Tôi yêu Việt Nam!

02/09/2024 08:52 GMT+7

Việt Nam tươi đẹp từ văn hóa, con người, cảnh quan, ẩm thực… đã cuốn hút du khách bốn phương khi đặt chân đến khám phá. Những chuyến đi ấy đã trở thành những hành trình của tình yêu Việt Nam.

HÀ NỘI THÚ VỊ TỪ NHỮNG NGÀY DU LỊCH ĐẦU TIÊN

Với nhiều người nước ngoài (khách Tây), Hà Nội luôn là một thành phố châu Á đúng nghĩa. Thủ đô của Việt Nam cũng là một nơi đáng sống, để những vị khách được trải nghiệm và trao gửi cuộc sống của mình.

Sống tại Việt Nam được 4 năm, anh Sebastien Techer (42 tuổi, người Pháp) chia sẻ, thời gian sinh sống tại dải đất hình chữ S, anh có khá nhiều cơ hội đi du lịch một số nơi nổi tiếng như đảo Phú Quốc (Kiên Giang), TP.Đà Nẵng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), TP.Quy Nhơn (Bình Định), TP.Hải Phòng... Ngoài ra, anh cũng tự đi xe máy du lịch tại Tà Xùa (Sơn La), TX.Sa Pa (Lào Cai)...

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 1.

Rất đông du khách nước ngoài thưởng thức bánh mì tại Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Được trải nghiệm ở Việt Nam một thời gian dài, nên hình ảnh về con người, văn hóa Việt đã ngấm vào anh Sebastien Techer. "Người Việt Nam rất thân thiện. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi với nụ cười rạng rỡ. Mặc dù tiếng Việt khá khó, nhưng trong 4 năm làm việc tại đây, tôi đã học để có cơ hội giao tiếp nhằm hiểu con người và văn hóa Việt Nam hơn", anh Sebastien Techer nói.

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 2.

Du khách Sebastien Techer

ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, anh Sebastien Techer rất ấn tượng với Hà Nội. Trong mắt anh, Hà Nội là một thành phố lớn, nơi anh được làm việc với những đồng nghiệp rất thân thiện. Anh cũng cho rằng ẩm thực của Việt Nam rất ngon, và ấn tượng với món ăn đường phố tại Hà Nội, bún cá, chè hoặc bánh chuối sau bữa ăn chính.

Dù mới chỉ ở Việt Nam được 3 tuần nhưng anh Callum Fearon (26 tuổi, du khách Iceland) cảm nhận rõ sự thoải mái khi đến Hà Nội. "Tôi chọn Hà Nội là điểm du lịch cuối cùng trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Khi đến đây, tôi thấy người Hà Nội rất thoải mái, đáng yêu và giúp đỡ chúng tôi nhiều trong suốt hành trình. Dù mới ở đây được vài ngày nhưng tôi cũng cảm nhận được văn hóa của thủ đô, nó có sự pha trộn, kết hợp giữa văn hóa hiện đại, quốc tế và văn hóa truyền thống như phố cổ và nhiều thú vị khác. Món ăn của Hà Nội rất ngon và độc đáo, có hương vị riêng biệt so với những nơi tôi từng du lịch khi ở Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với món bánh mì có chả, thịt, rau sống…", anh Callum Fearon nói.

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 3.

Du khách Callum Fearon

ẢNH: TUẤN MINH

Giống như Callum Fearon, chị Frida Spur (21 tuổi, du khách Đan Mạch) cho biết chị đã có thời gian trải nghiệm 20 ngày ở nhiều địa điểm nổi tiếng Việt Nam. Và dù mới đến Hà Nội được 2 ngày nhưng chị thấy nơi đây rất thú vị. Đọng lại trong ấn tượng của Frida Spur là người Hà Nội vô cùng thân thiện, luôn chào hỏi, tươi cười với chị.

"Thủ đô của Việt Nam rất hiện đại. Tôi cảm thấy dễ dàng khi giao tiếp bằng tiếng Anh với người ở Hà Nội hơn so với các thành phố khác. Tôi rất thích nói chuyện với họ khi đi dạo, bởi qua đó tôi học được rất nhiều điều thú vị về văn hóa Việt Nam. Sau này về Đan Mạch, tôi sẽ thử làm một số món ăn khi được trải nghiệm tại đây", chị nói.

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 4.

Du khách Frida Spur

ẢNH: TUẤN MINH

"KHÔNG NƠI NÀO TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI TÔI NHƯ Ở VIỆT NAM"

Sam Mittal (người Anh, 35 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh) từng làm giám khảo IELTS cho một số trung tâm tại TP.HCM. Anh đến Việt Nam vào năm 2018 và gắn bó với TP.HCM kể từ đó tới nay.

Sam đã đi khắp thế giới, từng dạy học ở 28 quốc gia; nhưng với Việt Nam và TP.HCM, Sam không nghĩ rằng mình đã cảm mến và có thể gọi nơi đây là nhà một cách tự nhiên như hiện tại.

Sam say sưa kể về những con đường, chuyến đi của mình ở Việt Nam, rồi nhận định: "Vẻ đẹp của đất nước Việt Nam không chỉ nằm ở hệ cảnh quan hay sự sôi động của những thành phố phát triển. Việt Nam còn có một vẻ đẹp rất nhân văn, tình người; nó nằm ẩn sâu trong trái tim của người dân nơi này. Tình cảm, sự quan tâm và tinh thần hiếu khách mà người Việt dành cho người nước ngoài như tôi là điều thật sự đáng quý và không gì sánh bằng. Nó không phải là cử chỉ giao tiếp lịch sự đơn thuần, mà là một biểu hiện văn hóa sâu sắc".

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 5.

Trung tâm TP.HCM hiện đại, vươn lên tầm cao

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sam nhấn mạnh: "Không nơi nào tác động đến đời tôi như ở Việt Nam. Mỗi tỉnh thành ở Việt Nam đều có một câu chuyện riêng. Từ những thửa ruộng bậc thang tô điểm những sườn đồi ở phía bắc cho tới những dòng nước quanh co ở miền Tây, mọi cảnh quan đều có dấu ấn của lịch sử. Chưa kể, đối với tôi, dù ở Hà Nội nhộn nhịp hay là ở những bản làng yên bình của Sa Pa, mỗi góc của đất nước Việt Nam này đều có những con người đôn hậu, có những câu chuyện tử tế và tất cả những điều ấy đã làm phong phú tâm hồn tôi, dạy tôi bài học về sự nhỏ bé và khiêm nhường".

Sam cũng kể rằng anh mê đắm nền ẩm thực của Việt Nam và ví von nó như "bức tranh văn hóa" của đất nước. Đối với Sam, điều mà anh thấy rõ nhất qua những hành trình ở Việt Nam chính là "cảm giác bình yên và sự thuộc về" mà anh đã tìm được khi đến đây.

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 6.

Sam Mittal chụp ảnh lưu niệm khi đi du lịch ở Hà Giang

ẢNH: NVCC

Sam cảm ơn hành trình đã qua và cảm ơn đất nước, con người Việt Nam đã làm cho anh hạnh phúc: "Cảm ơn Việt Nam, đất nước có vẻ đẹp hùng vĩ và những con người đôn hậu, đã là nơi trú ẩn cho tôi cũng như cho những ai tìm kiếm sự bình yên và cảm giác thuộc về thật sự. Cảm ơn Việt Nam vì đã luôn mở rộng vòng tay chào đón chúng tôi".

"TÔI MUỐN ĐẾN ĐÂY VÌ SÔNG MÊ KÔNG"

Trong lần thứ 4 trở lại Cần Thơ, tỉ phú người Anh Joe Lewis đã nói về ý tưởng có một cảng du thuyền tại Tây Đô và một hành trình xuyên biên giới ngược dòng Mê Kông.

Ông Joe Lewis, 87 tuổi, có khối tài sản hơn 6,2 tỉ USD, được biết đến là chủ đội bóng đá Ngoại hạng Anh Tottenham Hotspur từ năm 1991 cho đến khi ông từ chức vào năm 2022.

Khi trở lại Cần Thơ vào tháng 6.2022, ông Joe Lewis được Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường tặng bức tranh gạo cùng câu ca dao nổi tiếng: "Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về".

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 7.

Siêu du thuyền Aviva của tỉ phú Joe Lewis đã 4 lần ghé Cần Thơ

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Nghe giải nghĩa, ông Joe Lewis phấn khích: "Câu ca dao rất đúng", bởi với ông (khi đó 85 tuổi) thời gian còn lại chỉ dành cho những gì yêu thích nhất và Cần Thơ là điểm đến đặc biệt.

Khi hoàng hôn buông xuống, từ cầu đi bộ bến Ninh Kiều nhìn ra ngã ba sông Hậu, nhánh chính của dòng Mê Kông giáp nước sông Cần Thơ, du khách không khỏi bồi hồi trước vẻ đẹp của cảnh vật trước mắt. Cồn Nổi và cồn Ấu như những hòn đảo xanh huyền ảo khi nắng vàng phản chiếu lên những cây bần hàng trăm năm tuổi. Cách đó không xa, có những thời điểm chiếc siêu du thuyền Aviva trị giá hơn 150 triệu USD của tỉ phú Joe Lewis neo đậu giữa sông khiến ai cũng phải trầm trồ.

Bên đây sông, nhịp sống của một thành phố sông nước rộn ràng trong tiếng động cơ của tàu, ghe xuôi ngược, những nhà hàng du thuyền bắt đầu lên đèn, chuẩn bị cho tour sông nước về đêm.

So sánh Cần Thơ với các điểm đến khác, tỉ phú Joe Lewis nói ngắn gọn: "Cần Thơ có một thứ không nơi nào có, đó là một đô thị sông nước và sông Mê Kông chảy qua". Theo ông Joe, khác với những thành phố biển, tàu Aviva phải neo rất xa, ở Cần Thơ, ông chỉ mất 5 - 10 phút là có thể vào đến bến Ninh Kiều, hòa mình vào cuộc sống của cư dân địa phương. Từ Cần Thơ, du thuyền còn có thể nạp nhiên liệu, thực phẩm để tiếp tục hành trình khám phá với nhiều lựa chọn thú vị như ngược dòng Mê Kông sang Phnom Penh, Campuchia; hay xuôi ra biển đến Phú Quốc, ngược lên TP.HCM…

Cũng giống như tỉ phú người Anh, trong mắt rất nhiều du khách quốc tế, ấn tượng về Cần Thơ luôn gắn liền sông nước. Stella, người Ấn Độ, chia sẻ: "Tôi đến Cần Thơ vì muốn khám phá văn hóa bản địa dọc sông Mê Kông. Sau 3 ngày ở đây, tôi thực sự ấn tượng bởi không khí mát mẻ, người dân luôn nở nụ cười".

Còn Pierre Anthony Camps Mercado, chàng trai Mỹ, thì bị hấp dẫn bởi văn hóa, sự kết nối thành thị với nông thôn của vùng đất miền Tây: "Chỉ cần 30 phút chạy xe máy là tôi thấy được rất nhiều vườn cây ăn trái, ruộng lúa của nông dân, nó rất khác với vùng sa mạc quê tôi". Cũng vì mê Tây Đô, Pierre đã ở lại Việt Nam đi dạy tiếng Anh rồi trở thành chàng rể của đất Cần Thơ.

N TƯỢNG ĐIỂM ĐẾN TỐT NHẤT CHÂU Á

Vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng hiện nay và cả những tiêu chí bình chọn khắt khe, TP.Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam vào Top châu Á và đứng thứ 2 trong danh sách 11 điểm đến tốt nhất châu Á mà du khách nên ghé thăm năm 2024, do tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveller công bố.

Tôi yêu Việt Nam!- Ảnh 8.

Cầu Vàng tại Bà Nà Hills

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đặc biệt, sự xuất hiện của tỉ phú Bill Gates tại TP.Đà Nẵng và thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà hồi đầu tháng 3.2024 đã một lần nữa đưa TP.Đà Nẵng tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới.

Du khách Anna Marycheva (quốc tịch Nga) chia sẻ, TP.Đà Nẵng hấp dẫn cô bởi những trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương. Trong thời gian nghỉ dưỡng tại TP.Đà Nẵng, cô không chỉ ấn tượng với những điểm tham quan như Bà Nà, Cầu Vàng, cảnh đẹp biển Đà Nẵng và những hoạt động thể thao biển, mà còn thưởng thức hải sản, đặc sản địa phương như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.