Tình cảnh bế tắc của người cha bị liệt bán vé số nuôi con

Như Lịch
Như Lịch
19/02/2022 06:08 GMT+7

Tình cảnh đáng thương do bế tắc trong cuộc sống hiện tại của người cha bị liệt phải ráng sức đi bán vé số nuôi 2 con khiến ai biết cũng không cầm lòng…

Trong căn phòng trọ trên đường Tân Kỳ Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), anh Quách Văn Nhứt (43 tuổi, quê Trà Vinh) đang từng ngày chống chọi với nỗi đau bệnh tật và những vết loét trên cơ thể. Hiện anh đang lâm vào tình cảnh bế tắc do không có tiền chữa bệnh và trang trải cuộc sống, hai đứa con có nguy cơ bỏ học.

Cha con anh Quách Văn Nhứt đang trong tình cảnh bế tắc

NHƯ LỊCH

Thời thanh niên, anh Quách Văn Nhứt bị tai nạn lao động dẫn đến gãy cột sống, liệt hai chân. Vượt qua chuỗi ngày tuyệt vọng, anh tìm đường lên TP.HCM mưu sinh bằng việc bán vé số trên chiếc xe lăn. Anh Nhứt và vợ (cũng bán vé số dạo và làm mướn) bươn chải nuôi hai con ăn học, trong đó cháu lớn đang học lớp 10, cháu nhỏ học lớp 5.

Những năm gần đây, bệnh tật và tai ương lại ập đến với anh Nhứt. Giữa tháng 5.2021, anh bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi, điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Rồi sau đó, do nằm lâu một chỗ, các vết lở loét ở vùng cùng cụt ngày càng trầm trọng khiến anh phải trải qua hai đợt phẫu thuật và điều trị kéo dài tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM...

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Quách Văn Nhứt; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Nhứt trong thời gian sớm nhất.

Anh Nhứt buồn rầu kể rằng cuộc sống gia đình quá nhiều khó khăn và phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng anh đã không còn chung sống. Anh cùng hai con ở trọ tại P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM. Những khi không nằm viện, anh phải gắng gượng kiếm sống trên chiếc xe lăn, mong sao bán hết 200 tờ vé số/ngày để ba cha con có cái ăn qua bữa.

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, anh Nhứt dự định bán vé số xuyên tết để trả bớt nợ nần và mua thuốc uống. Thế nhưng, anh không thể thực hiện ước muốn đó, vì bệnh tật vẫn bủa vây nặng nề, các vết loét lan rộng và sâu, rồi tái phát chấn thương do gãy xương đùi trái gần khớp háng. Đặc biệt, trước những cơn đau tột cùng bởi di chứng chấn thương cột sống thắt lưng và di chứng dập tủy cổ, có ngày anh Nhứt phải uống đến 10 liều thuốc giảm đau...

Rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ người đàn ông tàn tật Quách Văn Nhứt cùng hai đứa con của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.