Tổng thống Biden tìm cách đáp trả sau vụ tấn công làm chết 3 lính Mỹ

Tổng thống Biden tìm cách đáp trả sau vụ tấn công làm chết 3 lính Mỹ

La Vi
La Vi
30/01/2024 13:27 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 29.1 tuyên bố Mỹ sẽ thực hiện “tất cả các hành động cần thiết” để bảo vệ quân đội của mình sau cuộc tấn công chết người bằng máy bay không người lái ở Jordan được thực hiện bởi lực lượng do Iran hậu thuẫn, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng họ không tìm kiếm chiến tranh với Iran.

Nhà Trắng hôm 29.1 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc các lựa chọn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan, mà hung thủ được cho là nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby:

"Chúng tôi không muốn gây một cuộc chiến tranh nữa. Chúng tôi không tìm cách leo thang. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ chính mình, tiếp tục sứ mệnh đó và đáp trả một cách thích hợp trước những cuộc tấn công này."

Tổng thống Biden tìm cách đáp trả sau vụ tấn công làm chết 3 lính Mỹ- Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ tấn công

Reuters

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã phát biểu về vấn đề này:

“Tổng thống và tôi sẽ không tha thứ cho một cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ và quân đội của chúng tôi.”

Sau đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh đã xác định danh tính các binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 28.1, nạn nhân trẻ nhất mới 23 tuổi.

"Tên của những người lính thiệt mạng là Trung sĩ William Rivers, Chuyên viên Kennedy Sanders và Chuyên viên Breonna Moffett... Hiện tại, chúng tôi ước tính có hơn 40 người bị thương. Chúng tôi dự đoán con số đó sẽ tiếp tục biến động. Vì các quân nhân của chúng tôi, như bạn biết, bị chấn thương não. Vì vậy, con số đó có thể tiếp tục tăng lên."

Cuộc tấn công gây áp lực chính trị mới lên Tổng thống Biden về đòi hỏi phải giáng đòn trực tiếp vào Iran, một bước đi mà ông chần chừ chưa thực hiện vì sợ châm ngòi cho một cuộc chiến rộng lớn hơn.

Đòn tập kích hôm 28.1 đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên làm thiệt mạng binh sĩ Mỹ kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10.

Mỹ đang cố gắng xác định làm thế nào máy bay không người lái tự sát có thể lọt qua hệ thống phòng thủ của căn cứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.