Tiến Linh và Tấn Tài đấu giá tranh bảo trợ trẻ em mồ côi do Covid-19

Quốc Việt
Quốc Việt
30/12/2021 18:28 GMT+7

Từ Singapore , Nguyễn Tiến Linh và Hồ Tấn Tài đã tham gia đấu giá tranh của các họa sĩ khuyết tật, góp sức nhỏ trong chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 của Báo Thanh Niên .

Do thiếu chuyến bay nên tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Hồ Tấn Tài đang phải cùng tuyển Việt Nam kẹt lại Singapore, phải chờ đến ngày 31.12 mới có thể về nước.

Mặc dù vậy, 2 tuyển thủ Việt Nam vẫn cố gắng dành thời gian tham gia đấu giá tranh ủng hộ Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.

Trước đó, giữa tháng 11.2021, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra buổi lễ ký kết thỏa thuận giữa 3 bên, bắt tay đồng hành giữa Lớp Âm thanh hội họa (Mekong Art), Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông và chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn bên nghệ sĩ và tác phẩm ở buổi đấu giá

ĐÀO NGỌC THẠCH

Đây là hoạt động nhằm bảo trợ các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Với nghĩa cử và tấm chân tình có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, những thầy cô và các họa sĩ khuyết tật câm điếc của lớp Âm thanh hội họa (thuộc CLB Mekong Art - Hội Mỹ thuật TP.HCM) muốn làm điều gì đó có ý nghĩa với trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Bắt đầu hành trình nhân ái ấy là việc Khai trương phòng tranh của thầy trò Lớp Âm thanh hội họa, gồm hơn 30 họa sĩ câm điếc để triển lãm, đấu giá tranh nhằm mục đích bán tranh, lấy kinh phí nâng đỡ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Tiến Linh tham gia đấu giá từ Singapore

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong hơn 1 tháng qua, và cả trước đó nhiều ngày, thầy và trò Lớp Âm thanh hội họa đã miệt mài sáng tác, lao động nghệ thuật hết sức chăm chỉ để đến giờ đây 120 bức tranh đã được lồng khung trang trọng, với màu sắc tinh túy tươi mới, mang tâm hồn của các họa sĩ khuyết tật chuyển tải đến cuộc đời.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, từng nét cọ trên những bức toan ấy là cả một tấm lòng đau đáu hướng đến ý nghĩa nhân ái của thầy và trò Lớp Âm thanh hội họa.

Không có điều kiện tham dự trực tiếp, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Hồ Tấn Tài đã nhờ người thân tham gia đấu giá từ xa. Kết quả Tiến Linh mua được bức tranh "Che chở 2" để dành tặng mẹ mình, trong khi chàng trai Bình Định Tấn Tài chấm được bức tranh "Quê nhà tôi ơi".

Bức tranh "Che chở 2" Tiến Linh mua tặng mẹ

ĐÀO NGỌC THẠCH

Được biết, Tiến Linh vốn sinh ra trong gia đình rất khó khăn tại Hải Dương. Bố anh mất sức lao động nên mẹ anh đã xung phong xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc để có thể trang trải chăm lo cho gia đình.

Chính vì vậy Tiến Linh luôn ngập tràn tình yêu lớn lao dành cho mẹ là bà Hà Thị Mai, cũng như người bố Nguyễn Tiến Quyền, là người đích thân chở anh đến từng buổi tập của lò đào tạo bóng đá trẻ Becamex Bình Dương.

Riêng hậu vệ Hồ Tấn Tài sau khi trưởng thành và khẳng định mình ở CLB Bình Dương cũng đã trở về quê nhà Bình Định và đang là thủ lĩnh của đội bóng vừa trở lại sân chơi V-League mùa trước.

MC Cát Tường bên bức tranh "Quê nhà tôi ơi" của nghệ sĩ Ngọc Nhi

ĐÀO NGỌC THẠCH

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ về Hà Nội sau chuyến bay ngày 31.12 và sẽ thực hiện cách ly ở khách sạn Grand Plaza. Sau khi hoàn tất các thủ tục cách ly và kiểm tra RT-PCR, các cầu thủ sẽ được xả trại về thăm nhà.

Chắc chắn hành trang về thăm gia đình của Tiến LinhTấn Tài sẽ càng thêm đặc biệt với những món quà nhỏ là sản phẩm tâm huyết thầy trò các nghệ sĩ khuyết tật gửi gắm, như một phần tham gia cho chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.