TP.HCM sau ngày 15.9: Bạn mong muốn điều gì nhất?

07/09/2021 09:02 GMT+7

Cột mốc 15.9 khi TP.HCM thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh và cũng là giai đoạn xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế, người trẻ đặt nhiều kỳ vọng và biết bao mong ước cho thành phố sau 15.9 sẽ có nhiều tia sáng…

Sau thời gian dài chiến đấu với dịch bệnh và thích ứng giãn cách kéo dài, người trẻ đặt nhiều kỳ vọng cho cột mốc sau ngày 15.9 TP.HCM sẽ kiểm soát được dịch bệnh như nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra, cũng như tiến đến kế hoạch từng bước phục hồi lại “sức khoẻ” của kinh tế thành phố.
“Tôi rất kỳ vọng vào kế hoạch sắp tới vì nó là sống còn của người dân thành phố, đã rã rời với trận đại dịch lần này, nếu tiếp tục phong tỏa nữa thì chẳng còn sức mà chống nổi”, anh Nguyễn Tấn Đạt (nghệ nhân tranh cá 3D, ngụ tại đường Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM) bày tỏ.

Những hộ công nhân ở trọ tại TP.HCM, họ dường như kiệt quệ vì không có tiền sinh sống, con không có sữa để uống...Họ mong chờ rất nhiều cho TP.HCM sau ngày 15.9 sẽ có nhiều tia sáng hơn, họ sẽ được đi làm trở lại

HOA NỮ

Tối ngày 6.9, trong chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” số đặc biệt để trực tiếp chia sẻ thông tin về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, về nới lỏng giãn cách xã hội và kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã khẳng định: “Nếu đến 15.9, TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh, thì sau 15.9 chúng ta sẽ nới lỏng giãn cách và phục hồi kinh tế từng bước. Thành phố đang đánh giá tình hình và chuẩn bị khẩn trương. Chúng ta mở giãn cách dựa trên an toàn, an toàn đến đâu thì mở đến đó…”.
Vậy sau 15.9, cột mốc được mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng cho những tia sáng này, bạn mong muốn điều gì nhất?

Mang cần cẩu 20 mét phát quà cho chung cư cũ Sài Gòn

Được nhìn mặt bè bạn với ly cà phê sữa nóng đậm vị Sài Gòn…

Đặt nhiều kỳ vọng cho thành phố sau ngày 15.9, anh Đạt cho biết mong muốn đầu tiên của anh là sẽ được đi lại dễ dàng hơn để giải quyết công việc tồn đọng cũng như mua nhu yếu phẩm thuận tiện.
“Được dễ dàng đi lại để khám chữa bệnh là một trong những việc cần thiết của bản thân mình và nhiều người khác. Việc mở cửa lại công ty, cửa hàng cần nhanh hơn, vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã cầm cự nhiều tháng qua. Với bản thân mình là người nuôi con nhỏ, việc mua sữa, tả cho con phải chờ đợi ship online rất khó khăn. Và một chút mong muốn của bản thân sau nhiều tháng ăn mì tôm và cơm cũng bắt đầu thèm các món ăn khác như cơm tấm, phở, hủ tiếu... Bên cạnh đó, bản thân mình làm nghệ thuật nên rất cần vốn sống đời thường, được đi vào các góc cà phê để nhìn ra đường phố cũng tạo thêm được nhiều ý tưởng cho công việc nghệ thuật”, anh Đạt chia sẻ.

Ai cũng mong chờ một ngày sẽ không còn dây giăng khắp các lối như hiện nay

HOA NỮ

Với tâm lý chung của nhiều bạn trẻ sau thời gian dài thực hiện giãn cách nghiêm ở nhà để phòng chống dịch bệnh, Quang Trọng Minh (24 tuổi, nghiên cứu viên tự do, đang ngụ tại hẻm 298 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) cho rằng sau cột mốc ngày 15.9 nếu thành phố kiểm soát được dịch bệnh như mục tiêu đã đề ra và sớm phục hồi lại kinh tế thì cảm giác thèm được gặp lại bạn bè, được đi ăn những món rất đậm vị của thành phố… cũng sẽ sớm được hiện thực hoá.
“Mình nghĩ mong muốn lớn nhất của đại đa số người trẻ sau 15.9 là sớm được quay lại nhịp điệu sống bình thường, và toàn vẹn nhất trong khả năng sau khi đã hơn 3 tháng chiến đấu một cách nghiêm khắc và quyết liệt với dịch bệnh Covid-19, được trở nên năng động, tái hòa nhập cộng đồng sau những tháng ngày thật sự tê liệt và bí bách tại nhà. Và sẽ hạnh phúc biết bao khi được tạm thời thoát khỏi sự tương tác vô vị qua những chiếc màn hình sáng đèn để trở về trạng thái yêu thương quá đỗi bình thường đến từ các giác quan cảm nhận. Như được ôm gia đình, được hôn lên mái tóc mẹ già, được nhìn mặt bè bạn với ly cà phê sữa nóng đậm vị Sài Gòn, hay được về quê thăm gia đình, được hít thở không khí náo nhiệt, được ăn lại tô hủ tiếu gõ đậm chất sinh viên. Rồi trẻ em được quay lại với bàn học gỗ, cái ghế, với tiếng trống trường quen thuộc, được thấy hình dáng thầy cô thao thao giảng bài với bụi phấn rơi rơi…”, một viễn cảnh Minh đặt ra với rất nhiều kỳ vọng cho những ngày tháng tươi đẹp đang dần mở ra sau 15.9.

Sở Y tế TP.HCM lý giải việc tiêm Pfizer mũi 2 cho người tiêm Moderna mũi 1

Tất cả mọi người sẽ được khoẻ mạnh, bình an!

Minh cũng đặt nhiều hy vọng: “TP.HCM sau 15.9 sẽ chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, từ “đèn đỏ” sang “đèn xanh”, từ dừng sang chạy với hy vọng đi lại bình thường mà không cần phải thông chốt. Dần giảm xuống những tin dữ cuối ngày với những con số hàng ngàn ca nhiễm, hàng trăm ca tử vong…Chiến thắng dịch bệnh sau 15.9 có lẽ không còn là khái niệm mang tính tuyệt đối, mà phải là hiệu chỉnh tỷ lệ tử vong xuống thấp nhất có thể và gia tăng tỷ lệ người khỏi bệnh lên cao nhất từng ngày. Từng bước mở cửa để đón làn gió sinh khí tiếp tục chảy vào thành phố thay cho những rào chắn thật sự hoang mang và bị động, với đòi hỏi sự vận động sắp tới bắt buộc phải đi kèm với ý thức an toàn. Ý thức là chìa khóa thật sự quan trọng để chiến thắng với “lũ giặc màu đen” đã phủ trong không khí, để trả lại bình yên cho cuộc sống của tất cả chúng ta”.

Những gia đình nheo nhóc con nhỏ, họ đợi chờ những phần quà hỗ trợ mỗi ngày, và họ cũng đã kiệt quệ vì những khó khăn của dịch bệnh

HOA NỮ

Cũng nhiều nỗi niềm và ước mong cho một ngày cuộc sống được trở lại bình thường, sẽ không còn phải nhận những thông báo “gia hạn” giãn cách sau mỗi đợt…Nên Đỗ Thành Nhơn (25 tuổi, trọ trên đường Cách Mạng Tháng 8, P.9, Q.3, TP.HCM) đặt nhiều kỳ vọng cho giai đoạn TP.HCM sau ngày 15.9 này.
Nhơn nói: “Cũng như bao người dân khác đang làm ăn và sinh sống ở TP.HCM, mình luôn mong muốn nhìn thấy được ngày mà chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh. Nếu chúng ta kiểm soát được tình hình dịch bệnh đúng với cột mốc 15.9, dần mở cửa lại để phục hồi kinh tế thì đó là điều vô cùng hạnh phúc, điều mà mỗi người dân không chỉ TP.HCM nói riêng mà cả nước nói chung mong chờ từng ngày”.
Anh chàng cũng không giấu được cảm xúc vui mừng khi nghĩ về viễn cảnh những ngày tươi đẹp nếu dịch bệnh được kiểm soát: “Nếu kịch bản tốt đẹp nhất xảy ra, có lẽ điều sung sướng nhất chính là được nhìn thấy người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như mọi người xung quanh chúng ta đều khoẻ mạnh. Người dân lao động có thể quay lại công việc, thành phố lại nhộn nhịp. Trong suốt thời gian không được gặp nhau, cứ nhắn tin với ai là cũng sẽ hẹn nhau hết dịch sẽ đi cà phê, hoặc là đi ăn uống...và những lời hẹn đó đang dần sẽ được hiện thực hoá”.

Cùng đồng lòng, chung sức để vượt qua dịch bệnh

HOA NỮ

Tuy nhiên, nhìn nhận tình hình thực tế, Nhơn cũng cho rằng dịch bệnh đã lây nhiễm rất sâu vào cộng đồng, để đưa số lượng F0 mới về con số 0 như VN đã làm được cách đây 1 năm là điều rất khó. Chính vì thế, chàng trai trẻ chia sẻ: “Thật sự gần 4 tháng qua, chúng ta đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh thương tâm, nhưng cũng thấy được tinh thần đoàn kết, lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau của dân tộc VN. Cứu cánh duy nhất cho chúng ta lúc này chính là vắc xin. Hi vọng VN sẽ sớm có đủ vắc xin để tiêm chủng cho toàn bộ dân số. Và trên hết, điều mình mong mỏi nhất cho những hy vọng sau cột mốc 15.9 là tất cả mọi người đều bình an, giữ gìn sức khoẻ để chiến thắng đại dịch”.
Sau gần 3 tháng ở nhà nghiêm thực hiện giãn cách, Nguyễn Thị Thương (27 tuổi, ngụ tại hẻm 96 Nguyễn Thông, Q.3) chỉ mong mỏi mỗi một điều là sau 15.9 này thành phố sẽ kiểm soát được dịch bệnh và dần mở cửa, nới lỏng giãn cách để Thương cũng như tất cả mọi người được đi làm.
“Nếu phải giãn cách nữa, và phải ở nhà nữa thì không biết bao nhiêu người dân khó khăn họ sống như thế nào. Những người trẻ như mình còn cạn kiệt kinh tế, huống gì là những người dân khó khăn. Ở nhà tiền không có, thật tình cũng rất nan giải. Chỉ mong sớm kiểm soát được dịch bệnh và mình hy vọng là sau 15.9 này mọi thứ sẽ tiến triển tốt, nhiều tia sáng hơn cho những hy vọng”, Thương bày tỏ và cũng chia sẻ thêm: “Nhìn đi nhìn lại mà tết sắp đến rồi. Chỉ mong được đi làm trở lại để còn kiếm tiền chuẩn bị về quê ăn tết với gia đình, nhớ nhà, nhớ ba mẹ lắm rồi. Nhưng mình cũng rất mong nếu sau 15.9, TP.HCM có mở giãn cách dần thì tất cả chúng ta hãy cùng ý thức, thực hiện tốt những biện pháp an toàn để bảo vệ sức khoẻ của mình và cả cộng đồng, để thật sự chiến thắng được dịch bệnh này”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.