Tottenham và bước khởi đầu thảm họa

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất Tottenham không thể ghi bàn trong 3 vòng đấu đầu tiên ở giải VĐQG. Họ càng không thể ghi bàn trong trận gặp Nottingham Forest cuối tuần qua, khi… không sút chính xác quả nào.

NHỮNG THỨ TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC

Chưa bao giờ Tottenham chuyển nhượng mạnh tay như trong "cửa sổ mùa hè" vừa qua (chi đến 334 triệu bảng mua cầu thủ mới). Khả năng của HLV Roberto De Zerbi thì không còn gì để tranh luận. Chính ông đã can đảm nhận ghế, khi Tottenham rơi vào tình thế "thập tử nhất sinh" cuối mùa vừa qua, và giúp đội trụ hạng oanh liệt vào đúng giờ chót. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Tottenham khởi đầu mùa này như một thảm họa?

Ít ra cũng còn có chỗ đáng mừng khi Tottenham lần đầu có điểm, ở trận hòa 0-0 trên sân Nottingham Forest. VAR đã cứu thua khi phủ nhận bàn thắng của Neco Williams cho Forest, trong một tình huống mà ngay cả giới chuyên môn bóng đá tại Anh cũng phải tranh luận (có người bảo nên công nhận bàn thắng). Nhờ thoát thua, Tottenham nhích được lên trên lằn ranh rớt hạng sau 3 vòng đấu.

Tottenham và bước khởi đầu thảm họa- Ảnh 1.

Omar Marmoush (tân binh từ Man.City) chưa thể giúp Tottenham chơi khởi sắc

ẢNH: REUTERS

Bước khởi đầu như thế là quá thất vọng. Giai đoạn kế tiếp lại càng khó khăn (gặp Liverpool, M.U, Chelsea, Aston Villa trong những vòng đấu sắp tới). Phải sớm kéo còi báo động!

Vấn đề xuyên suốt của Tottenham trong 3 vòng đấu vừa qua là tinh thần. Nhìn Richarlison chơi bóng như kẻ mất hồn ở trận ra quân, người xem không khỏi tự hỏi anh đang… bị gì. Bây giờ thì đã rõ ràng: Richarlison chỉ muốn sang Trabzonspor (cú chuyển nhượng sụp đổ vào giờ chót). Nhưng phải đặt lại vấn đề: đã vô trách nhiệm, không muốn chơi bóng đến mức độ ấy, Richarlison ra sân để làm gì?

Dứt điểm cẩu thả (riêng trong trận gặp Forest vừa qua, đã có thể chỉ rõ Omar Marmoush, Micky Van De Ven, Dominic Solanke) cũng là điều có liên quan đến tinh thần thi đấu. Ngoài ra là sự thiếu ăn ý trong cách phối hợp giữa các ngôi sao đắt tiền. Ở một mức độ nào đó, lỗi thuộc về họ. Nhưng mặt khác cần có thời gian để HLV De Zerbi xây dựng sự gắn kết trong lối chơi (thậm chí còn chưa biết bản thân ông đã hướng đến lối chơi nào hay chưa). Thời gian, tinh thần thi đấu, tinh thần trách nhiệm là những thứ mà người ta không thể mua được trên thị trường chuyển nhượng.

GIỚI HÂM MỘ CẦN KIÊN NHẪN

Dù sao đi nữa Tottenham vẫn tỏ ra tiến bộ trong 3 vòng đấu vừa qua. Ở vòng đầu tiên ai cũng kinh ngạc khi thấy Brentford chỉ mất khoảng nửa giờ để ghi liền 2 bàn, sau đó ấn định chiến thắng 3-0 trước 11 cầu thủ (nhưng trông không giống một đội bóng) của Tottenham. Đến trận kế tiếp, Tottenham đã chơi hay hơn Newcastle. Nhưng khi thủng lưới ở phút 62 thì họ suy sụp tinh thần, rồi nhanh chóng thua thêm bàn nữa. Bây giờ Tottenham ít ra cũng đã có điểm trên sân Forest.

Nhưng đấy là những bước tiến quá nhỏ, quá chậm. Phải tận dụng được ưu thế sân nhà, thắng Everton ngay vòng sắp tới, HLV De Zerbi mới mong thoát khỏi áp lực. Nếu mọi chuyện diễn ra ngược lại, rất có thể Tottenham sẽ là đội đầu tiên rơi vào khủng hoảng trong mùa bóng này.

Chỉ sau 3 vòng, Tottenham đã lần lượt tung đến 21 cầu thủ ra sân. Quá rõ ràng: HLV De Zerbi vẫn chưa xác định được bộ khung của đội bóng, chứ khoan nói đến chiến thuật, lối chơi. Có tiền chiêu mộ lực lượng luôn là lợi thế vô song của các CLB nhà giàu. Nhưng ngược lại mặt trái của lợi thế này là sự bất ổn trong giai đoạn đầu. HLV Arsene Wenger từng nói trong một giáo trình bóng đá: cần ít nhất 6 tháng để một HLV xây dựng lực lượng và lối chơi ổn định cho đội bóng của mình. Chắc chắn giới hâm mộ hoặc các ông chủ Tottenham không thể chờ lâu như vậy. Nhưng đúng là họ cần kiên nhẫn. Mùa chuyển nhượng chỉ vừa kết thúc chưa đầy 1 tuần. Và Tottenham chính là đội mua sắm (đồng nghĩa xáo trộn lực lượng) nhiều nhất.

Liên tục trong 2 năm qua, Tottenham luôn "thở ô xy", kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 17 (tức vị trí cuối cùng được trụ hạng). Trớ trêu ở chỗ họ luôn khởi đầu một cách bay bổng. Mùa trước Tottenham thắng cả Man.City trên sân đối phương. Bây giờ họ cũng đứng ở vị trí số 17 sau 3 vòng đấu, nhưng tốc độ xuất phát thì ngược hẳn: không thắng, thậm chí chưa thể ghi bàn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.