Sài Gòn vẫn sống vì mọi người/Sài Gòn vẫn âm thầm hy sinh.../Nhưng hôm nay, đường phố vắng tênh thật buồn/Đêm hôm nay, ánh sáng bên hè hắt hiu”. Ở điệp khúc, bài hát nhấn ca từ tin tưởng rằng “mai này ta gặp lại nhau”. Sáng tác xong, anh gọi điện cho ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Quân A.P, Đạt G... cùng hòa giọng, để hoàn thành MV.
Quán quân Rap Việt 2020 Dế Choắt ra mắt MV ca khúc mới do anh sáng tác mang tên Cô Vi đi xa, truyền tải tinh thần lạc quan, kêu gọi khán giả tuân thủ các quy định giãn cách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng: “Nếu muốn bản thân mình được đóng góp. Việc đầu tiên là ý thức. Việc thứ hai là phải trung thực. Và điều cuối cùng là chung sức”.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thu âm và thực hiện video ca khúc mới do anh sáng tác Có một Sài Gòn như thế, gửi gắm tình cảm của bản thân tới mảnh đất đã chắp cánh ước mơ nghệ thuật của anh. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1987, giảng viên Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuậtDu lịch TP.HCM) viết bài hát Thương nhớ Sài Gòn với giai điệu valse.
Bên cạnh đó, chương trình mở đầu cho loạt show Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia, do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm tình nguyện quốc gia... tổ chức, cũng thu hút người xem khi có sự tham gia của các ca sĩ trẻ khác, với mục đích gây quỹ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn thời dịch, mua nhu yếu phẩm tặng người lao động nghèo tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Biết ơn và cam kết đồng hành cùng thành phố

Đầu tháng 7, đêm nhạc trực tuyến trên Đài truyền hình Việt Nam từ nhiều đầu cầu trong và ngoài nước, với sự tham gia của nhạc trưởng Lê Phi Phi, nhạc trưởng Vương Thạch của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, cùng các ca sĩ Tạ Minh Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Thu Minh (Singapore), nhóm Oplus... đã mang đến nhiều cảm xúc tích cực cho khán giả, gắn kết mọi người đồng lòng ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Hội Nhà văn TP.HCM trao 100 triệu đồng gửi bệnh viện tuyến đầu

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, đã trực tiếp đến BV đa khoa khu vực Thủ Đức, trao tận tay 100 triệu đồng là số tiền quyên góp từ các nhà văn và bạn hữu, để chuyển khoa chống độc - hồi sức, khoa cấp cứu, Đội bảo vệ và khuân vác bình ô xy và Tổ xử lý thi thể bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Lê Công Sơn
Nhiều ca sĩ đã thể hiện trách nhiệm xã hội của mình qua việc đăng ký làm tình nguyện viên ở các khu cách ly. Hiện tại giới ca sĩ đang kêu gọi góp tiền mua máy thở trong chiến dịch Help Vietnam Breathe giúp tuyến đầu ở TP.HCM chống dịch. Ngay khi khởi động, dự án đã nhận được nguồn tài trợ cho 5 máy thở sản xuất tại Mỹ.

Sài Gòn tôi nhớ

Tuy không sinh sống ở TP.HCM nhưng nhạc sĩ Văn Phượng (Trưởng phòng Chuyên đề Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi) có hai người con và nhiều người thân hiện làm việc, sinh sống ở thành phố này. “Chắc sẽ có nhiều người như tôi, mỗi khi nghe tin xấu về tình hình dịch bệnh trong ấy lòng như thắt lại...”, anh chia sẻ. Anh đã viết và thể hiện ca khúc Sài Gòn tôi nhớ để sẻ chia tình cảm dành cho người thân, cho thành phố nghĩa tình.
Nguyên Vân
Ca sĩ Tùng Dương từ Hà Nội quyên góp được 3 tỉ đồng để hỗ trợ 10 máy thở cho Bệnh viện dã chiến Q.Tân Phú, 2.000 chiếc giường xếp cho một số bệnh viện tại TP.HCM và 100 tấn gạo trong đợt 1. Ca sĩ Hà Anh Tuấn mới đây vừa góp 25 tấn gạo, 50.000 trứng gà và 300 lít dầu ăn cho nhiều bếp ăn từ thiện trên địa bàn TP.HCM với thông điệp Sài Gòn cùng nhau nấu cơm. Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi xem việc đóng góp của bản thân là nghĩa vụ phải làm, tuy nhỏ bé nhưng thể hiện sự biết ơn, yêu nước và cam kết đồng hành”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.